Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18

Nữ diễn viên trẻ có vai diễn đáng nhớ, giúp cô trải nghiệm thú vị và làm mới mình trên màn ảnh.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 1

Vốn quen thuộc với những vai diễn tiểu thư, Quỳnh Kool sẽ hóa thân vào một nhân vật hoàn toàn mới trong phim truyền hình Đừng làm mẹ cáu. Nếu như trước đó một số hình ảnh hậu trường được tiết lộ cho thấy hình ảnh người mẹ đơn thân là Quỳnh Kool bên cạnh một bé gái rất đáng yêu thì trong buổi họp báo ra mắt phim mới đây, sự thật về người con đó đã được làm sáng tỏ.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 2

Hạnh (Quỳnh Kool) là một cô gái trẻ bỗng chốc phải trở thành mẹ đơn thân, nuôi dạy đứa con sinh ra từ lúc còn đỏ hỏn của người chị gái đã qua đời. Hạnh có hoàn cảnh gia đình cũng vô cùng khó khăn, mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ hai rồi cả bố và dì đều qua đời sau một tai nạn. Người chị không cùng huyết thống của cô cũng bất ngờ mất đi, để lại cho Hạnh bé Happy. Cô gái 18 tuổi đang chuẩn bị hành trang bước chân vào Đại học bỗng chốc gặp biến cố lớn, bất đắc dĩ trở thành mẹ đơn thân. Quá trình nuôi con khi không tiền, không sữa, không nhà cửa, không cả kinh nghiệm khiến Hạnh trở nên cáu gắt nhiều hơn nhưng cũng giúp cô trưởng thành hơn, là động lực để cô hoàn thiện bản thân và kiếm tìm hạnh phúc.

Qua một vài lần tiếp xúc ban đầu, Quân (Nhan Phúc Vinh) đã hiểu lầm Hạnh là một người mẹ vô trách nhiệm, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Vẻ bề ngoài mạnh mẽ, không thích ràng buộc, mặc cảm về chính mẹ mình nhưng đồng thời Quân lại luôn khao khát tình yêu thương của mẹ. Trong trailer của phim, mẹ của Quân hé lộ quá khứ từng đi tù và hiện tại làm nghề bán xôi.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 3

Bên cạnh đó, Đừng làm mẹ cáu còn là câu chuyện của gia đình Vy (Quỳnh Lương) và Khôi (Bình An), hai con người trẻ kết hôn chỉ vì bác sĩ bảo cưới. Sau chuyện tình một đêm, Vy mang thai nhưng cô không được lòng bố mẹ chồng. Cuộc sống của hai người dựa trên sự tôn trọng tự do của đối phương và cùng nhau chăm sóc con.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 4

Bố mẹ của Khôi luôn nghi ngờ bé Voi không phải là cháu ruột. Họ yêu cầu Khôi phải làm xét nghiệm ADN nhưng anh không bằng lòng. Anh coi đó là một sự xúc phạm với Vy cũng như bé Voi.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 5

Bé Happi (An Nhiên) là người con được Hạnh (Quỳnh Kool) nuôi từ nhỏ nhưng cô bé biết mẹ Hạnh không phải mẹ ruột. Cá tính, bướng bỉnh và hay lý sự, Happi rất yêu thương và lo cho mẹ. Cô bé lém lỉnh còn muốn ghép đôi mẹ với Quân (Nhan Phúc Vinh) khi thấy đó là một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, mẹ có thể nhờ cậy được. Đáp lại những lời của con, Hạnh bực tức quát tháo.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 6

Người bạn luôn đồng hành với Happi chính là bé Voi (Tuấn Phong). Voi cùng Happi thường gây ra những chuyện dở khóc dở cười cho các bậc phụ huynh. Cả hai cũng có rất nhiều câu nói vừa ngây thơ vừa "già đời", tạo nên tiếng cười thú vị, sảng khoái cho phim.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 7

Với Bình An, đây là vai diễn đầu tiên từ sau khi anh lập gia đình vào tháng 10 vừa qua. Việc đóng vai một ông bố giúp nam diễn viên có được nhiều trải nghiệm thú vị. Đây giống như một "khóa học làm cha" mà anh được theo học. Vai Quân trong phim là một tay chơi, giỏi làm ăn, giỏi quan hệ, không quá mặn nhạt với cuộc hôn nhân "bác sĩ bảo cưới" nhưng cũng là một người coi trọng tình nghĩa, biết đối nhân xử thế.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 8

Quỳnh Lương đảm nhận vai Vy là bạn của Hạnh (Quỳnh Kool). Cả hai từng xảy ra mâu thuẫn trong quá khứ khiến họ từ chỗ là bạn thân của nhau nhưng quay ra thề không nhìn mặt nhau. Tình cờ, con của cả hai lại chơi thân với nhau khiến họ một lần nữa chạm mặt. Là mẫu người nồng nhiệt, hướng ngoại, luôn đối mặt với hoàn cảnh nhưng Vy lại có bí mật tình cảm khó nói. Cũng chính nhờ có Hạnh đã nhìn ra bí mật này và giúp Vy tìm được hạnh phúc.

Quỳnh Kool hé lộ sự thật hình ảnh làm mẹ đơn thân ở tuổi 18 - 9

Với nội dung mới mẻ về cuộc sống của những người trẻ sớm lên chức làm bố mẹ, phim hứa hẹn sẽ mang tới "món ăn tinh thần" thú vị. Bộ phim "Đừng làm mẹ cáu" sẽ được phát sóng vào 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 1/12/2022.

Thu Vũ

Tin liên quan

Tin mới nhất

MU quyết

MU quyết "lột xác’" hành lang cánh, nhắm thay Dalot và Shaw

MU đứng trước yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp hai hành lang cánh nếu muốn trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu. Dù có dấu hiệu khởi sắc, Luke Shaw và Diogo Dalot vẫn bị xem là điểm nghẽn lớn trong tham vọng “lột xác” của “Quỷ đỏ”.

Danh sách các ứng viên ở Trung ương được giới thiệu bởi MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Danh sách các ứng viên ở Trung ương được giới thiệu bởi MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ban Biên tập trân trọng đăng Danh sách các ứng viên ở Trung ương được giới thiệu bởi MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI:

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo danh sách công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng 5 v

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Văn chương và những vấn đề toàn cầu (Nhìn từ tiểu thuyết của Linda Lê)

Viết văn không bằng tiếng mẹ đẻ - mà bằng một ngôn ngữ “mạnh”: tiếng Pháp - riêng điều này đã cho thấy Linda Lê không lựa chọn trở thành nhà văn của chỉ một dân tộc, một quốc gia. Tuy vậy, không thể đoạn tuyệt với cái tôi đời thực vốn có một quốc tịch, một quê hương, rốt cuộc Linda Lê vẫn thuộc về một nơi chốn, dẫu đó là nơi “không thể xác định”, bấp bênh và không