Người đẹp 18 tuổi Trần Phương Nhi diện áo dài diễn catwalk với 100 siêu mẫu

Người đẹp Trần Phương Nhi khoe sắc tuổi 18 khi trình diễn trong bộ sưu tập “Cá chép hóa Rồng” của nhà thiết kế Phương Hồ.

Sau đêm chung kết “Hoa hậu Môi trường Việt Nam”, Trần Phương Nhi (18 tuổi) là cái tên để lại nhiều dấn ấn trong lòng khán giả, được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kỳ tích cao trong các cuộc thi nhan sắc trong tương lai. Ngoài lọt top 5, Trần Phương Nhi còn nhận giải “Người đẹp áo dài” của “Hoa hậu môi trường Việt Nam”.

Sau cuộc thi, Trần Phương Nhi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện dành cho cộng đồng, mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Mới đây, cô cũng nhận được sự quan tâm khi tham gia trình diễn trong bộ sưu tập “Cá chép hóa Rồng” của nhà thiết kế Phương Hồ. Sân khấu chương trình được thiết kế trên bến Bạch Đằng TP.HCM, với sự tham gia trình diễn của hơn 100 Hoa hậu, siêu mẫu, người mẫu… đến từ khắp các tỉnh thành.

Người đẹp 18 tuổi Trần Phương Nhi diện áo dài diễn catwalk với 100 siêu mẫu - 1

Người đẹp 18 tuổi Trần Phương Nhi diện áo dài diễn catwalk với 100 siêu mẫu - 2

Trần Phương Nhi tự tin trên sàn diễn

Trần Phương Nhi chia sẻ, tham gia “Hoa hậu Môi trường Việt Nam” không để cô tìm kiếm cơ hội đổi đời, mà đó là cơ hội để thử thách, khám phá bản thân. Cô cũng sẽ dùng tiếng nói cùng những hành động của mình để lan tỏa thêm nhiều thông điệp tích cực về môi trường, đúng như sứ mệnh của cuộc thi hướng đến.

Trình diễn catwalk với thần thái tự tin, chuyên nghiệp, Trần Phương Nhi nổi bật giữa dàn chân dài đình đám. Được trình diễn trong show thời trang lớn, người đẹp 18 tuổi cho hay cô đã chuẩn bị tập luyện kỹ lưỡng, không chỉ để có được màn xuất hiện ấn tượng mà cũng là cách cô rèn luyện phong cách làm việc chỉn chu, vì tập thể.

Người đẹp 18 tuổi Trần Phương Nhi diện áo dài diễn catwalk với 100 siêu mẫu - 3

Sắc vóc nổi bật của Trần Phương Nhi

Người đẹp 18 tuổi Trần Phương Nhi diện áo dài diễn catwalk với 100 siêu mẫu - 4

Cô nhận giải "Người đẹp áo dài" tại cuộc thi "Hoa hậu môi trường Việt Nam"

Bộ sưu tập “Cá chép hóa Rồng” của nhà thiết kế Phương Hồ mang đến hình ảnh xưa, thực hiện trên chất liệu chủ đạo là lụa và gấm với những kĩ thuật vẽ tay, thêu tay và đính kết thủ công tỉ mỉ.

“Cá chép hóa Rồng” không chỉ truyền cảm hứng về các giá trị nhân văn, lan tỏa tình yêu áo dài mà còn quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam, quảng bá điểm đến và con người TP.HCM ra khắp thế giới.

Hồng Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si