Trấn Thành bị hiểu lầm khóc sướt mướt trong tiệc thân mật của Diệu Nhi

Lại một lần nữa nam MC bị hiểu lầm, thậm chí có những bình luận mỉa mai khi thấy hình ảnh này.

Trong tiệc pre-wedding trước đám cưới chính thức của Diệu Nhi – Anh Tú, nhiều sao Việt là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với cô dâu chú rể đã có mặt để chung vui tại bữa tối thân mật. Đáng chú ý, một số hình ảnh về Trấn Thành bên bàn tiệc được lan truyền trên mạng xã hội.

Trấn Thành bị hiểu lầm khóc sướt mướt trong tiệc thân mật của Diệu Nhi - 1

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến nam MC Trấn Thành được cho là đã khóc trong bữa tiệc tối 9/10 khi nghe Diệu Nhi, Anh Tú phát biểu.

Ngay lập tức, phía dưới hình ảnh của Trấn Thành là những bình luận tranh cãi. Không ít comment quay ra mỉa mai nam MC, nói anh “mít ướt”, khui lại biệt danh “Thành Cry” để châm chọc. Tuy nhiên đây chỉ là một hình ảnh gây hiểu lầm khi cho rằng Trấn Thành lấy tay che mặt khóc.

Thực tế, do góc chụp nên đã gây ra hiểu nhầm với Trấn Thành. Người quản lý truyền thông cho Diệu Nhi lên tiếng cho biết: “Anh Trấn Thành không khóc trong tiệc pre-wedding Diệu Nhi - Anh Tú. Khoảnh khắc mọi người đang truyền tay cụ thể là sau khi bất ngờ được mời làm MC từ phía chủ nhà, và thái độ gương mặt đó của anh Thành là: "Ủa Alo, nữa hả".

Trấn Thành bị hiểu lầm khóc sướt mướt trong tiệc thân mật của Diệu Nhi - 2

Thực tế Trấn Thành không khóc mà chỉ là biểu hiện thái độ "bất lực" trước Diệu Nhi

Trong bữa tiệc chia tay đời độc thân của Diệu Nhi và Anh Tú không có MC chính. Vì vậy, Diệu Nhi đã công khai nhờ Trấn Thành làm MC cho buổi tiệc: “Tại vì chương trình của tụi em hôm nay không có kịch bản, không MC, không gì cả, xíu nữa anh Xìn ăn no anh lên ý tưởng cho em nha”. Đáp lại một cách hài hước, Trấn Thành tiết lộ: “Đây là một phần trong kịch bản rồi đó”.

Nói về biệt danh “Thành Cry”, nam MC từng trải lòng trên trang cá nhân vào ngày 4/9 năm nay. Anh viết: “Trấn Thành khóc là một từ khóa mà nếu bạn tìm trên Google nó sẽ ra một menu kết quả dài hơn 1 series truyền hình. Biệt danh Thành Cry là cái tên được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về 1 đứa mít ướt, diễn lố đến ô dề về cảm xúc. Và thưa quý vị, tôi có thấy những điều đó!".

Trấn Thành nói anh chỉ sống thật với cảm xúc của mình. Việc khóc không phải là một chiến lược PR vì anh bị chỉ trích nhiều chứ không nhận được lợi lộc gì từ chuyện đó. "Tôi dễ khóc và khóc thường như vậy, người thương thì đã tin đã hiểu. Còn người ghét thì nói mãi muôn đời vẫn ghét thôi", nam MC bộc bạch.

Trấn Thành bị hiểu lầm khóc sướt mướt trong tiệc thân mật của Diệu Nhi - 3

Trấn Thành nói anh chỉ sống thật với cảm xúc của mình

Trước đó, Trấn Thành cũng từng bị hiểu lầm và gây nên những tranh cãi trên cộng đồng mạng. Là một người hoạt ngôn, nam MC đôi khi cũng có những phát ngôn gây hiểu lầm cho người nghe. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Trấn Thành đã hài hước đưa ra định nghĩa về nụ hôn. Theo đó, anh cho rằng có nhiều loại hôn như hôn môi, hôn má, hôn tay, thậm chí là hôn… chỗ nhạy cảm. Ngay sau đó, anh phải giải thích “hôn chỗ nhạy cảm” là chỉ những nụ hôn ở chốn đông người, ngoài đường, ngoài chợ mà bị bắt gặp.

Trong một lần khác, khi bà xã Hari Won đăng status than phiền: “3 giờ sáng quay xong, về nhà tắm dưỡng da, giặt ga giường vì Xì tè dầm. Trời ơi, tui mệt lắm rồi”, nam MC cũng bị hiểu lầm. Chuyện sẽ không có gì nếu tên của chú mèo cưng – Xì – không gần giống với tên gọi ở nhà của nam MC là Xìn. Chính vì vậy, ngay cả bạn bè đồng nghiệp cũng đã lầm tưởng khi đọc chớp nhoáng status của Hari Won.

Chi An

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, thành phố còn là không gian hội tụ mạnh mẽ nhất của các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Chính sự hội tụ này tạo ra những điều kiện thuận lợi hiếm có, đồng thời cũng làm bộc lộ rõ nhất

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất n

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt!

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt!

Người vợ trong câu chuyện dưới đây cảm thấy tù túng và mệt mỏi vì tiền ai nấy tiêu, ngại không hỏi tiền chồng, phải chi tiêu chắt bóp để tiết kiệm phòng ốm đau hoặc có việc đột xuất.

Danh tính bất ngờ của người tặng Messi chiếc đồng hồ 1,2 triệu USD

Danh tính bất ngờ của người tặng Messi chiếc đồng hồ 1,2 triệu USD

Trong chuyến thăm Ấn Độ gần đây, Lionel Messi đã nhận một món quà đặc biệt từ Anant Ambani – con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Đó là một chiếc đồng hồ Richard Mille cực hiếm trị giá khoảng 1,2 triệu USD, trong khi người tặng xuất hiện với mẫu đồng hồ còn đắt đỏ hơn nhiều, lên tới khoảng 5 triệu USD.

Món quà giáng sinh (truyện ngắn)

Món quà giáng sinh (truyện ngắn)

Lúc nhảy ba bậc một trên bậc cầu thang gỗ, anh mới chợt nhận ra đây là một quán cà phê. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ hàng trăm bóng đèn xanh lam nhỏ xíu treo trên cây thông Giáng sinh và tiếng piano thánh thót dưới những ngón tay của một nghệ sĩ dương cầm mặc bộ đầm đen gợi lên không khí lịch lãm của nơi này...