Bà xã Công Lý lần đầu hé lộ bệnh tình của chồng, nói rõ lý do giấu kín thông tin

"Đến giờ mình vẫn không thể nào quên", Ngọc Hà tâm sự về những ngày tháng khó khăn.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hà - vợ nghệ sĩ Công Lý đăng tải bài viết dài nói về tình hình bệnh tình của ông xã thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Theo đó, đây là lần đầu tiên Ngọc Hà thừa nhận chồng bị bệnh nặng: "Ngày hôm nay, tròn đúng 1 năm anh Lý bị đột quỵ. Khi đưa anh Lý đi cấp cứu, trời mưa tầm tã, xối xả, mây đen khắp lối. Đến giờ mình vẫn không thể nào quên. Cả đêm hôm đó mình không chợp mắt một phút nào mà chỉ ngòi nhìn vào cửa cấp cứu khóc đến cạn kiệt sức lực".

Cô tâm sự rằng thời điểm đó muốn giấu bệnh tình của chồng vì không muốn náo loạn thông tin: "Thời điểm đó mình và anh quản lí giấu bệnh tình của anh Lý bởi không muốn mọi người náo loạn thông tin. Anh chỉ muốn có những vai diễn để mọi người luôn nhớ đến. Hơn nữa, mình hiểu được rõ người thương sẽ thương, người không ưa sẽ tìm cách bới móc bệnh tật! Nào ai muốn xuất hiện trên báo với thông tin ốm đau, trong khi dịch bệnh đang căng thẳng".

Bà xã Công Lý lần đầu hé lộ bệnh tình của chồng, nói rõ lý do giấu kín thông tin - 1

Ngọc Hà lần đầu hé lộ tình trạng bệnh tình của ông xã 

Trong suốt 4 tháng chăm sóc ông xã ở viện, Ngọc Hà đã cố gắng mạnh mẽ, không kêu than dù mệt mỏi đến đâu. Cô nỗ lực như vậy bởi sự yêu thương chồng, muốn là chỗ dựa cho chồng những khi khó khăn. Thế nhưng khi nghệ sĩ Công Lý tỉnh dậy và biết bệnh tình của mình, tay chân run rẩy đến đi không vững, anh bị trầm cảm, không chấp nhận nổi sự thật. Lúc này, Ngọc Hà tiếp tục ở bên cạnh động viên: "Mình tự động viên rằng anh Lý sống được là còn may mắn, vì thế phải lạc quan chiến đấu".

Nhìn lại những tháng ngày vất vả, vợ chồng động viên nhau vượt qua bệnh tật, khó khăn, Ngọc Hà xúc động: "Nếu 8 tháng trước, cuộc đời mình và anh Lý đầy muộn phiền, u uất, thì 4 tháng sau này, ánh sáng cũng bắt đầu soi chiếu. Đó là khi anh Lý ổn dần về sức khoẻ. Tình cảm của bác sĩ, kỹ thuật viên bệnh viện dành cho anh Lý chưa phai mờ.

Đặc biệt, những người âm thầm bên cạnh giúp đỡ mình và anh Lý như một món quà trong cuộc sống để mình và anh tự tin đi tiếp hành trình chữa bệnh khó khăn này. Hôm nay, mình dám tự tin nói rằng mình đã quá dũng cảm và mạnh mẽ để cùng chồng đi qua giông bão. Dẫu biết con đường phía trước không dễ dàng, có những lúc mình cũng mệt mỏi mà ngồi xuống khóc như đứa trẻ. Thế nhưng, mình lại lau khô nước mắt nắm tay anh Lý đi đến viện mỗi ngày, dù mưa hay nắng vẫn chưa từng bỏ cuộc. Mong rằng anh Lý sẽ sớm trở lại với nghề".

