"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh nói rõ mối quan hệ với Thanh Thanh Hiền trên sóng livestream

Nam nghệ sĩ hiếm hoi nhắc đến "bà xã kín tiếng" trong chia sẻ lần này.

Mới đây, Xuân Hinh gây chú ý khi livestream, giao lưu với người hâm mộ trên trang Facebook cá nhân hơn 3,5 triệu người theo dõi. Buổi phát trực tuyến ngay lập tức thu về hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận "khủng".

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh nói rõ mối quan hệ với Thanh Thanh Hiền trên sóng livestream - 1

Nam nghệ sĩ trò chuyện với fan trên sóng livestream

MC Quyền Linh cũng có bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến đàn anh trong nghề: "Hay quá anh trai ơi. Hôm nào hát nữa nhé anh". Xuân Hinh liền đáp lại: "Ok em trai nhé". Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người hâm mộ comment khen ngợi vẻ ngoài Xuân Hinh ở tuổi 62 và gửi lời chúc sức khỏe, khen ngợi tài năng của nam nghệ sĩ. "Chúc bác mãi duyên, mang niềm vui tiếng cười tặng tới quý khán giả", "Ngày càng duyên dáng bác ơi", "Chúc anh Xuân Hinh mãi mãi hạnh phúc và tiếp tục thành công, ra nhiều tác phẩm mới",... bình luận dưới livestream.

Tại sóng livestream lần này, trước khi chiêu đãi khán giả các sản phẩm âm nhạc gắn liền với tên tuổi của mình, Xuân Hinh cũng phản hồi những câu hỏi về đời tư. Khi được một khán giả đặt câu hỏi: "Thanh Thanh Hiền là vợ của chú ạ?", Xuân Hinh liền nhấn mạnh: "Đã nói từ lâu rồi, Thanh Thanh Hiền là bạn diễn. Thanh Thanh Hiền không phải là vợ của Xuân Hinh". Đồng thời, "Vua hài đất Bắc" cũng chia sẻ thêm: "Các cháu không đọc trên báo chí, cứ gọi điện đến nhà tôi nói: "A lô, xin cho gặp cô Thanh Thanh Hiền, vợ bác Xuân Hinh'. Vợ tôi mà nổi máu ghen, điên lên đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi lại phải lấy thêm một cô vợ trẻ nữa thì chết”.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh nói rõ mối quan hệ với Thanh Thanh Hiền trên sóng livestream - 2

Hai nghệ sĩ là bạn diễn, anh em thân thiết

Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh là cặp đôi sân khấu từ những 1995 đến nay. Vì thường xuyên xuất hiện, làm việc cùng nhau và kết hợp với nhau ăn ý đến mức quá đẹp đôi khiến khán giả nhầm lẫn đây 1 cặp vợ chồng ngoài đời thực. Cả hai nghệ sĩ lên tiếng phủ nhận và nói rõ mối quan hệ là đồng nghiệp thân thiết. 

Hiện tại, Xuân Hinh đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với bà xã Nguyễn Phương Lan, người luôn chu toàn và thấu hiểu cho công việc nghệ thuật của chồng. Nam nghệ sĩ không ngần ngại thú nhận “sợ vợ”. Trong một cuộc phỏng vấn với Dân Trí, ông tiết lộ: “Sáng nào, vợ vui vẻ nấu cho ăn thì tôi được ăn ngon, còn không thì tôi 'lẩn' ra ăn ngoài. Sáng nay mà ăn bún riêu thì sáng mai tôi ăn phở gà. Mấy bà hàng bún riêu, bà hàng phở nhẵn mặt tôi rồi. Vì ngại xuất hiện nơi đông người nên tôi chỉ ăn ở những quán vắng người. Ăn xong thì tôi uống cốc cà phê ở quán quen, lướt mạng rồi về”.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh nói rõ mối quan hệ với Thanh Thanh Hiền trên sóng livestream - 3

Xuân Hinh và vợ

Về phần Thanh Thanh Hiền, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ nghệ sĩ sống bên hai con gái Nhím (Tú Linh) và Tấm (Thái Phương). Cô cũng hoạt động nhiều hơn trên mạng xã hội và thường xuyên tương tác với người hâm mộ. 

Suốt những năm cuối thập niên 1990, Xuân Hinh là cái tên thống trị cả thị trường hài đất Bắc. Xuân Hinh được khán giả yêu mến gọi là "Vua hề chèo", "Vua băng đĩa", "Vua hài đất Bắc"… Những vai diễn Tiến Tùng - túng tiền trong vở "Tùng lò gạch", Mộng Ti trong "Xuân Hinh đi hỏi vợ"…, hay những câu nói "Ai gọi em đó có em đây", "Ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm gì" in dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ công chúng.

Minh Hà

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Thị trường tiền tệ đảo chiều: USD giảm tốc, bảng Anh chực chờ quyết định lãi suất

Đồng USD hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi bảng Anh chịu sức ép khi giới đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ phát tín hiệu nới lỏng chính sách. Tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục, giúp các đồng tiền nhạy cảm như đô la Úc và New Zealand bật tăng nhẹ.

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Rẻo cao đợi nắng (tản văn)

Những cơn gió tê tái liên tiếp đuổi theo nhau, rít qua khe núi sâu hun hút, len lỏi qua từng tấm vách nứa mỏng manh vào nhà. Ở rẻo cao này, mùa đông dường như luôn đến sớm và kéo dài, chen lấn, xô đẩy đi tất cả. Trong Thu đã thấy Đông, trong Xuân vẫn còn Đông. Mùa đông nơi này cứ thế, lạnh lùng thu gom hết ánh nắng rồi đẩy cái buốt giá, u ám lan tràn, len lỏi qua khắp ngả. Càng lên cao, n