“Món Quà Của Cha” lập kỷ lục, nhân vật của Tuấn Tú nhập viện vì bị đánh lén?

Trong những tập cuối, bộ phim tạo nên tình huống căng thẳng, hồi hộp.

Bộ phim Món quà của cha chỉ còn 3 tập cuối khiến khán giả không khỏi hồi hộp chờ mong liệu sẽ có một cái kết đẹp hay dang dở?

“Món Quà Của Cha” lập kỷ lục, nhân vật của Tuấn Tú nhập viện vì bị đánh lén? - 1

Chuyện tình của thiếu gia Phúc và cô sinh viên Thảo liệu có một cái kết đẹp?

Theo số liệu thống kê từ Kantar Media, Top 10 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất cả nước tuần từ ngày 14 - 20/8 có sự vươn lên mạnh mẽ của bộ phim Món quà của cha. Tác phẩm về đề tài gia đình đã vươn lên từ vị trí thứ 3 lên Top đầu bảng xếp hạng. Phim đạt mức rating (tỷ suất khán giả xem phim) cao ngang ngửa với phim Làng trong phố. Đây cũng là mức kỷ lục mà bộ phim đạt được từ khi lên sóng đến giờ. Trong tuần trước, phim xếp sau Gia đình mình vui bất thình lìnhLàng trong phố.

Việc lập kỷ lục của phim xuất phát từ những diễn biến mới khi phim chỉ còn 3 tập cuối. Phim xoay quanh về 3 người con của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam). Nghĩa (Tuấn Tú) sau phi vụ thua lỗ vì đất đai đã đi làm quản lý ở công trường. Anh quay clip về việc ăn cắp vật liệu và bị đánh. Trong lúc đang đi bộ, anh bị kẻ lạ mặt vác dao tấn công.

Cậu em út Hiếu (Duy Khánh) trong lúc chờ xin việc ở hãng taxi đã tới ở tạm nhà vợ chồng anh chị và đến công trường phụ Nghĩa. Cô con gái của ông Nhân - Thảo (Ngọc Huyền) được thiếu gia Phúc (Bê Trần) săn đón, đưa đi gặp nhạc sĩ để sáng tác ca khúc độc quyền. Trong phần cuối phim, Hiếu phát hiện ra sự thật anh không phải con đẻ của ông Nhân.

“Món Quà Của Cha” lập kỷ lục, nhân vật của Tuấn Tú nhập viện vì bị đánh lén? - 2

Thảo có tìm được tình yêu đích thực?

Bên cạnh đó, phim khai thác tình tiết thú vị xoay quanh chuyện tình cảm giữa Hiếu và Ninh – cháu bà Thản. Thấy Hiếu lên Hà Nội, Ninh cũng muốn lên theo để kiếm việc, lúc này cô ở tạm trong căn hộ với Thảo. Không may cho Ninh, cô bị Yến vu khống ăn cắp đồ.

“Món Quà Của Cha” lập kỷ lục, nhân vật của Tuấn Tú nhập viện vì bị đánh lén? - 3

Ninh bị vu ăn cắp đồ

Ông Nhân là một người cha yêu thương các con hết mực. Làm công việc đóng quan tài kiêm vớt xác ở dưới sông, ông tính tình hiền lành, nhân hậu. Khi biết con trai phải “cày” cật lực để trả nợ số tiền gần 3 tỷ, ông xót xa. Liệu ông Nhân có đưa ra quyết định bán nhà hay làm cách nào để giúp Nghĩa? Hồi hộp hơn nữa, Nghĩa rất có thể sẽ nhập viện sau khi bị kẻ lạ mặt tấn công. Nhiều khán giả phỏng đoán kết phim sẽ là “món quà của cha” rất đặc biệt mà ông Nhân gửi đến các con.

“Món Quà Của Cha” lập kỷ lục, nhân vật của Tuấn Tú nhập viện vì bị đánh lén? - 4

Nghĩa (Tuấn Tú) bị kẻ lạ mặt vác dao tấn công sau khi anh quay clip về việc ăn cắp vật liệu

Bộ phim nối sóng sau khi Món quà của cha kết thúc là Biệt dược đen sẽ lên sóng vào ngày 4/9 tới.

Thu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Điều chỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

“Cô gái Không Là Gì” - tiểu thuyết đương đại viết về tuổi mười lăm

Tiểu thuyết "Cô gái Không Là Gì" tựa hồ một cơn bão đổ bộ vào nền văn học Ba Lan hiện đại hồi những năm chín mươi của thế kỷ trước. Thiên tiểu thuyết này - thiên tiểu thuyết tự làm mới mình, giàu kịch tính và nhiều cảm xúc, đầy nét trẻ trung và hồn nhiên của tuổi học trò, đậm chất giả tưởng và nhiều yếu tố thần thoại, hoang đường, hư hư thực thực đan xen dày đặc, đò

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

“Khoảng trời không yên lặng” và năng lượng khai sáng hồn mình

Trên đất An Hoà - đất Vĩnh Bảo - Hải Phòng. Đất của danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi có thời gian dài gắn bó, đi về với “Tạ Ngoại, An Lãng, Nội Tạ, Kênh Hữu, Thượng Đồng”… Nơi bóng dáng của một “làng văn hiến” khá “phương danh, cẩm tú”. Nơi đây, tôi có niềm vui, niềm vinh hạnh được kết thân với cụ Phạm Mạch, một người bạn vong niên. Một nhà báo c