Người đàn ông 27 tuổi hạ gục "ngọc nữ" Thái Lan U50, có một đời chồng

Chuyện tình của cặp đôi đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.

Tại showbiz Thái Lan, có một cặp đôi chị em đang làm mưa làm gió trên truyền thông bởi sự chênh lệch tuổi tác của họ quá lớn. Theo đó, nam diễn viên Chanon Santinatornkul (có nghệ danh là Nonkul) đã chủ động theo đuổi và hạ gục được trái tim của "ngọc nữ" xứ sở chùa vàng Aff Taksaorn. Điều đáng nói là cặp đôi cách nhau 16 tuổi.

Nonkul sẵn sàng làm "phi công", chinh phục thành công nữ diễn viên xinh đẹp từng có một đời chồng. Nữ diễn viên Aff Taksaorn (43 tuổi) là gương mặt quá quen thuộc với màn ảnh Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung. Cô tham gia nhiều dự án phim và có nhan sắc "vượt thời gian".

Người đàn ông 27 tuổi hạ gục "ngọc nữ" Thái Lan U50, có một đời chồng - 1

Cặp đôi chị em đang nổi tiếng ở Thái Lan.

Người đàn ông 27 tuổi hạ gục "ngọc nữ" Thái Lan U50, có một đời chồng - 2

Ngọc nữ Thái Lan có nhan sắc đỉnh cao.

Là ngôi sao hàng đầu Thái Lan nên chuyện tình cảm riêng tư của ngọc nữ này luôn nhận được sự quan tâm theo dõi. Vào năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Songkran Tejanarong. Cặp đôi có với nhau một người con gái. Sau đó, nữ diễn viên bất ngờ đệ đơn ly hôn vào năm 2018 sau khi chuyện ngoại tình của chồng cô bị phanh phui. Ngọc nữ Thái Lan được quyền nuôi con và kể từ đó, cô trở thành bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, độc lập.

Trong khi đó, chàng trai giúp nữ diễn viên "sưởi ấm con tim" sau đổ vỡ hôn nhân sinh năm 1996, tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim. Nonkul bước chân vào ngành giải trí với tư cách là người mẫu, sau đó anh lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, tham gia một số bộ phim. Anh nổi tiếng nhờ “Tuổi nổi loạn 3” và đặc biệt là “Thiên tài bất hảo”.

Người đàn ông 27 tuổi hạ gục "ngọc nữ" Thái Lan U50, có một đời chồng - 3

Nam diễn viên Thái Lan điển trai không góc chết.

Nam nghệ sĩ Nonkul có bằng cử nhân ngành sản xuất phim và sở hữu vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cao ráo. Anh từng chia sẻ trên truyền thông rằng, sở thích lúc rảnh rỗi của nam diễn viên này đó là tập luyện thể thao. Anh thường dành 6 ngày trong tuần để tập gym khi có thời gian rảnh rỗi. 

Vào năm 2023, anh đã không ngần ngại xác nhận việc đang hẹn hò với ngọc nữ Thái Lan hơn mình 16 tuổi. Họ nên duyên sau khi hợp tác đóng chung một bộ phim mang tên “Find Yourself”. Tuy khoảng cách tuổi tác chênh lệch đến 16 tuổi nhưng "phản ứng hóa học" tốt giữa họ trong bộ phim đã khiến không ít người hâm mộ mong cả hai sẽ trở thành cặp đôi chị em "phim giả tình thật" mới của làng giải trí Thái Lan.

Được biết sau khi cả hai quay phim xong, họ vẫn giữ liên lạc. Nonkul thẳng thắn thừa nhận chính mình là người theo đuổi đàn chị hơn 16 tuổi trước: "Chị ấy là một người phụ nữ chu đáo, đã chăm sóc tôi lúc tôi bị ốm. Tôi thích chị Aff từ lúc đó và bắt đầu theo đuổi chị ấy bằng cách mời đi ăn, đi xem phim".

Người đàn ông 27 tuổi hạ gục "ngọc nữ" Thái Lan U50, có một đời chồng - 4

Anh rất chăm chỉ tập gym.

Người đàn ông 27 tuổi hạ gục "ngọc nữ" Thái Lan U50, có một đời chồng - 5

Cặp đôi chị em này được công chúng nhiệt tình ủng hộ.

Khi được hỏi về khoảng cách tuổi tác chênh lệch giữa hai người, Nonkul Chanon cho biết đây không phải là vấn đề đáng ngại giữa họ: "Không quan trọng tuổi tác, chỉ cần chúng tôi hiểu nhau thì tôi nghĩ mọi chuyện đều ổn. Bức tường khoảng cách tuổi tác giữa cả hai hiện tại đã không còn nữa".

Giờ đây, cặp đôi đang song hành với nhau trong nhiều dự án quảng cáo. Họ không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Ngọc nữ Thái Lan được nhận xét là trẻ hơn nhiều so với tuổi. Do đó, khi yêu bạn trai kém mình nhiều tuổi như vậy, họ vẫn rất đẹp đôi. 

Nam diễn viên Nonkul từng tiết lộ trên truyền thông rằng, anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn khi cả hai chính thức trở thành người yêu của nhau. Những người hâm mộ họ đều mong cả hai sẽ có một cái kết viên mãn trong tương lai không xa.

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Vỹ thanh cuối Việt

Vỹ thanh cuối Việt

"… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao? Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nươ

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!