Sau 8 tháng xa cách vì Covid, anh Bo Đan Trường cuối cùng cũng đoàn tụ gia đình tại Mỹ

(Arttimes) - Vậy là sau 8 tháng chờ đợi, gia đình Đan Trường cũng có thể đoàn tụ với nhau.

Từ đầu năm đến nay, do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đan Trường đã không thể qua Mỹ gặp vợ con. Chính vì thế mà nhóc tỳ của nam ca sĩ đã thường xuyên bày tỏ sự nhớ nhung da diết với ba, thậm chí bé còn đòi mẹ phải đưa ra sân bay để tìm ba. Cho đến mới đây, sau 8 tháng xa cách, gia đình Đan Trường cuối cùng cũng được đoàn tụ.

Cụ thể, trên trang cá nhân, anh đã đăng tải loạt khoảnh khắc hội ngộ của 2 bố con kèm dòng trạng thái: "Thiên Từ, Bé Mathis nay cao quá". Được biết, bà xã của anh đã chở con ra phi trường nhưng cậu bé không hề biết đang đi đón bố. Cho đến lúc Đan Trường xuất hiện, cậu bé đã không giấu được niềm vui sướng và liên tục hôn bố thắm thiết. Đáng chú ý, vóc dáng của quý tử nhà Đan Trường khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Cậu bé nhỏ xinh năm nào nay đã cứng cáp, đứng đến hơn nửa người bố rồi.

Sau 8 tháng xa cách vì Covid, anh Bo Đan Trường cuối cùng cũng đoàn tụ gia đình tại Mỹ - 1

Đan Trường không giấu nổi niềm vui khi gặp lại con trai 

Sau 8 tháng xa cách vì Covid, anh Bo Đan Trường cuối cùng cũng đoàn tụ gia đình tại Mỹ - 2

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Đan Trường tại Mỹ

Sau 8 tháng xa cách vì Covid, anh Bo Đan Trường cuối cùng cũng đoàn tụ gia đình tại Mỹ - 3

Bé Thiên Từ - con trai Đan Trường đã phổng phao trông thấy 

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Đồng USD hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi bảng Anh chịu sức ép khi giới đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ phát tín hiệu nới lỏng chính sách. Tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục, giúp các đồng tiền nhạy cảm như đô la Úc và New Zealand bật tăng nhẹ.

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Những cơn gió tê tái liên tiếp đuổi theo nhau, rít qua khe núi sâu hun hút, len lỏi qua từng tấm vách nứa mỏng manh vào nhà. Ở rẻo cao này, mùa đông dường như luôn đến sớm và kéo dài, chen lấn, xô đẩy đi tất cả. Trong Thu đã thấy Đông, trong Xuân vẫn còn Đông. Mùa đông nơi này cứ thế, lạnh lùng thu gom hết ánh nắng rồi đẩy cái buốt giá, u ám lan tràn, len lỏi qua khắp ngả. Càng lên cao, n