Blogger gợi ý lịch trình đi hết Buôn Mê Thuột

Lý Thành Cơ chi hơn 3,4 triệu đồng cho cả chuyến đi, gồm vé máy bay, xe di chuyển, vé thăm quan... và ăn ở trong 3 ngày 2 đêm.

Lý Thành Cơ là một trong những travel blogger nổi tiếng tại Việt Nam. 27 tuổi, Cơ đã đi hơn 30 nước trên thế giới. Từ đầu năm tới nay, vì dịch Covid-19 bùng phát nên thay vì vi vu ở nước ngoài, anh chọn du lịch trong nước.

Blogger gợi ý lịch trình đi hết Buôn Mê Thuột - 1 Lý Thành Cơ (ngoài cùng, bên trái) có chuyến đi đáng nhớ cùng nhóm bạn.

Nam blogger vừa có chuyến đi tới Buôn Mê Thuột vào cuối tháng 6. Dù từng đi rất nhiều nơi nhưng Lý Thành Cơ tiết lộ ngoài Đà Lạt, trong các tỉnh, thành Tây Nguyên, anh chưa đi nơi nào. Vì vậy, chuyến đi Buôn Mê Thuột lần này được coi là "để giải ngố". Anh không chỉ đăng tải những hình ảnh đẹp trong suốt hành trình mà còn chia sẻ lịch trình cụ thể cũng như tổng chi phí cho những người yêu du lịch.

Theo Lý Thành Cơ, phương tiện tốt nhất nên đi là máy bay vì chi phí hợp lý. "Tôi mua vé trước tầm 3 tuần, đi từ Sài Gòn, chỉ 1,3 triệu đồng khứ hồi, đã bao gồm hành lý. Mà nghe nói giá đó đã là đắt đỏ rồi. Nên nếu canh giá rẻ trong tuần thì có khi xuống 800.000 đồng - 1 triệu đồng khứ hồi", anh nói.

Blogger gợi ý lịch trình đi hết Buôn Mê Thuột - 2 Lý Thành Cơ dừng chân chụp ảnh trên một đoạn đường đẹp và vắng xe qua lại trên đường đi hồ Lắk. Lịch trình đi hết Buôn Mê Thuột trong 3 ngày 2 đêm: Ngày thứ nhất: Hồ Lắk - Núi Voi

7h: Cất cánh từ Sài Gòn. "Tôi chưa kịp ngủ thì 35 phút sau bị tiếp viên bắt dậy, không ngờ bay Buôn Mê Thuột lại gần như vậy", Lý Thành Cơ hài hước kể.

8h30: Cả nhóm vào trung tâm thành phố bằng taxi, mất khoảng 120.000 đồng.

9h30: Đi ăn phở khô Gia Lai ở 264 Nguyễn Công Trứ, chỉ 30.000 đồng/ bát.

10h: Xuất phát đi hồ Lắk. Giá một triệu đồng thuê xe 7 chỗ, cả đi lẫn về đoạn đường 50 km.

11h: Đến hồ Lắk, lên thuyền dạo chơi giá 150.000 đồng/ hai người.

12h: Leo núi Voi cách hồ tầm 13 km.

13h: Về lại Buôn Mê Thuột ăn cơm lam ở Cơm Niêu Suối Tiên.

16h: Đến bảo tàng cà phê sau khi nghỉ trưa. Lý Thành Cơ chọn mua vé 75.000 đồng một người, đủ xem khu vực đẹp. Anh khuyên mọi người không cần xuống tầng hầm vì giá đắt gấp đôi mà không có gì quá đặc biệt.

18h: Cả nhóm đi ăn Bò Ca Te với món bò nhúng sốt me "ngon xuất sắc".

Blogger gợi ý lịch trình đi hết Buôn Mê Thuột - 3 Lý Thành Cơ chụp ảnh cùng nhóm bạn đi cùng tại thác Dray Sap. Ngày thứ hai: Đi thác và ăn uống Buôn Mê Thuột

9h: Cả nhóm lên xe đi thác Dray Sap và Dray Nur, cách trung tâm thành phố một tiếng đi xe. Đoạn đường vào trong thác đang sửa nên nếu đi xe máy, mọi người nên cẩn thận, tốt nhất nên thuê xe ôtô. Nhóm của anh đi 6 người nên thuê xe nhà 600.000 đồng cả đi và về. Vì vào mùa mưa, Thành Cơ chọn đi xe như vậy cho an toàn và cũng không đắt.

10h: Đến nơi, trả phí vào cổng 40.000 đồng/ người. Khách tham quan sẽ mất khoảng 2 - 3 tiếng để đi quanh khu vực thác và khám phá, chụp ảnh.

13h: Cả nhóm xuất phát, đi ăn lẩu cá lăng nằm giữa đoạn đường từ thác đến thành phố Buôn Mê Thuột. Giá tiền là 550.000 đồng một kg, nhóm 6 người thêm tài xế nữa là 7, ăn 2 kg (1 kg làm lẩu, 1 kg để nướng). Cơ cho biết món này rất ngon.

14:30: Tất cả về lại thành phố nghỉ ngơi. Tới 16h, mọi người đi cà phê ở Soul Roastery. Đồ tráng miệng tại đây ngon, không gian quán cũng đẹp để chụp ảnh nữa. Giá trung bình từ 40 - 60.000 đồng/ người.

18h: Nhóm đi ăn món bánh ướt cuốn thịt nướng ở 45 Trần Nhật Duật. Thành Cơ cho biết 6 người ăn rất nhiều nhưng chỉ tốn 500.000 đồng.

20h: Tiếp tục đi uống trà sữa rồi karaoke phố núi.

Blogger gợi ý lịch trình đi hết Buôn Mê Thuột - 4 Travel blogger ngồi thuyền ngắm hồ Lắk. Ngày 3: Thư giãn và bay về

Cả nhóm chủ yếu dành ngày cuối cùng "lê la" thêm nhiều quán cà phê, ăn uống và đợi tới giờ là bay trở lại TP HCM.

Tổng chi phí cho cả chuyến đi là 3,410 triệu đồng/ người, gồm:

Vé máy bay: 1,3 triệu đồng một người.Tiền đi vào thành phố và đi ra sân bay: 60.000 đồng/ ngườiTiền ở: 350.000 đồng/ người cho 2 đêm.Tiền ăn uống, vé, tiền xe và karaoke: 1,5 triệu đồng/ người

Theo vnexpress.net

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tết trồng cây nhớ Bác

Tết trồng cây nhớ Bác

“Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Đây là hai câu thơ Bác Hồ, khi phát động “Tết trồng cây”, lần đầu tiên năm 1959, nay đã trở thành phong trào lan tỏa khắp các địa phương trong cả nước.

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Bóng đá Việt Nam có trận cầu “nóng” nào ngay sau Tết Nguyên đán 2026?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, bóng đá Việt Nam lập tức bước vào giai đoạn căng thẳng với hàng loạt giải đấu và trận cầu quan trọng. Tâm điểm chú ý là cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, bên cạnh hành trình giành vé World Cup của tuyển nữ tại Asian Cup 2026.

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Mặt trận tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn lịch sử trong công tác Mặt trận, đặc biệt là bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo hướng hiệu lực, hiệu quả. Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung