Maya: “Nếu không chữa được bệnh, tôi không biết có còn sống được với nghề không”

"Maya cũng mới chữa lành căn bệnh cho mình xong. Trải qua quãng thời gian chữa bệnh nên mình hiểu được tâm lý người bệnh như thế nào", nữ diễn viên bộc bạch.

Sau 3 năm vắng bóng, Maya mới trở lại màn ảnh qua vai nữ chính Thạch Thảo trong phim điện ảnh âm nhạc Đóa hoa mong manh. Tới sự kiện ra mắt cùng Maya còn có cô con gái Bồ Câu (10 tuổi). Làm mẹ đơn thân nhưng Maya cho hay con gái cô vẫn nhận được sự yêu thương từ ba và gia đình nội.

Maya: “Nếu không chữa được bệnh, tôi không biết có còn sống được với nghề không” - 1

Maya trở lại màn ảnh sau 3 năm vắng bóng

"3 năm rồi tôi không tham gia bộ phim điện ảnh nào. 'Đóa hoa mong manh' thực sự là một cái duyên khi đạo diễn Mai Thu Huyền gọi cho tôi ngay trong chuyến công tác tại Mỹ. Khi nghe kể về câu chuyện trong phim, tôi thật sự thấy rất thu hút, không thể không nhận lời tham gia bộ phim này", Maya chia sẻ về cơ duyên nhận lời trở lại màn ảnh.

Trong buổi ra mắt phim, Maya với tư cách là diễn viên chính đã có nhiều chia sẻ với chúng tôi. Cô cho hay vai Thạch Thảo trong phim có nhiều điểm tương đồng với cô ngoài đời. Thạch Thảo là một ca sĩ được nhiều người mến mộ nhưng phải trải qua những khó khăn khi vướng phải thị phi, drama "tai bay vạ gió". Maya cũng thừa nhận điểm chung giữa cô và nhân vật là cả hai cùng trải qua một thời gian điều trị bệnh.

Maya: “Nếu không chữa được bệnh, tôi không biết có còn sống được với nghề không” - 2

Maya thừa nhận điểm chung giữa cô và nhân vật là cả hai cùng trải qua một thời gian điều trị bệnh.

“Ngay khi đọc kịch bản, Maya đã rất thương cảm cho số phận của Thạch Thảo. Cô ấy giỏi, tài năng, xinh đẹp, được rất nhiều người yêu thương nhưng lại hồng nhan bạc mệnh. Rất đau lòng khi Thạch Thảo mắc căn bệnh không thể cứu chữa được. Nói thật là Maya cũng mới chữa lành căn bệnh cho mình xong. Maya trải qua quãng thời gian chữa bệnh nên mình hiểu được tâm lý người bệnh như thế nào, nhất là mình còn là một người ca sĩ, diễn viên. Nếu thực sự căn bệnh mình không chữa được thì mình cũng không nghĩ rằng ngày hôm nay mình có còn sống được với nghề hay không. Thạch Thảo rất đam mê ca hát nhưng căn bệnh đã cướp đi cuộc sống của cô ấy”, Maya chia sẻ với chúng tôi.

Khi được hỏi về quãng thời gian chữa bệnh, Maya cho hay: “Khoảng thời gian chữa trị không kéo dài tới 3 năm, chỉ tầm vài tháng thôi nhưng sau đó phải mất một thời gian để lành vết thương. Maya phải nghỉ ở nhà hơn 1 năm, rồi mới dần hoạt động nghệ thuật trở lại”.

Năm 2021, Maya từng bị liệt dây thần kinh số 7 khiến gương mặt bị cứng và méo miệng. Trong quá trình điều trị, cô còn bị bỏng hơi nên để lại sẹo trên mặt và tay. Sau hơn 3 năm chỉ tập trung cho việc rèn luyện sức khỏe và chăm sóc con gái, Maya quyết tâm hoạt động nghệ thuật trở lại.

Maya: “Nếu không chữa được bệnh, tôi không biết có còn sống được với nghề không” - 3

Maya xinh đẹp, rạng rỡ khi ra mắt phim

Nói về sự khác biệt lớn nhất giữa bản thân và nhân vật chính trong phim, Maya thổ lộ: “Thạch Thảo là một cô gái được rất nhiều sự yêu thương từ những người đàn ông. Cô ấy có nhiều góc khuất mà những người khác giới nhìn ra được nét đẹp bên trong của cô gái này. Mỗi người yêu thương cô ấy theo một cách khác nhau. Thật ra nhiều người sẽ nghĩ Maya và Thạch Thảo có nhiều điểm tương đồng lớn nhưng nếu chỉ nghĩ đến những điểm giống nhau thì sẽ không đẩy được cảm xúc của nhân vật lên. Quãng thời gian ghi hình cho bộ phim, Maya toàn tâm toàn ý cho vai diễn, không một hoạt động nào khác, không một show diễn nào, chỉ dành thời gian cho nhân vật Thạch Thảo. Tưởng như lúc đó Maya không còn là Maya nữa mà đã trở thành Thạch Thảo. Với mỗi cảnh quay, Maya đều cố gắng để lột tả hết cảm xúc của nhân vật”.

Nói về cuộc sống hiện tại, Maya nở nụ cười tươi rói, kéo cô con gái Bồ Câu lại gần khi bé đi cùng tới sự kiện ra mắt phim của mẹ. “Hiện Maya sống rất hạnh phúc bên mẹ và con gái. Từ khi làm mẹ, Maya cũng thay đổi rất nhiều. Thiên chức làm mẹ trở nên mạnh mẽ. Mình dành thời gian cho con rất nhiều”.

Maya: “Nếu không chữa được bệnh, tôi không biết có còn sống được với nghề không” - 4

Maya hạnh phúc khi trở lại điện ảnh

Cũng đảm nhận một vai diễn là ca sĩ sống trong showbiz nhưng Maya cho biết Thạch Thảo hoàn toàn khác với vai Trà My do cô hóa thân trong Scandal: Bí mật thảm đỏ (năm 2012). “Thạch Thảo sống trong môi trường showbiz ở nước ngoài. Người Việt ở hải ngoại thích những bản tình ca da diết, đầy chất tự sự”, Maya nói thêm.

Đức Kiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Dấu ấn Việt Nam tại Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva

Ngay sau khi chính thức đảm nhận cương vị Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, TS. NSND Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp dẫn dắt Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện tham dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ IV tại Moskva (Nga). Sự kiện tạo một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại nghệ thuật, đồng thời khẳng định trình độ thính phòng chuyên nghiệp và đưa âm nhạc Vi

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...