Người đẹp Thanh Hoá được dự đoán làm hoa hậu: Gương mặt như búp bê, thân hình cân đối

Hình ảnh của cô trên fanpage cuộc thi Miss World Vietnam 2022 nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả.

Người đẹp Thanh Hoá được dự đoán làm hoa hậu: Gương mặt như búp bê, thân hình cân đối - 1

Nguyễn Phương Nhi.

Miss World Vietnam 2022 dần đi đến chặng thi cuối cùng. Gần tới đêm chung kết, các thí sinh càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Hình ảnh của các thí sinh được ghi lại qua nhiều hoạt động, mang tới cái nhìn khách quan nhất với khán giả. Tuy nhiên, sắc vóc nổi bật vẫn là yếu tố tạo dấu ấn đầu tiên cho người nhìn về các cô gái xinh đẹp. Và, Nguyễn Phương Nhi đến từ Thanh Hoá là một trong số đó. 

Dưới mỗi hình ảnh của cô đều nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi, người hâm mộ dự đoán Phương Nhi có khả năng trở thành hoa hậu hoặc tiến sâu trong top 5 chung cuộc.

Trước những lời khen có cánh, Phương Nhi chia sẻ: "Đầu tiên, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi nhận được sự quan tâm cũng như ủng hộ từ các quý vị khán giả. Những lời khen ngợi của mọi người là nguồn động lực để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn cả về nhan sắc cũng như trí tuệ và khả năng trình diễn".

Vì thế, trước thềm chung kết, Phương Nhi cũng như các thí sinh khác đều có sự chuẩn bị thật tốt để toả sáng. Phương Nhi tiết lộ, cô và các thí sinh được chuyên gia về hình thể, kỹ năng trình diễn huấn luyện và đào tạo bài bản. Tất cả đều muốn góp mình tạo nên đêm chung kết bùng nổ và mãn nhãn nhất gửi tới khán giả.

Người đẹp Thanh Hoá được dự đoán làm hoa hậu: Gương mặt như búp bê, thân hình cân đối - 2

Phương Nhi trình diễn thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Người đẹp Thanh Hoá được dự đoán làm hoa hậu: Gương mặt như búp bê, thân hình cân đối - 3

Cận cảnh gương mặt xinh đẹp của thí sinh đến từ Thanh Hoá.

Để đi được tới đêm chung kết, top 38 thí sinh là 38 cô gái xinh đẹp đã nỗ lực rất nhiều. Chính vì thế, dù ai trở thành hoa hậu, với Phương Nhi, tất cả đều xứng đáng. 

Chia sẻ thêm về lý do lựa chọn cuộc thi Miss World Vietnam giữa hàng chục cuộc thi sắc đẹp khác, Phương Nhi bộc bạch: "Có thể nói, tôi đến với MWVN2022 là một cái duyên. Trước đó, tôi chưa thật sự dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình và chưa muốn đăng ký tham gia bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, hay muốn tiếp xúc với truyền thông.

Nhưng trải qua dịch Covid-19, tôi nhận ra tôi không thể bỏ rơi ước mơ được đứng trên sân khấu cũng như mong muốn được cống hiến những giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng của bản thân. Vì vậy, tôi đã quyết định lựa chọn Miss World Vietnam 2022 là nơi hiện thực hoá ước mơ của bản thân" - Phương Nhi cảm thấy cuộc thi phù hợp với những gì cô hướng tới.

Năm 2022, Việt Nam tổ chức rất nhiều cuộc thi sắc đẹp với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Ngoài việc tìm ra chủ nhân của những chiếc vương miện danh giá thì cuộc thi mang lại hiệu ứng truyền thông cực kỳ tốt. Nhiều khía cạnh được khai thác với nhiều góc nhìn, có khen và chê. Vậy nên, khi tham gia cuộc thi sắc đẹp, Phương Nhi cũng đã chuẩn bị cho mình một tâm thế vững vàng trước mọi tình huống.

Phương Nhi luôn tin rằng khán giả sẽ có cái nhìn khách quan, chính xác. Bởi: "Ý kiến trái chiều hay những tin đồn thất thiệt là điều mà tôi đã từng đối diện. Nếu bản thân mình không làm gì sai trái thì chắc chắn cũng không phải lo sợ. Những khán giả thông minh họ sẽ biết rằng chiếc vương miện của Miss World Vietnam sẽ không thể nào mua được bằng tiền hay vật chất. Và để trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi quốc tế thì cô gái ấy phải đánh đổi bằng chính sự nỗ lực của bản thân".

Người đẹp Thanh Hoá được dự đoán làm hoa hậu: Gương mặt như búp bê, thân hình cân đối - 4

Phương Nhi có vẻ đẹp nữ tính, nhẹ nhàng.

Hải Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si