Sau nhiều năm chia tay cá sấu chúa Quỳnh Nga, Khánh Phương chính thức công khai bạn gái mới

(Arttimes) - Sau cuộc tình ồn ào với Quỳnh Nga, Khánh Phương lần đầu tiên hé lộ chân dung bạn gái xinh đẹp của mình.

Tối ngày 24/12, đúng dịp Noel, Khánh Phương gây bất ngờ khi chính thức công khai đã có bạn gái sau nhiều năm giấu kín chuyện tình cảm. "Mùa Giáng sinh, cuối cùng đã gặp được người ấy! Thế là hết cô đơn rồi nha", Khánh Phương viết. Trong khung hình, Khánh Phương ôm eo bạn gái đầy tình cảm. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn quyết giấu kín dung mạo người yêu của mình. Ngay lập tức, rất nhiều bạn bè và khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Khánh Phương.

Sau nhiều năm chia tay cá sấu chúa Quỳnh Nga, Khánh Phương chính thức công khai bạn gái mới - 1
Bạn gái giấu mặt của nam ca sĩ "Chiếc khăn gió ấm"
Sau nhiều năm chia tay cá sấu chúa Quỳnh Nga, Khánh Phương chính thức công khai bạn gái mới - 2
Sau chuyện tình đẹp với Quỳnh Nga 

Đây là lần đầu tiên Khánh Phương chia sẻ về chuyện đời tư sau nhiều năm chia tay "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Chuyện tình của anh và Quỳnh Nga từng một thời rầm rộ khắp showbiz Việt. Cả 2 từng âm thầm hẹn hò 2 năm và đôi bên gia đình đều biết rõ mối quan hệ này. Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm, Khánh Phương và Quỳnh Nga đã chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2015. Thậm chí, Khánh Phương còn bị Quỳnh Nga từ mặt trong suốt 4 năm.

Sau nhiều năm chia tay cá sấu chúa Quỳnh Nga, Khánh Phương chính thức công khai bạn gái mới - 3
Anh được coi là một trong những đại gia ngầm của Vbiz
Sau nhiều năm chia tay cá sấu chúa Quỳnh Nga, Khánh Phương chính thức công khai bạn gái mới - 4
Khi sở hữu khối tài sản khủng 
Sau nhiều năm chia tay cá sấu chúa Quỳnh Nga, Khánh Phương chính thức công khai bạn gái mới - 5
Hiện tại, Khánh Phương chỉ tham gia những chương trình thực sự phù hợp 

H.M

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn