Nam diễn viên hủy hôn với Dương Cẩm Lynh trước ngày cưới giờ ra sao?

Sao nam này cũng từng có quãng thời gian hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc.

Những ngày vừa qua, Dương Cẩm Lynh đang là cái tên gây chú ý khi liên quan đến ồn ào nợ 6 tỷ đồng, lộ hình ảnh ở sòng bạc Phú Quốc. Những câu chuyện về đời tư của nữ diễn viên 8X cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, ít ai biết Dương Cẩm Lynh từng hủy hôn với một sao nam Vbiz - Minh Luân.

Nam diễn viên hủy hôn với Dương Cẩm Lynh trước ngày cưới giờ ra sao? - 1

Minh Luân và Dương Cẩm Lynh từng chuẩn bị kết hôn nhưng lại hủy 

Được biết, cả hai từng ấn định tổ chức hôn lễ vào tháng 4/2012 nhưng 1 tháng trước ngày cưới, cặp đôi bất ngờ thông báo hủy hôn. Minh Luân cho hay lý do chia tay là vì "không hợp tính nhau, không thể hòa hợp để có thể tiếp tục vun đắp tình cảm, tiến tới hôn nhân sau này". 

Từ khi tan vỡ, cả hai hạn chế nhắc đến nhau trên mạng xã hội lẫn truyền thông. Mỗi người có những định hướng khác nhau trong sự nghiệp, về đời tư, họ cũng có những mối tình khác.

Nam diễn viên hủy hôn với Dương Cẩm Lynh trước ngày cưới giờ ra sao? - 2

Cả hai nên duyên vợ chồng trong "Oan trái nghĩa tình" vào năm 2019

Vào năm 2019, Minh Luân và Dương Cẩm Lynh tái hợp trong dự án phim truyền hình. Nói về việc đóng phim với "chồng hụt", nữ diễn viên chia sẻ: "Ban đầu khi nhận được lời mời của đạo diễn Hồ Ngọc Xum và nghe nói người đóng cặp với mình là Minh Luân, tôi tỏ ra khá e ngại và phân vân vì phải chạm mặt tình cũ của mình sau khi cả hai đã chia tay được một thời gian khá dài. Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy nếu làm tốt vai diễn này, nghĩa là tôi đã chiến thắng chính bản thân mình, không để chuyện tình cảm riêng ảnh hưởng tới công việc chung. Và tôi suy nghĩ, Minh Luân cũng sẽ có chung quan điểm về vấn đề này với tôi".

Hiện tại, Minh Luân vẫn chăm chỉ đóng phim song song với kinh doanh. Những năm trở lại đây, anh gây chú ý khi xuất hiện trong: "Lời nguyền lúc 0 giờ", "Canh bạc tình yêu",... Gần đây nhất, sao nam góp mặt trong "Mẹ rơm" - với vai trưởng thôn Hào - một nhân vật phản diện, khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Hiện tại, Minh Luân đang là gương mặt diễn viên truyền hình nổi tiếng, được các nhà làm phim săn đón.

Nam diễn viên hủy hôn với Dương Cẩm Lynh trước ngày cưới giờ ra sao? - 3

Minh Luân ngày càng giàu có, viên mãn trong cả nghệ thuật lẫn tình yêu

Lấn sân kinh doanh thành công, nam diễn viên quê Đồng Tháp sở hữu cơ ngơi khủng. Anh có một căn hộ sang trọng ở Quận 7, TP. HCM trị giá 3 tỷ đồng. Đến năm 2019, Minh Luân mạnh tay mua căn nhà rộng 100m2, trị giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, anh có căn nhà vườn rộng 3.000m2 tại Đồng Tháp, sinh sống cùng bố mẹ.

Về đời tư, năm 2015 anh công khai hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc nhưng sau đó không lâu, cả hai quyết định "đường ai nấy đi".

Nam diễn viên hủy hôn với Dương Cẩm Lynh trước ngày cưới giờ ra sao? - 4

Minh Luân và bạn gái Thiên Hương tại một sự kiện

Hiện tại, anh hạnh phúc bên bạn gái kém 8 tuổi xinh đẹp tên Thiên Hương. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2020. Thời gian gần đây, Thiên Hương và Minh Luân ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Khi vướng nghi vấn tan vỡ, nam diễn viên khẳng định cả hai vẫn bình thường và chỉ muốn tập trung vào công việc thay vì chuyện đời tư. Hai người chưa có ý định tổ chức hôn lễ. 

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2025

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2025

Chiều ngày 30/1/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, đánh dấu chặng đường đầu tiên gần một năm hoạt động kể từ khi Hiệp hội chính thức được thành lập với nhiều nỗ lực đáng trân trọng, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình dài góp phần phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Tiếng trống chèo hội xuân (truyện ngắn)

Tiếng trống chèo hội xuân (truyện ngắn)

Tiếng hát chèo mượt mà vang lên từ phía chùa làng, sao mà nồng nàn da diết đến vậy. Lời bài hát như xoáy vào lòng ông Tuệ. “Người về… để con nhện í ơ ơ nó mấy giăng hư hự mùng… là giăng ứ hự ư mùng…”. Như có gì đó thôi thúc, ông nhanh chóng rẽ đám đông tới gần sân khấu để nghe cho rõ. Dưới ánh đèn rực rỡ, người nghệ sĩ nhan sắc mặn mà trong tà áo tứ thân mớ ba, mớ b