Lương Bằng Quang và bạn gái chi 23 tỷ tậu siêu xe Maserati MC20 đầu tiên tại Việt Nam

Cặp đôi cho biết họ chờ hơn một năm siêu xe mới cập bến đến Việt Nam.

Chiều 24/8, Lương Bằng Quang và bạn gái có buổi nhận siêu xe mui trần Maserati MC20 Cielo duy nhất tại Việt Nam, sản xuất 60 chiếc trên toàn thế giới. 

Trao đổi với chúng tôi, Lương Bằng Quang cho biết, Maserati MC20 có giá lăn bánh tại Việt Nam là 23 tỷ đồng. 

"Chúng tôi rất may mắn khi sở hữu siêu xe này vì ai muốn mua thì trước đó phải mua nhiều xe khác của hãng. Cũng may là không có vị đại gia nào chọn suất mua đầu tiên. Sau khi ngồi lên siêu xe, tôi lại mong tiếp tục sở hữu một chiếc siêu xe khác, độc lạ hơn, đắt tiền hơn. Vì ước mơ không mất gì cả nên chúng tôi cứ ước mơ và cố gắng", Lương Bằng Quang chia sẻ.

Lương Bằng Quang và bạn gái chi 23 tỷ tậu siêu xe Maserati MC20 đầu tiên tại Việt Nam - 1

Lương Bằng Quang và bạn gái hào hứng trong ngày nhận siêu xe. Ảnh: Trai Úc

Theo Lương Bằng Quang, trong 10 năm trở lại đây, MC20 Cielo là chiếc siêu xe mui trần đầu tiên của Maserati. Trong tiếng Italy, "Cielo" có nghĩa là bầu trời.

Lương Bằng Quang nói anh và bạn gái đang rất háo hức chờ ngày chạy show bằng siêu xe MC20 Cielo. "Tôi và bạn gái mỗi người chia 50:50 chi phí mua xe. Tôi sẽ cầm lái chính. Bạn gái bảo siêu xe này không quá nam tính, có nét mềm mại. Nhưng tôi nghĩ khi bất cứ ai cầm lái thì sẽ rất ngầu", anh nói thêm. 

Lương Bằng Quang và bạn gái chi 23 tỷ tậu siêu xe Maserati MC20 đầu tiên tại Việt Nam - 2

Cận cảnh siêu xe Maserati MC20 Cielo của Lương Bằng Quang và bạn gái. Ảnh: Trai Úc

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là nhạc sĩ nổi tiếng, tạo hit cho nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt. Hiện anh chủ yếu tập trung dạy nhạc và kinh doanh bất động sản, resort...

Lương Bằng Quang và bạn gái kém 16 tuổi công khai mối quan hệ tình cảm được 5 năm. Bạn gái anh làm DJ, kinh doanh qua mạng... và có thu nhập ổn định. 

Hiện Lương Bằng Quang và bạn gái xây dựng biệt thự rộng lớn tại TP Thủ Đức, TP.HCM. Theo đó, đây là cơ ngơi cả hai dành nhiều tâm huyết, tiền bạc tích góp trong suốt nhiều năm làm nghề.

Cả hai nói với chúng tôi họ chưa có dự định làm đám cưới vì "quan trọng là cả hai đối xử với nhau ra sao, gắn bó với nhau nhiều năm qua thì ngày nào cũng là ngày cưới của chúng tôi".

Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

Đua xe MotoGP, Catalan GP: 2 vụ tai nạn kinh hoàng cùng màn trở lại P1 đầy cảm xúc tại Barcelona-Catalunya

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Sự kiện tại xứ Catalan cuối tuần qua vắng bóng các ngôi sao của Aprilia trên bục podium nhưng đã chứng kiến một cuộc đua nhiều cung bậc cảm xúc, đầy hỗn loạn với 2 vụ tai nạn “lạnh sống lưng” dẫn đến cờ đỏ. Sau gần 1,5 tiếng tranh tài, “gà nhà” của Valentino Rossi đã trở lại vị trí số 1 sau gần 3 năm chờ đợi.

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.