Khóc nức nở vì đi trễ họp báo, Nhã Phương nốt gót Hương Giang, Linh Chi khi chính thức có group antifan

(Arttimes) - Do có lịch quay đột xuất nên Nhã Phương tới trễ họp báo ra mắt phim tận 2 tiếng.

Vào chiều hôm qua (14/1), họp báo phim Song Song đã diễn ra tại TP.HCM và thu hút đông đảo sự chú ý của báo giới, công chúng. Trong khi ekip có mặt đầy đủ thì nhân vật chính là Nhã Phương lại mất hút ở thảm đỏ và xuất hiện trễ 2 tiếng sau đó. Sau đó, bà xã Trường Giang khóc giàn giụa, cúi gập người nhận lỗi vì sự cố này.

Khóc nức nở vì đi trễ họp báo, Nhã Phương nốt gót Hương Giang, Linh Chi khi chính thức có group antifan - 1
Nhã Phương chính thức có group antifan

Động thái nữ diễn viên xin lỗi vì đi muộn của cô được đánh giá là văn minh, hợp tình hợp lý nhưng màn khóc lóc vì xúc động của Nhã Phương đều khiến ai nấy có mặt tá hoả. Ngay sau khi hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội, đã có một nhóm mang tên "Anti Nhã Phương diễn đơ trùm khóc lóc" lập ra vào khuya cùng ngày để bày tỏ thái độ khó chịu trước hành động của cô. Tuy nhiên cũng không ít fan cho rằng, việc Nhã Phương rơi nước mắt là do cảm xúc yếu đuối của bản thân, không có gì đáng chê trách. Hành động lập group anti nghệ sĩ diễn ra khá phổ biến dạo vừa qua, biến chứng theo chiều hướng tiêu cực. Trước Nhã Phương, hàng loạt cái tên lớn như Hương Giang, Trấn Thành, Hari Won, Ngọc Trinh,... cũng từng rơi vào trường hợp tương tự.

Khóc nức nở vì đi trễ họp báo, Nhã Phương nốt gót Hương Giang, Linh Chi khi chính thức có group antifan - 2
Nữ diễn viên bật khóc nức nở 
Khóc nức nở vì đi trễ họp báo, Nhã Phương nốt gót Hương Giang, Linh Chi khi chính thức có group antifan - 3
Và cúi gập đầu xin lỗi khán giả 
Khóc nức nở vì đi trễ họp báo, Nhã Phương nốt gót Hương Giang, Linh Chi khi chính thức có group antifan - 4
Lý do đi trễ được cô nàng đưa ra là có cảnh quay đột xuất 

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Người thơ đổ bóng trên sông Thiên Đức

Trong thi ca Việt Nam hiện đại, thơ Hoàng Cầm là thơ lạ, càng đi sâu khám phá càng cảm thấy mới mẻ, bất ngờ. Vào thế giới thơ ông, đắm mình trong sinh quyển thơ hoài niệm, giàu sắc màu văn hoá dân gian, ngỡ như đã bắt được trọn vẹn thần thái của từng câu chữ, độc giả vẫn bị bủa vây bởi không khí lung linh hư thực. Mới lạ cả về nội dung và hình thức, bằng thơ, Hoàng Cầm đã kh