Lớp học trường làng tại Hải Phòng với những thành tích đáng nể

Trường THPT Lý Thường Kiệt (tiền thân là trường cấp 3 Thuỷ Sơn) được thành lập năm 1962 là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Thuỷ Nguyên giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã có hàng vạn học sinh thành đạt đã và đang góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Lớp học trường làng tại Hải Phòng với những thành tích đáng nể - 1

Quảng cảnh trường THPT Lý Thường Kiệt.

Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, số lượng học sinh đỗ đại học thông qua tuyển thẳng cao hơn các năm học trước. Đặc biệt là sự nỗ lực của thầy và trò tập thể lớp 12A4 đã gặt hái được những thành quả thật ngọt ngào sau 3 năm học: 35 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố các môn văn hóa; 3 học sinh đạt giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật; 28 học sinh đỗ đại học bằng phương thức xét tuyển sớm. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay: 5 học sinh đạt điểm 10 ở các môn: Tiếng Anh, Địa lý, GDCD. Môn Ngữ văn: 42/49 học sinh đạt điểm 9 trở lên và không có học sinh điểm dưới 8, điểm trung bình môn Ngữ văn của lớp là 9,1. Có nhiều học sinh đạt trên 28 điểm khối C00 và trên 27 điểm khối D01. Xin nhiệt liệt biểu dương quyết tâm học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ của từng học trò lớp A4 và tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết trong giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm lớp của cô giáo Phạm Thị Vân!

Lớp học trường làng tại Hải Phòng với những thành tích đáng nể - 2

Tập thể lớp A4 trường THPT Lý Thường Kiệt

Thầy Nguyễn Xuân Hòa - hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: trong năm học này và các năm học tiếp theo, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy tâm huyết, sự sáng tạo trong công tác quản lý, đồng hành cùng với tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, đổi mới sáng tạo hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, Nhân dân trên toàn huyện và xứng đáng là một trong những ngôi trường có thành tích học tập tốt nhất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung.

Minh Giáp

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu