Người đàn ông bất ngờ vì chiếc bật lửa cũ kĩ đang dùng có giá gần 100 triệu

Một người đàn ông tại Anh đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra chiếc bật lửa thuốc lá cổ của mình có giá trị lên tới 4.000 USD. Thương hiệu bật lửa này có lịch sử lâu đời và đã xuất hiện trong những bộ phim nổi tiếng.

Trong một tập phim của chương trình Pawn Stars, một người đàn ông tên George đã giới thiệu chiếc bật lửa Dunhill 1926 đặc biệt của mình. Chiếc bật lửa này nổi bật nhờ vào việc tích hợp một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, điều mà thương hiệu Dunhill là đơn vị tiên phong thực hiện.

Chumlee, một trong những người kinh doanh cầm đồ nổi tiếng của chương trình, ngay lập tức nhận ra giá trị của món đồ này. Anh cho biết: "Đó là một chiếc bật lửa rất nổi tiếng. Nó không chỉ là một món đồ, mà còn là biểu tượng của địa vị."

Người đàn ông bất ngờ vì chiếc bật lửa cũ kĩ đang dùng có giá gần 100 triệu - 1

George hy vọng sẽ bán được chiếc bật lửa của mình để có tiền tặng cho "người phụ nữ đáng yêu" trong cuộc đời anh. Chumlee, một chuyên gia định giá, cho biết anh có thể trả 6.000 USD nếu chiếc bật lửa này còn trong tình trạng hoàn hảo.

Tuy nhiên, do chiếc bật lửa đã gần 100 năm tuổi, nó đã xuất hiện một số dấu hiệu xuống cấp, bao gồm cả việc sứt mẻ ở thân men. Cuối cùng, Chumlee và George đã thống nhất mức giá 4.000 USD cho chiếc bật lửa. George bày tỏ sự hài lòng với thỏa thuận này, cho rằng mức giá đó là hoàn toàn công bằng và hy vọng cửa hàng sẽ thu được một khoản lợi nhuận tốt từ giao dịch này.

Người đàn ông bất ngờ vì chiếc bật lửa cũ kĩ đang dùng có giá gần 100 triệu - 2

Dunhill, một trong những thương hiệu bật lửa danh tiếng nhất thế giới, đã khẳng định vị thế của mình bên cạnh ST Dupont. Chiếc bật lửa Dunhill từng được huyền thoại điện ảnh Sean Connery sử dụng trong cảnh mở đầu của bộ phim James Bond đầu tiên, "Dr. No". Mối quan hệ bền chặt giữa thương hiệu này và loạt phim Bond tiếp tục được duy trì, khi trong bộ phim "License to Kill" năm 1989, điệp viên 007 đã sử dụng một chiếc bật lửa Dunhill để tiêu diệt trùm ma túy Franz Sanchez.

Tuy nhiên, chiếc bật lửa đắt nhất từng được bán lại thuộc về St Dupont, với mẫu LOUIS XIII Fleur de Parme, có giá lên tới 500.000 euro. Sản phẩm này nổi bật với thiết kế hoa văn cầu kỳ, lấy cảm hứng từ lịch sử nước Pháp và đặc biệt là từ Vua Louis XIII. Bên cạnh đó, chiếc bật lửa Zippo đắt nhất cũng không kém phần ấn tượng, đó là mẫu kỷ niệm 75 năm của công ty, được phát hành vào năm 2007.

HUY NGUYỄN (Theo The Sun)

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu