Không thể phủ nhận Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối'

Lấp đầy khu vườn sau của Palais de Tokyo bằng khói mốc và pháo hoa neon.

Rick Owens luôn đảm bảo làm mờ đường chân trời Paris, mang những trò hề đen tối của mình đến thủ đô nước Pháp một lần nữa. Chúa tể bóng tối đã có được vị trí thông thường của mình trong lịch trình của Tuần lễ thời trang Paris, đưa những người lính Rick đến những khu vườn ngoài trời của Palais de Tokyo.

Đối với mùa Xuân/Hè 2024, Rick Owens đã xem xét thế giới đầy rắc rối hiện tại theo cách nâng cao tinh thần của riêng mình. “Cách một người xử lý nghịch cảnh là điều xác định tính cách của một người”, ghi chú của chương trình, ám chỉ rằng hạnh phúc và niềm vui là điều quan trọng nhất. Khói mốc của nhà thiết kế tình cờ tràn ngập không khí xung quanh các tác phẩm điêu khắc ở sân sau của bảo tàng, bắn pháo hoa nhuốm màu neon để ăn mừng.

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 1

Bộ sưu tập đã thể hiện những gì tốt nhất của Rick Owens, mang đến một bộ sưu tập tinh tế không thể phủ nhận là anh ấy. Show diễn bắt đầu với vóc dáng gầy guộc của Tyrone Dylan, được bao bọc bởi chiếc áo quấn gần như không tồn tại và chiếc quần cạp cao với vòng eo bó sát. Những chiếc áo không đối xứng được phủ bằng lưới tuyệt đối, ôm sát cơ thể ở mọi vị trí phù hợp. Tay áo bằng da lủng lẳng trên lưng gấu để hở ở cẳng tay, tiếp theo là những chiếc áo vest may đo thiết yếu của nhà thiết kế với miếng đệm vai phồng và lớp hoàn thiện được cắt xén. Những chiếc áo blazer quá khổ có ve áo biến thành mũ trùm đầu, trong khi những chiếc váy sơ mi rộng thùng thình được cố định bằng những chiếc thắt lưng tiện dụng với những sợi dây chuyền lắc lư qua lại.

Mùa này, Rick Owens đã mang đến một diện mạo mới cho những đôi giày khổng lồ của mình, những đôi xăng đan buộc dây với phần mu bàn chân lộ ra ngoài được cố định vào các đường viền đệm xung quanh mắt cá chân. Những nơi khác bắt chước chặt chẽ việc bó bột ở bàn chân bị gãy trong khi để lộ những mảng da có chọn lọc.

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 2

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 3

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 4

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 5

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 6

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 7

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 8

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 9

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 10

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 11

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 12

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 13

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 14

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 15

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 16

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 17

Không thể phủ nhận  Rick Owens xứng đáng với danh hiệu 'Chúa tể bóng tối' - 18

Diễm Quỳnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

VIFOLAC và Exciting Republic ký hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa nghệ thuật

VIFOLAC và Exciting Republic ký hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa nghệ thuật

Sáng ngày 15/04/2026 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam (VIFOLAC) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) toàn diện với Exciting Republic - doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về công nghệ Thực tế mở rộng (XR). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ tiên tiến vào bảo tồn và phát triển văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết

Ký ức tương lai (Trích tiểu thuyết "Thương ngàn" của nhà văn Vĩnh Quyền)

Chuyến khảo sát hai tuần trong rừng khộp kết thúc với cuộc họp đoàn bên lửa trại. Nói đoàn theo thói quen chứ lúc đó nếu không tính con chó luôn theo sát chân tôi thì chỉ có tôi và Katy, cô tiến sĩ người Úc say mê nghiên cứu động vật hoang dã. Hai hôm trước ông trưởng đoàn phía Việt Nam đã ra Hà Nội cho kịp chuyến bay Nam Phi dự hội thảo chống buôn lậu sừng tê giác. Còn nài Y Bham thì t