Tăng Phúc xin lỗi khán giả vì sức khỏe không tốt

Có thời điểm, nam ca sĩ “chạy show” liên tục ở nhiều tỉnh thành, chuyển từ vùng nóng chuyển sang vùng lạnh khiến bệnh trở nặng, ảnh hưởng đến giọng hát, thậm chí mất giọng dài ngày.

Tăng Phúc là một trong số 33 “anh tài” góp mặt trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Sánh vai với những tên tuổi nổi tiếng như NSND Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, cầu thủ Hồng Sơn..., giọng ca Đừng chờ anh nữa không cảm thấy áp lực, đồng thời bày tỏ hi vọng gameshow sẽ là cơ hội giúp anh thoát khỏi vùng an toàn, tạo bước tiến mới cho sự nghiệp.

Tăng Phúc xin lỗi khán giả vì sức khỏe không tốt - 1

Tăng Phúc

Anh cho biết các anh lớn nhìn có vẻ khó tính nhưng lại rất “chịu chơi”, hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ các “đàn em” trong nghề. Đặc biệt, Tăng Phúc rất ấn tượng với năng lượng của nghệ sĩ Tự Long khi dù có tập luyện mệt mỏi, gần về cuối ngày nhưng “đàn anh” vẫn rất hài hước, sôi nổi và máu lửa. 

Tăng Phúc chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn và đúng đắn khi quyết định tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” với một format đúng nghĩa không bao giờ đoán trước được. Ở sân chơi này, mỗi nghệ sĩ phải thử thách và tự vượt qua những giới hạn của bản thân. Không chỉ cùng nhau tập luyện, biểu diễn nhóm, tính toán ở từng công diễn để có cơ hội đi sâu nhất ở chương trình, chúng tôi còn phải tranh thủ “làm mới” bản thân trong mắt khán giả. Ở nhà chung với mọi người, chúng tôi được ngồi ăn cơm với nhau, chia sẻ chuyện làm nghề và học ở các anh rất nhiều về kinh nghiệm sân khấu, xử lý bài hát hay cách giữ lửa đam mê”. 

Tăng Phúc nói thêm, anh không ngại rèn luyện, nỗ lực cho từng vòng tranh tài. Điều nam ca sĩ trân quý chính là tình cảm mà mọi người dành cho nhau.

Tôi nghĩ sau chương trình này dù kết quả thế nào thì mối quan hệ của mình cũng sẽ rộng hơn, có nhiều tình anh em trong showbiz hơn”, ca sĩ bày tỏ.

Tăng Phúc xin lỗi khán giả vì sức khỏe không tốt - 2

Tăng Phúc xin lỗi khán giả vì vấn đề về sức khỏe

Ngoài ra, Tăng Phúc thừa nhận trở ngại lớn nhất anh phải vượt qua trong chương trình này là vấn đề về sức khỏe. Trước đó, từ nhiều thước phim bên lề ở ký túc xá sống cùng các anh tài, hình ảnh nam ca sĩ liên tục ho,  sổ mũi, lạc giọng… từng khiến khán giả lo lắng. 

Tăng Phúc thú nhận gần đây có đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm mũi dị ứng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu thay đổi thời tiết, môi trường làm việc liên tục. Có thời điểm, nam ca sĩ “chạy show” liên tục ở nhiều tỉnh thành, chuyển từ vùng nóng chuyển sang vùng lạnh khiến bệnh trở nặng, ảnh hưởng đến giọng hát, thậm chí mất giọng dài ngày. Sau khi khám, điều trị và biết rõ nguyên nhân, Tăng Phúc đã có kế hoạch để đảm bảo sức khỏe cho những công diễn sắp tới.

Thời gian qua nếu khán giả thấy tôi ít xuất hiện trong những đoạn clip hậu trường hay hoạt động bên lề của chương trình thì cho Tăng Phúc xin lỗi. Vì giai đoạn đó sức khỏe mình không tốt nên rất ngại để quay chung clip vì sợ ảnh hưởng tới các anh em. Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn định và biết cách bảo vệ cơ thể, giọng hát tốt nhất cho các công diễn sắp tới. Đã là một ca sĩ, trách nhiệm lớn nhất là phải giữ giọng hát, sức khỏe để khi bước lên sân khấu sẽ phải hát tốt nhất”, Tăng Phúc cho biết.

Anh thẳng thắn khẳng định không ngại nếu bị loại sớm.

Trước đó, Tăng Phúc cũng vừa ra mắt MV Kẻ Qua Đường, một dự án đánh dấu sự trở lại của anh với dòng nhạc ballad sở trường. Nam ca sĩ cho rằng mình sẽ linh động, sẽ có nhiều dự án khác nhau để thể hiện sự đa màu sắc trong âm nhạc đến với công chúng.

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.