Tuấn Hiệp kể chuyện giận dỗi, không tham gia show diễn cuối cùng của cố nhạc sĩ Phú Quang

Đời Nghệ Sỹ tuần này với sự tham gia của nam ca sĩ Tuấn Hiệp. Anh đến với âm nhạc một cách tình cờ và bất ngờ trở thành một trong những giọng nam rất được chú ý ở dòng nhạc trữ tình.

Đến với Đời Nghệ Sỹ, Tuấn Hiệp mang theo những câu chuyện giản dị nhưng đầy hấp dẫn về hành trình theo đuổi đam mê của mình. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng có những chia sẻ đầy ấn tượng về ân tình của nhiều nghệ sĩ danh tiếng, với vô vàn chuyến đi miệt mài, mang lời ca tiếng hát đến những nơi xa xôi nhất.

Trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Tuấn Hiệp theo học chuyên ngành kinh tế. Tại đây, anh có cơ hội tham gia nhiều phong trào ca hát. Từ đó, niềm đam mê âm nhạc trong Tuấn Hiệp ngày một lớn lên. Sau đó, anh theo học tại Nhạc viện và được NSND Quang Thọ nhận làm học trò. Miệt mài tập luyện và tham gia nhiều cuộc thi, Tuấn Hiệp may mắn giành được một số giải thưởng nhất định như: giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hải Dương 2001, giải nhì Tiếng hát Hà Nội 2001.

Tuấn Hiệp kể chuyện giận dỗi, không tham gia show diễn cuối cùng của cố nhạc sĩ Phú Quang - 1

Sau quá trình học tập, rèn luyện gian khó, Tuấn Hiệp thừa nhận bản thân gặp khá nhiều may mắn và thuận lợi trên bước đường phát triển sự nghiệp. Không quá ồ ạt nhưng Tuấn Hiệp vẫn là nghệ sĩ có show diễn để hoạt động nghệ thuật liên tục. Nam ca sĩ chia sẻ, cuộc sống của anh không thể thiếu âm nhạc. Mỗi ngày, nếu không đàn hát với guitar thì Tuấn Hiệp cũng phải dành chút thời gian để đọc sách, tích lũy cho mình những kiến thức về quá trình phát triển của nền âm nhạc trong nhiều thời kỳ, giai đoạn khác nhau.

Tuấn Hiệp thừa nhận, anh là một ca sĩ có cá tính rõ rệt. Trong quãng đời làm nghệ thuật của mình, anh may mắn được nhiều nghệ sĩ tìm đến mình trước. Tuấn Hiệp kể, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng bay ra Hà Nội chỉ để tìm Tuấn Hiệp – người nghệ sĩ hát bài Tiếng hát lạc loài.

Tuấn Hiệp kể chuyện giận dỗi, không tham gia show diễn cuối cùng của cố nhạc sĩ Phú Quang - 2

Cố nhạc sĩ Phú Quang cũng vậy, ông từng chủ động mời Tuấn Hiệp thu đĩa, tham gia những chương trình ca nhạc của ông: “Khi nhạc sĩ Phú Quang mất rồi, Tuấn Hiệp mới thấy rằng cái kiêu hãnh của mình đôi khi làm mình thiệt thòi. Đó là một điều dại khờ của tuổi trẻ”.

Tuấn Hiệp bồi hồi kể: “Có một lần, nhạc sĩ Phú Quang mời Tuấn Hiệp đi ăn và bàn bạc về một sản phẩm âm nhạc. Nhưng vì nhạc sĩ Phú Quang sai hẹn nên từ đó Tuấn Hiệp giận dỗi. Show cuối cùng nhạc sĩ Phú Quang liên lạc và đề nghị Tuấn Hiệp hát ba bài hát thích nhất, nhưng vì bận đi diễn ở nước ngoài nên Tuấn Hiệp không thể tham gia”.

Nhớ lại những kỷ niệm với cố nhạc sĩ Phú Quang, Tuấn Hiệp chia sẻ: “Tính tự ái đôi khi làm cho bản thân mình thiệt thòi”. Nam ca sĩ kể thêm, khi anh tìm đến nhạc sĩ Phú Quang để đóng phí tác quyền, cố nhạc sĩ đã nói: ‘Riêng mày đưa bao nhiêu cũng được. Mày chỉ cần mời chú cà phê”.

Tuấn Hiệp kể chuyện giận dỗi, không tham gia show diễn cuối cùng của cố nhạc sĩ Phú Quang - 3

Không chỉ hoạt động trong nước, Tuấn Hiệp còn là ca sĩ chăm chỉ hoạt động ở thị trường nước ngoài, phục vụ cho cộng đồng người Việt xa xứ. Nam ca sĩ chia sẻ, anh thường hát cho hội đồng hương các tỉnh nghe. Trong một lần hát cho hội đồng hương Nam Định tại Nga, Tuấn Hiệp hát đến 60 ca khúc. Nam ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên anh hát nhiều đến thế trong suốt cuộc đời đi hát.

Trước tình cảm và sự yêu mến của khán giả khắp mọi nơi dành cho mình, Tuấn Hiệp luôn ý thức được bản thân phải không ngừng trau dồi, học hỏi và cố gắng mỗi ngày, đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho đồng bào khắp mọi nơi: “Tuấn Hiệp luôn luôn đau đáu, đi đến đâu có người Việt Tuấn Hiệp sẽ hát những bài hát gợi nhớ về quê hương để được mọi người yêu mến mình hơn nữa”.

Thùy Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Alcaraz chiếm số 2 của Zverev,

Alcaraz chiếm số 2 của Zverev, "Nadal mới" thăng tiến lịch sử (Bảng xếp hạng tennis 3/8)

Bảng xếp hạng ATP công bố ngày 3/8 ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý trong top đầu khi Carlos Alcaraz trở lại vị trí số 2 thế giới mà không cần thi đấu. Trong khi đó, Rafael Jodar, tài năng trẻ được truyền thông Tây Ban Nha ví như "Nadal mới" tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ với lần đầu góp mặt trong top 15 ATP.

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Ngọn lửa Sông Đà – khúc hát của người trong cuộc

Từng là công nhân lắp máy trên công trường Thủy điện Hòa Bình trong những năm đầu xây dựng, sau này trở thành nhà báo rồi nhạc sĩ, Tào Khánh Hưng mang vào ca khúc “Ngọn lửa Sông Đà” không chỉ ký ức về một công trình lớn của đất nước mà còn cả trải nghiệm của người trực tiếp lao động giữa khói hàn, đá núi và những ca làm việc xuyên đêm. Chính xuất phát điểm ấy tạo nên nét

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Kiến tạo thể chế, không để lỡ thời cơ phát triển

Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, cấp bách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, theo Cổng thông tin điện tử Quốc Hội.

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Đặng Hữu Phúc và cái kiêu hãnh của kẻ sĩ

Tuổi trên thất tuần. Dáng lòng khòng. Kính cận. Quần áo có phần xuềnh xoàng, cái kiểu xuềnh xoàng của người không quan tâm đến việc kẻ khác sẽ nhìn mình như thế nào. Vẻ mặt lúc lơ mơ như người đang trong cơn mộng du, lúc toe toét như trẻ con được kẹo, cũng có lúc lại u ám cứ như thể phải mang vác tất thảy nỗi buồn đau nhân thế. Về đại thể, đó là chân dung bề ngoài của Đặng H