Bà xã Công Lý lần đầu hé lộ bệnh tình của chồng, nói rõ lý do giấu kín thông tin - 2

Ngọc Hà luôn ở bên cạnh chăm sóc, động viên chồng 

Bên dưới chia sẻ đầy xúc động của Ngọc Hà, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời động viên vợ chồng cô. Á hậu Huyền My để lại lời động viên: "Chị cố lên nhé", ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng bình luận: "Khâm phục chú Lý và chị gái em. Thương yêu gia đình mình! Mong gia đình luôn mạnh khỏe". Nghệ sĩ Vân Dung viết: "Bình yên và hạnh phúc ngọt ngào rồi em nhỉ". MC Hoàng Linh bày tỏ: "Hà thật phi thường. Ôm Hà một cái thật chặt",...

Bà xã Công Lý lần đầu hé lộ bệnh tình của chồng, nói rõ lý do giấu kín thông tin - 3

Ngọc Hà đã lấy lại tinh thần lạc quan, yêu đời

Đầu năm 2021, Ngọc Hà và nghệ sĩ Công Lý chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của đông đảo anh chị em bạn bè, nghệ sĩ. Đến cuối tháng 7, có thông tin nam nghệ sĩ nhập viện lúc nửa đêm vì bị bệnh. Sau khoảng thời gian khó khăn đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà đã lấy lại tinh thần lạc quan, yêu đời. 

Bà xã Công Lý lần đầu hé lộ bệnh tình của chồng, nói rõ lý do giấu kín thông tin - 4

Nghệ sĩ Công Lý trở lại với phim ảnh 

Sau thời gian dưỡng bệnh, NSND Công Lý cũng dần trở lại với nghệ thuật với một vai diễn nhỏ trong bộ phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”. Dù chỉ là vai nhỏ, ít thoại nhưng cũng cho thấy nỗ lực để trở lại với nghề của nam nghệ sĩ. “Bệnh tật đôi khi nó là cái số. Một nghệ sĩ mà ốm đau thì vô cùng khổ tâm. Nhưng anh Lý vẫn đang cố gắng chiến đấu với chính bản thân mình. Em cảm ơn anh chị ê-kíp đoàn phim “Vợ cũ, chồng cũ, người yêu cũ” đã luôn chăm sóc anh Lý. Người đã thuyết phục để anh Lý tham gia không ai khác, cũng là người anh Lý nghe nhất, yêu nhất chính là đạo diễn Vũ Trường Khoa. Vai diễn của anh Lý trong phim, như anh Lý chia sẻ cũng là vai “rất bé”, Ngọc Hà tâm sự thêm.

Lam Giang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Từ Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 nhìn ra bước tiến của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam

Danh sách chiến thắng của Giải Âm nhạc Cống hiến 2026 đã phác họa một bức tranh đầy tự hào về nghệ thuật biểu diễn nước nhà, nơi các nghệ sĩ không chỉ chứng minh được năng lực làm chủ kỹ thuật cá nhân, tư duy sản xuất hiện đại mà còn thể hiện rõ trách nhiệm công dân. Đồng thời, sự hài hòa giữa tính học thuật và đại chúng trong các tác phẩm được vinh danh tiếp tục khẳng

Giải Cống hiến năm 2026: Ghi dấu hành trình bứt phá của âm nhạc và thể thao nước nhà

Giải Cống hiến năm 2026: Ghi dấu hành trình bứt phá của âm nhạc và thể thao nước nhà

Lễ trao giải Cống hiến năm 2026 - Vì một Việt Nam rạng rỡ do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tối 15/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là mùa giải Cống hiến lần 20 được tổ chức và là mùa thứ ba được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

iPhone Ultra sẽ là thất bại của Apple?

iPhone Ultra sẽ là thất bại của Apple?

Dù được dự đoán sẽ tạo cú hích lớn, iPhone Fold vẫn đối mặt nhiều thách thức về thiết kế, phần mềm và trải nghiệm thực tế, khiến khả năng thành công chưa hoàn toàn chắc chắn.

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Một góc nhìn về sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại

Thảng hoặc cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ. Đó là lúc ai đó cũng vì cái tôi của mình lớn quá, thành ra tranh cãi. Có cuộc ra mắt sách, do khinh thị nên đã xảy ra xô xát. Tuy nhiên, xô xát văn chương cũng đáng yêu thôi. Cãi cọ chửi nhau một hồi rồi ngồi vào bàn nhậu, lát sau say lại ôm nhau tu tu khóc, rồi buông bỏ…