Netizen Hàn tìm ra bằng chứng được cho là nguồn cơn dẫn đến “scandal lăng mạ” của Irene
(Arttimes) - Mặc dù Irene (Red Velvet) đã chính thức thừa nhận sai lầm và công khai xin lỗi biên tập viên/stylist nổi tiếng, nhưng netizen Hàn vẫn cho rằng “không có lửa thì làm sao có khói” và đã nhanh chóng tìm ra một sự cố khi biểu diễn gần đây của Red Velvet, được cho là nguồn cơn dẫn đến scandal lần này của Irene.
Ngày 18/10, Red Velvet có màn trình diễn trong show Gangnam K-Pop Festival. Trong show diễn này, máy phát tín hiệu của Irene bị rơi ngay trong phút đầu của màn biểu diễn, khiến cho cô phải cầm nó trên tay.
Thiết bị rơi ngay trong phút đầu khiến Irene phải cầm nó trên tay
Đây là một sự cố nguy hiểm, vì với các màn trình diễn luôn phải nhảy và di chuyển đội hình rất nhiều của các nhóm nhạc K-Pop, thiết bị rơi ra thế này vừa có thể làm hỏng buổi diễn, tệ hơn là có thể làm các thành viên trong nhóm bị thương.
Đây được xem là một sự cố nguy hiểm trong biểu diễn
Bình thường, stylist và các nhân viên hậu hỗ trợ các idol đều phải kiểm tra trang phục của idol một cách cực kỳ cẩn thận và kỹ lưỡng trước khi lên sân khấu. Irene vốn là người khó tính, hiếm khi để mình bị mắc lỗi trang phục hoặc lỗi khi trình diễn, nên sự cố này ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần của cô.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Irene thậm chí ngay lập tức phải chỉnh sửa vũ đạo của mình, không để thiết bị cô cầm trên tay có bất kỳ ảnh hưởng gì tới các thành viên trong nhóm. Nguyên nhân của sự cố có lẽ là vì Irene phải thay trang phục vào phút cuối trước khi biểu diễn mà không rõ lý do.
Trước scandal lăng mạ của Irene, netize chia làm hai luồng dư luận trái chiều
Netizen Hàn cho rằng, chính vì đội ngũ stylist và hậu cần đã bất cẩn tạo ra sự cố này nên Irene mới tức giận và lớn tiếng mắng mỏ người đứng đầu nhóm (được cho là biên tập viên/ stylist nổi tiếng Kang Kook Hwa). Nhiều người hâm mộ Irene đã lên tiếng bênh vực nữ idol và cho rằng để xảy ra sự cố như vậy thì khó tránh khỏi việc Irene có thái độ giận dữ với stylist. Tuy nhiên, đây vẫn là scandal nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tồn tại ở showbiz Hàn của Irene cũng như tương lai của Red Velvet, bởi người Hàn trước giờ luôn phản ứng cực kỳ gay gắt trước những vụ việc liên quan đến thái độ ứng xử của các idol với tiền bối hay người lớn tuổi.
H.M
Vào ngày 21/10, biên tập viên Kang Kook Hwa, người nổi tiếng với vai trò đạo diễn hình ảnh cho nhiều ngôi sao Hàn Quốc, đã đăng tải 1 bài viết dài trên trang cá nhân. Trong đó, cô tố cáo 1 sao nữ đã có những hành động lăng mạ, xúc phạm cô nặng nề suốt 20 phút. BTV này đã phải đứng chết trân để nhân vật này nhục mạ. Ngay lập tức, dân mạng đã bàn tán xôn xao và ráo riết truy lùng danh tính của sao nữ thô lỗ này. Dựa vào bài đăng của Kang Kook Hwa, dân tình đang dồn mối nghi ngờ vào nữ thần của Red Velvet - Irene. Điều đặc biệt, hàng loạt stylist, staff của nhiều công ty khác đều thả tim bài viết ngầm đồng ý.
Không lâu sau đó, tối ngày 22/10, Irene đăng tải tâm thư xin lỗi BTV cùng các fan hâm mộ. Hành vi lăng mạ của Irene gặp phải sự phản đối kịch liệt của cộng đồng mạng
World Cup 2026 không chỉ bùng nổ trên sân cỏ mà còn dậy sóng hậu trường với loạt câu chuyện gây sốc: dịch vụ xa xỉ phục vụ cầu thủ, lời tiên tri UFO kỳ quái và những màn khoe sắc nóng bỏng của dàn mỹ nhân khiến mạng xã hội phát cuồng.
Một nữ cổ động viên Argentina đẹp như tượng tạc gây bão mạng với gần 30 triệu lượt xem trong vài ngày. Nhưng phía sau “nhan sắc triệu tim” khiến dân mạng mê mẩn lại là cú lừa hoàn hảo từ công nghệ AI.
DJ Candy, gương mặt đại diện đội tuyển Ghana tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", đang thu hút sự chú ý khi cùng người hâm mộ hồi hộp chờ màn đối đầu quyết định giữa Ghana và Croatia.
Bên cạnh những ngôi sao quần vợt Anh tại Wimbledon là các bóng hồng Wags xinh đẹp (vợ/bạn gái), thành đạt và luôn sát cánh cùng nửa kia cả trong lẫn ngoài sân đấu.
Nữ võ sĩ kiêm hot girl mạng xã hội Amber O’Donnell bất ngờ gây sốt trở lại khi đoạn video cân thử trọng lượng trong trang phục nội y thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
Ông Nguyễn Văn Lưu từng là người lính hải quân, từng làm thuyền trưởng, công tác trong lực lượng công an và công an vũ trang rồi cuối cùng làm gốm. Những công việc trước đó tưởng như không có liên hệ gì với nghề gốm. Thế nhưng, chính từ môi trường quân ngũ và những năm tháng bôn ba ấy đã hình thành ở ông bản lĩnh của người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là k