“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng khóc lóc trên livestream, nợ 140 tỷ đồng bị cho là "giả khổ"

Nam diễn viên đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Lý Á Bằng từng là nam diễn viên đình đám của đất nước tỷ dân. Anh trở nên nổi tiếng với hai vai diễn ấn tượng là "Quách Tĩnh" trong phim "Anh hùng xạ điêu" và vai "Lệnh Hồ Xung" trong phim "Tiếu ngạo giang hồ".

Tuy nhiên sau hơn 20 năm làm mưa làm gió trên màn ảnh, Lý Á Bằng trong mắt mọi người giờ đây là một người đàn ông bất tài, kinh doanh thua lỗ và nợ ngập đầu. Nam tài tử 52 tuổi trong thời gian gần đây đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi thường xuyên livestream trên mạng xã hội.

Giữa tháng 2 vừa qua, nam diễn viên khóc lóc trên livestream, chia sẻ cuộc sống chật vật của mình. Nhưng vào cuối tháng 2 vừa qua, Lý Á Bằng tiếp tục livestream, chia sẻ rằng bản thân đã trả hết khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ (gần 140 tỷ đồng) sau 10 năm khốn khổ. 

“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng khóc lóc trên livestream, nợ 140 tỷ đồng bị cho là "giả khổ" - 1

Lý Á Bằng dạo gần đây hay livestream, nhận quà tặng của nhiều người.

Anh cũng "kể khổ" rằng suốt một tuần qua anh phải ăn đồ gọi ở bên ngoài về. Điều này cho thấy cuộc sống không mấy dễ chịu của nam tài tử nổi tiếng một thời này. Trong các buổi livestream, Lý Á Bằng đã thu hút được nhiều người xem và thậm chí, có nhiều người còn tặng quà cho anh để động viên an ủi.

Theo tờ Sina, chỉ trong một buổi phát sóng trực tiếp, nam diễn viên này đã thu về hơn 6.000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng). Dường như Lý Á Bằng nhận thấy đây là con đường có thể giúp anh nâng cao thu nhập nên nam diễn viên đã hẹn với người hâm mộ sẽ có thêm những buổi livestream khác nói về chủ đề trà và những thứ xung quanh anh. Một số cư dân mạng cho rằng, nam diễn viên sẽ tranh thủ bán hàng trên đó. 

Theo tờ Sina, Lý Á Bằng thực chất đang có một cuộc sống sung túc ngoài đời thường. Anh từng được trông thấy lái chiếc xe sang trọng Bentley Flying Spur, phiên bản ra mắt năm 2019. Ngoài ra, trong những hình ảnh anh chia sẻ về cuộc sống của mình, nam diễn viên cũng được trông thấy ở trong một dinh thự được trang trí đẹp mắt.  

“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng khóc lóc trên livestream, nợ 140 tỷ đồng bị cho là "giả khổ" - 2

Chiếc xe hơi sang trọng mà nam diễn viên cầm lái.

“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng khóc lóc trên livestream, nợ 140 tỷ đồng bị cho là "giả khổ" - 3

Anh bị chỉ trích là hay than nghèo để lấy lòng thương hại của mọi người.

Vào thời kỳ khó khăn, nam diễn viên vẫn được trông thấy đưa vợ con đi du lịch ở nhiều nơi. Rõ ràng, so với một người bình thường, nam diễn viên vẫn có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Nhiều ý kiến chỉ trích Lý Á Bằng đang “giả nghèo giả khổ”.

Năm ngoái, nam diễn viên thừa nhận lao đao vì khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ do đầu tư bất động sản thua lỗ, kinh doanh thất bát. Anh bị tòa án cưỡng chế, sau đó, Lý Á Bằng đạt được thỏa thuận về thời gian hoàn tiền với phía chủ nợ. Ngoài ra, anh cũng được cho là nợ tiền nhiều nhân viên trong công ty.

Theo Sina, hiện thu nhập của Lý Á Bằng chủ yếu từ livestream bán hàng. Tài tử cũng tự gọi bản thân là "kẻ thất bại", anh thừa nhận năng lực kém cỏi hơn nhiều so với những gì bản thân mơ tưởng. Trước đây, anh thiếu thực tế, không biết lượng sức khi đầu tư vào bất động sản, kinh doanh.

“Quách Tĩnh” Lý Á Bằng khóc lóc trên livestream, nợ 140 tỷ đồng bị cho là "giả khổ" - 4

Anh đang có cuộc hôn nhân mới với người vợ trẻ đẹp.

Hải Hà Kim Hỷ, vợ hiện tại của Lý Á Bằng cũng livestream bán hàng để có thêm thu nhập, phụ chồng trả nợ. Vợ anh là mỹ nhân 34 tuổi, nổi tiếng từ cuộc thi Miss World Trung Quốc năm 2011, từ đó cô theo nghề người mẫu. Cô còn đóng một số vai phụ trong các phim "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn", "Mùa hè của Hồ Dương". Trước đó, Lý Á Bằng từng kết hôn với nữ nghệ sĩ đình đám Vương Phi nhưng sau đó cả hai đã đường ai nấy đi vì không chung quan điểm sống. 

Diệp Lục

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty

Tổng kết một năm sáng tạo và mở ra những định hướng mới cho văn học nghệ thuật

Tổng kết một năm sáng tạo và mở ra những định hướng mới cho văn học nghệ thuật

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (Khóa X, nhiệm kỳ 2020–2025) đã diễn ra. Đây là dịp để giới văn học nghệ thuật nhìn lại một năm hoạt động sôi nổi, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời mở ra những định hướng quan trọng cho chặng đường sáng tạo tiếp theo.