Lương Thanh khoe nét yêu kiều với loạt váy dạ hội

Vốn gắn liền với hình ảnh thanh lịch, dịu dàng, Lương Thanh gây bất ngờ khi "lột xác" quyến rũ trong bộ ảnh thời trang mới, hợp tác cùng NTK Hà Duy.

Lương Thanh khoe nét yêu kiều với loạt váy dạ hội - 1

Lương Thanh là nữ diễn viên truyền hình ghi dấn ấn với khán giả qua các bộ phim của VFC như “Cả một đời ân oán”, “Những cô gái trong thành phố”, “Hoa hồng trên ngực trái” và gần đây nhất là “Dưới bóng cây hạnh phúc". Đời thường, sao nữ này có gu ăn mặc kín đáo, giản dị. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng gây chú ý khi "lột xác" trong loạt thiết kế độc đáo của NTK Hà Duy, khoe được vẻ cá tính, có phần ma mị, quyến rũ mà trước nay hiếm thấy ở cô nàng này.

Trong bộ ảnh, Lương Thanh thể hiện 7 trang phục dạ hội với các tông màu rực rỡ.

Các thiết kế tôn lên vóc dáng mảnh mai, đồng thời giúp người đẹp khoe khéo đôi chân thon dài, vòng eo gợi cảm một cách tinh tế qua chi tiết xẻ tà, cut-out. 

Lương Thanh khoe nét yêu kiều với loạt váy dạ hội - 7

Hà Duy cho biết, anh và người đẹp phim “Hoa hồng trên ngực trái” có mối quan hệ rất thân thiết. Do đó khi tìm gương mặt cho bộ sưu tập mới với nhiều thiết kế váy bay bổng, anh nghĩ ngay đến cô. Tuy nhiên, thay vì rập khuôn lại hình ảnh quen thuộc, Hà Duy biến đổi Lương Thanh với phong cách khác lạ qua lay-out makeup, kiểu tóc và đưa ra yêu cầu khó với nữ diễn viên về các cách tạo dáng.

Lương Thanh khoe nét yêu kiều với loạt váy dạ hội - 8

“Bên cạnh gương mặt rất dịu dàng, Lương Thanh có sự mạnh mẽ ẩn giấu sâu trong tính cách, tâm hồn. Vì thế tôi muốn cô ấy lột tả rõ hơn vẻ nữ quyền qua ánh mắt”, anh nói.

Bản thân Lương Thanh tỏ ra rất hào hứng với concept bộ ảnh lần này, thậm chí cô còn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất như màu móng tay và cách mix phụ kiện. Nữ diễn viên trao đổi kỹ lưỡng với NTK Hà Duy cùng ê-kíp trong suốt quá trình shooting để có được những bức ảnh ưng ý nhất.

Lương Thanh khoe nét yêu kiều với loạt váy dạ hội - 12

Suốt hai ngày làm việc liên tục, thời tiết có lúc nắng, lúc mưa nhưng Lương Thanh rất nhiệt huyết, lăn xả. Cô không ngại việc đi giày cao 20cm ở địa hình bãi đá chông chênh, sẵn sàng pose dáng theo yêu cầu từ ê-kíp. 

Lương Thanh khoe nét yêu kiều với loạt váy dạ hội - 13

Ở BST dạ hội "Rainbow in the forest" dành cho mùa Hè 2023, Hà Duy dạo chơi với thế giới màu sắc cùng những gam màu nổi bật như xanh cốm, xanh dương đậm, xanh lá, vàng, hồng,… Đây là xu hướng dạ hội đang được nhiều nhà mốt cao cấp trên thế giới lăng xê trong năm nay bên cạnh trào lưu Y2K. Với những thiết kế váy dài bay bổng của BST, Hà Duy ưu ái chất liệu chiffon mềm mại, thoáng mát, phù hợp với thời tiết mùa hè. Anh sử dụng kỹ thuật dập ly, dập ly rẻ quạt tạo phom, đồng thời nhấn vào các chi tiết cut-out, xẻ táo bạo và thêu pha lê, đá tỉ mỉ để mỗi bộ váy đều có sự nổi bật.

Lương Thanh khoe nét yêu kiều với loạt váy dạ hội - 14

Ngoài ra, anh còn yêu thích chất liệu Tafta cao cấp, lưới vi tính, lông vũ và kết hợp chúng một cách hài hoà cùng kỹ thuật tạo phom 3D trong các mẫu váy cocktail, giúp trang phục có phom dáng ấn tượng, nhấn vào phần eo nhỏ và “ăn gian” phần hông cho người mặc. 

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Scottie Scheffler đăng quang American Express, xứng danh golfer số 1 hành tinh

Scottie Scheffler đăng quang American Express, xứng danh golfer số 1 hành tinh

(Tin thể thao, tin golf) Scottie Scheffler vẫn với phong cách quen thuộc được dựa trên nền tảng thể chất đã được trau dồi thêm khi mùa giải bước vào quãng nghỉ. Golfer số 1 thế giới vẫn cho thấy bản chất “quái vật” khi cho các đối thủ “hít khói” để mở màn mùa giải mới bằng chiến thắng không thể thuyết phục hơn.

Thơ Trần Nhật Minh phận chữ của một “giai phố”

Thơ Trần Nhật Minh phận chữ của một “giai phố”

Trần Nhật Minh làm thơ từ khi còn là sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (cái “lò” đã xuất xưởng không ít nhà thơ nồng danh khét tiếng trên thi đàn Việt Nam kể từ giữa thế kỷ XX đến nay). Ra trường, dấn thân vào hoạt động báo chí, anh vẫn làm thơ. Lên “sếp”, gánh trách nhiệm quản lý, anh vẫn làm thơ. Khi tỉnh táo cũng thơ mà lúc ngầy ngật hơi men lại càng thơ