Orange nói 1 câu bất ngờ khi vào vai tình nhân với "ông chú" nhóm Da LAB

Orange cho biết, cô và Emcee L rất ngượng ngùng vì cả hai đều có mối quan hệ rất thân thiết ngoài đời.

Mới đây, Emcee L - thành viên của nhóm Da LAB đã chính thức phát hành sản phẩm mang tên “Mặt Trời Khóc”, đánh dấu lần kết hợp đầu tiên với nữ ca sĩ Orange. Với tần suất ra mắt các dự án riêng liên tục, Emcee L chính là thành viên chăm chỉ solo nhất của Da LAB. 

Orange nói 1 câu bất ngờ khi vào vai tình nhân với "ông chú" nhóm Da LAB - 1

Emcee L - thành viên của nhóm Da LAB tiếp tục trở lại với sản phẩm solo "Mặt Trời Khóc"

“Mặt Trời Khóc” được thực hiện bởi đạo diễn Quang Huy - người từng hợp tác với Emcee L trong các MV “Chẳng Biết Điều Gì”, “Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau”, “Chuyện Đôi Ta”,... Khác với các sản phẩm trước đó, MV lần này được lồng ghép giữa hiện tại và quá khứ cũng như xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh hoạt hình. Mở đầu MV là hình ảnh nhân vật anime của Emcee L sử dụng “dịch vụ xóa ký ức chọn lọc” để khiến những đoạn ký ức được lựa chọn sẽ được xóa vĩnh viễn. Câu chuyện sau đó dần hé lộ lý do khi Emcee L - Orange liên tục cãi vã và khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Như để kết thúc, Orange đưa cho Emcee L tấm card với dòng chữ: “Selective memory erasing service” (Dịch vụ xóa ký ức chọn lọc). 

Tuy nhiên, khi cảm nhận hình bóng của Orange ngày một phai nhòa, mờ ảo, Emcee L mới thấy nuối tiếc. Anh luôn cố gắng ở bên cô, tìm cách chống lại cỗ máy để không mất đi hình ảnh người yêu trong tâm trí, nhưng tất cả chỉ còn là mảnh ký ức vụn vỡ.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác “Mặt Trời Khóc”, Emcee L cho hay: “Có một buổi chiều khi đang ngồi trong phòng tìm cảm hứng sáng tác, tôi thấy cảnh hoàng hôn, tôi nghĩ mặt trời luôn được gắn với năng lượng tích cực, vậy nếu một ngày mặt trời buồn và khóc thì nó sẽ thế nào. Đó là hình ảnh tôi tưởng tượng ra và tôi thấy nó là một hình ảnh khá hay và lạ”. 

Orange nói 1 câu bất ngờ khi vào vai tình nhân với "ông chú" nhóm Da LAB - 2

Cả hai tỏ ra ăn ý khi lần đầu vào vai tình nhân

Hóa thân vào vai một cặp tình nhân với Emcee L, nữ ca sĩ Orange thừa nhận: “Thật ra mình có chút ngượng vì tụi mình là anh em, mà mình còn hay gọi đùa là “chú Long” nữa. Phải đóng vai một cặp tình nhân tình tứ, còn phải cãi nhau,... những lúc đó mình đã cố nhịn cười rất nhiều. Cảnh quay mà mình nhớ nhất là khi hai anh em ngồi trên tầng thượng ngắm hoàng hôn. Trong MV, mọi người thấy cảnh đó rất lãng mạn, tình cảm nhưng thực ra anh Long rất sợ độ cao, nên khi quay anh cứ lẩm bẩm trong miệng “đừng có đụng vô anh, anh rất sợ đó, đừng có đụng anh được không”.

Cả Da LAB và Emcee L từng có màn kết hợp thành công với nhiều nghệ sĩ nữ khác. Orange cho biết cô cảm thấy hứng thú nhiều hơn là gặp áp lực: “Mình quan niệm hợp tác với ai không quan trọng bằng việc bài hát đó có hay không, người đó có phù hợp với mình không. Nếu bài hát đó làm mình không hứng thú, lấn cấn thì từ đầu Orange đã không nhận rồi. Orange chỉ biết thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân, đưa vào đó màu sắc của mình. Hy vọng mọi người sẽ thấy được sự đặc biệt, sự thú vị trong màn kết hợp lần này giữa Emcee L và Orange”.

Anh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si