‘Đất trắng’

Triển lãm "Đất trắng" của nhóm các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ khai mạc vào 17 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2020 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Là những viên chức - nghệ sĩ, ngoài làm tốt công việc chuyên môn của mỗi người, các hoạ sĩ luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê, thể hiện tinh thần lao động chuyên nghiệp trong sáng tạo nghệ thuật để khẳng định sắc thái riêng của từng nghệ sĩ, qua đó lan toả tình yêu với nghệ thuật và góp phần xây dựng sự nghiệp bảo tàng.

Triển lãm với sự tham gia của 10 nghệ sĩ gồm: Phạm Hà Hải (1974); Vương Lê Mỹ Học (1979); Lê Quốc Huy (1968); Trần Ngọc Hưng (1982); Trần Khoa (1983); Vi Việt Nga (1982); Nguyễn Ánh Nguyệt (1960); Nguyễn Khắc Quân (1962); Nguyễn Văn Thuật (1979); Nguyễn Xuân Tiệp (1956).

Triển lãm giới thiệu gần 40 tác phẩm với nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, giấy Dó, tranh lụa, khắc gỗ, gốm, với sự thể hiện đa dạng về phong cách, cá tính cũng như quan niệm về nghệ thuật. Các nghệ sĩ tham gia là những viên chức - nghệ sĩ, ngoài làm tốt công việc chuyên môn của mỗi người, các hoạ sĩ luôn cố gắng nuôi dưỡng đam mê, thể hiện tinh thần lao động chuyên nghiệp trong sáng tạo nghệ thuật để khẳng định sắc thái riêng của từng nghệ sĩ, qua đó lan toả tình yêu với nghệ thuật và góp phần xây dựng sự nghiệp bảo tàng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28.10 đến hết ngày 02.11.2020 tại Phòng Trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Một số tác phẩm sẽ trưng bày tại Triển lãm:

‘Đất trắng’ - 1 Hoa nở về đêm - Nguyễn Văn Thuật, Sơn mài ‘Đất trắng’ - 2 Độc thoại mặt trăng số 12 - Nguyễn Xuân Tiệp, Màu nước trên giấy Dó, 2020 ‘Đất trắng’ - 3 Ngày Bình Yên - Trần Khoa, Sơn mài, 2020 ‘Đất trắng’ - 4 Dấu tích còn lại - Nguyễn Ánh Nguyệt, Sơn mài, 2020 ‘Đất trắng’ - 5 Tiếng sáo tình yêu - Vi Việt Nga, Khắc gỗ, 2020 ‘Đất trắng’ - 6 Hồn Lạc Việt - Trần Ngọc Hưng, Giấy Dó, 2019 ‘Đất trắng’ - 7 Phong cảnh 2 - Vương Lê Mỹ Học, Lụa, 2020 ‘Đất trắng’ - 8 Bóng thời gian - Phạm Hà Hải, Acrylic, 2018 Theo Tổ quốc None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...