Thiêng liêng hai tiếng "đồng bào"

(Arttimes) - Buổi tối ngày 19/11/2021, TP Hồ Chí Minh.Thủ đô Hà Nội và cả nước tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào ta đã qua đời vì đại dịch covid-19, với tất cả tình yêu thương và nỗi xót đau vô hạn.

Còn hơn số người chết trong một năm chiến tranh khốc liệt nhất, dịch covid-19 chỉ trong thời gian ngắn đã cướp đi sinh mạng của ngót 25.000 đồng bào ta, để lại những thảm cảnh cho rất nhiều gia đình. Mấy nghìn trẻ em mất cha mất mẹ, nhiều em mất cả cha lẫn mẹ, còn đau đớn nào hơn.

Thiêng liêng hai tiếng "đồng bào" - 1

Phút mặc niệm tới đồng bào, chiến sĩ tử vong do dịch COVID-19.

Nhưng chính trong hoàn cảnh đau thương tột cùng ấy, đã vang lên khắp đất nước Việt Nam hai tiếng Đồng Bào, hai tiếng thiêng liêng đã ra đời từ mấy nghìn năm trước. Đồng bào là cùng một bọc, cùng một bào thai sinh ra, hỏi ở đâu trên thế giới này mà có một đất nước toàn là anh em chị em ruột rà như thế ? Khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên quảng trường Ba Đình chiều mùng 2 tháng 9 năm 1945, giữa lúc đọc Tuyên ngôn, Bác Hồ đã dừng lại và hỏi nhỏ nhẹ: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” Chỉ một câu ngắn với hai tiếng đồng bào, Bác Hồ đã gây xúc động cho toàn dân tộc Việt Nam. Bởi hai tiếng Đồng Bào trong văn cảnh ấy thật sự thiêng liêng, thật sự gần gũi với tất cả mọi người dân Việt Nam.

Vào ngày 24/11/2021 này, sẽ diễn ra “Hội nghị văn hóa toàn quốc” do Bộ Chính trị chủ trương và chủ trì. Thời đại mới đòi hỏi phải có một nền văn hóa mới, nhưng tôi nghĩ, văn hóa Việt Nam phải bắt đầu từ hai tiếng Đồng Bào, hai tiếng đã gắn kết dân tộc chúng ta trải qua cả nghìn năm xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sở dĩ không có kẻ thù ngoại bang nào đồng hóa được dân tộc chúng ta, vì cả dân tộc này là đồng bào với nhau. Nếu tình thương yêu, lòng nhân ái là đỉnh cao của văn hóa, thì Đồng Bào chính là nền tảng cho văn hóa người Việt. Chính vì chúng ta là đồng bào của nhau, nên chúng ta biết yêu thương đồng bào mình, biết xót xa khi đồng bào mình lâm nạn, đồng bào mình khốn khổ.

Trong trận dịch tàn khốc vừa qua, hàng vạn hàng vạn người từ khắp đất nước đã xung phong vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đang lâm nạn, bằng tất cả tình cảm, bằng trái tim yêu thương đồng bào của mình để xả thân cứu giúp những người bị dịch bệnh nguy cấp, trợ giúp những người nghèo khổ bị dịch bệnh làm cho trắng tay.

Rồi khi hàng triệu công nhân, người lao động mất việc, mất sinh kế phải rời khỏi Sài Gòn và mấy tỉnh phía Nam để tìm về quê nhà nương náu trong lúc khốn cùng, thì dọc đường thiên lý của Việt Nam đã lập tức mọc lên hàng vạn trạm cứu trợ tự phát của nhân dân hai bên đường, giúp đỡ những người hồi hương bằng tất cả tình thương yêu và những món quà thiết thực nhất. Cuộc hồi hương trong vất vả khốn khổ đã kết thúc bằng tình nghĩa đồng bào đùm bọc lẫn nhau, nói như bây giờ là “Không để ai bị bỏ lại”, không để ai bị khốn đốn mà không người chăm sóc.

Đó chính là đỉnh cao của văn hóa Việt, đỉnh cao của tình nghĩa đồng bào, khi cả nước vì những người hồi hương khốn khó, và những người hồi hương biết ơn đồng bào cả nước vì đã đùm bọc họ trong cơn hoạn nạn.

Chúng ta tưởng niệm những đồng bào chúng ta bị thiệt mạng, đặt những kế hoạch những dự án chăm sóc nuôi dưỡng hàng mấy nghìn em bé mồ côi trong và sau đại dịch, đùm bọc giúp đỡ sẻ chia với hàng triệu đồng bào chúng ta trên đường họ hồi hương, đó là chúng ta đã nâng hai tiếng Đồng Bào đến tầm thiêng liêng cao cả, và tới những trợ giúp thiết thực cụ thể nhất.

Dịch bệnh chưa thể kết thúc, và tấm lòng nhân hậu vô song của người Việt còn nhiều dịp để thể hiện. Khi hàng vạn cánh tay đưa lên nâng niu những em bé mồ côi, chăm chút những đứa trẻ sơ sinh trên đường cha mẹ chúng hồi hương, thì chính trong những lúc ấy, văn hóa của Việt Nam đã tự khẳng định mình. Mỗi người Việt Nam hãy thấm nhuần trong máu mình “văn hóa Đồng Bào” ấy, thì không dịch hay giặc nào khuất phục nổi dân tộc Việt Nam chúng ta.

None

Thanh Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh