Vivienne Westwood: Cội nguồn của thời trang punk?

Khi nhạc disco và nhạc rock and roll phát triển mạnh vào những năm 1970, dòng nhạc punk cũng như thời trang mang cùng tên là một hiện tượng đang phát triển mạnh mẽ.

Thanh niên theo phong trào phản văn hóa trên khắp Vương quốc Anh từng muốn làm xáo trộn sự bình yên của xã hội Anh. Họ làm như vậy bằng cách biểu diễn âm nhạc lớn, thể hiện những thứ mà sau đó được coi là trang phục và trang điểm gây sốc, đồng thời thể hiện tình cảm cách mạng thông qua lòng vị tha ở bất cứ nơi nào có thể. Nếu nhạc punk của thập niên 70 là vua, thì đó là ban nhạc Sex Pistols của Anh; cụ thể là những người đi trước như Johnny Rotten (John Lydon) và Sid Vicious (John Simon Ritchie). Họ cũng mang các dấu ấn thời trang rất riêng?

Vivienne Westwood: Cội nguồn của thời trang punk? - 1

Cửa hàng của nhà thiết kế người Anh Vivienne Westwood store (cách điệu là SEX) là trung tâm của thời trang punk trong suốt những năm 70, cung cấp những tác phẩm hữu hình để tạo nên vẻ ngoài và yếu tố vô hình gây sốc và tranh cãi.

Giữa trang phục fetish và cái tên thô tục đầy tính nhục dục, cửa hàng của Vivienne Westwood nổi bật trong số những cửa hàng nổi bật nhất trên địa điểm mua sắm nổi tiếng King Road. Vì đối tác cũ Malcolm McLaren đồng sáng lập cửa hàng và quản lý Sex Pistols, nên việc Westwood trở thành đại diện của ban nhạc là hoàn toàn hợp lý.

Vivienne Westwood: Cội nguồn của thời trang punk? - 2

Cửa hàng có cái tên khiến ai cũng khó bỏ qua!

Áo sơ mi có cổ, quần dài, hình họa của nữ hoàng và trang trí đinh ghim nằm trong số nhiều họa tiết đáng chú ý nhất của Westwood được thấy trên Sex Pistols và các nghệ sĩ khác. Khi các thiết kế của bà thu hút được khả năng hiển thị ngày càng tăng như được thấy trên các số liệu từ các phong trào văn hóa phụ từ nhạc punk sang làn sóng mới, những gì chúng ta biết bây giờ là thời trang punk phần lớn có thể là do công việc của Westwood. Là người tiên phong trong việc đưa chủ nghĩa hoạt động xã hội và môi trường vào trang phục subversive, cách giải thích của Westwood về thẩm mỹ punk luôn là sự thể hiện trực quan về lối sống dị giáo và sự phản kháng của những người theo phong trào phản văn hóa.

Vivienne Westwood: Cội nguồn của thời trang punk? - 3

Vivienne Westwood: Cội nguồn của thời trang punk? - 4

Punk vẫn là một tập thể thời trang và văn hóa quan trọng cho đến những năm 2020; cho dù thông qua một phương thức biểu đạt hiện đại hay một sự phản ánh hoài cổ. Hulu Pistol là một bộ phim truyền hình dài tập năm 2022 kể lại những ngày tháng của Sex Pistols, và nếu câu chuyện của các thành viên trong nhóm có thể mới mẻ với khán giả hiện tại, thì bộ phim thời trang chắc chắn đã quen thuộc.

Mặc dù punks hiện tại có thể bị ảnh hưởng bởi quá trình phát triển lâu dài và có nhiều hướng đi khác, nhưng công việc của Westwood trong bối cảnh này vẫn được xem là có ý nghĩa lịch sử và tư duy của nó thậm chí còn hợp thời hơn trước đây.

Tân Quang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si