Singapore đau đầu vì hàng loạt lao động nhập cư tự tử

Singapore tăng cường giám sát các vụ tự tử liên quan lao động nhập cư, dấy lên mối lo ngại sức khỏe tinh thần của hàng ngàn công nhân bị kẹt lại trong các khu tập thể do Covid-19.

Singapore đau đầu vì hàng loạt lao động nhập cư tự tử - 1 Lao động nhập cư sống trong các khu tập thể ở Singapore

Trả lời phỏng vấn Channel NewsAsia ngày 5.8, Bộ Nhân lực Singapore cho biết đang nỗ lực điều tra, giám sát các vụ tự tử và có ý định tự tử liên quan lao động nhập cư sống trong các khu tập thể dành cho người thu nhập thấp.

Mặc dù cho biết không nhận thấy số lượng các vụ tự tử của lao động nhập cư tăng cao so với các năm trước đây, nhưng Bộ Nhân lực Singapore có nắm được thông tin về các vụ việc gần đây. Bộ này cũng khẳng định: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình và hợp tác chặt chẽ với các đối tác, tổ chức phi chính phủ để tăng cường chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người lao động”.

Hồi tháng 4, Singapore phong tỏa các khu tập thể - nơi sinh sống của 300.000 công nhân nhập cư từ các quốc gia Nam Á, nhằm ngăn chặn sự gia tăng trường hợp nhiễm Covid-19 chủ yếu tại đây, theo Reuters.

Bốn tháng sau, một số ký túc xá vẫn bị cách ly và ngay cả những lao động nhập cư được xác nhận không nhiễm virus cũng bị hạn chế di chuyển. Các nhóm hoạt động cho rằng điều này gây thiệt hại nặng nề với người lao động nhập cư, khiến họ rơi vào trạng thái tổn thương tinh thần khi đối mặt tình huống không đảm bảo sức khỏe, công việc, hạn chế di chuyển kéo dài.

Channel NewsAsia dẫn truyền thông địa phương ngày 2.8 lan truyền hình ảnh đẫm máu của một nam lao động nhập cư nằm dưới chân cầu thang khu tập thể ở phía bắc Singapore sau khi tự làm hại mình. Trước đó ngày 24.7, một công nhân Ấn Độ 37 tuổi được tìm thấy nằm chết trên đường Choa Chu Kang, thuộc khu quy hoạch phía tây Singapore. Một số video lan truyền trên mạng cho thấy các công nhân đứng chới với trên mái nhà và gờ tường trong tình trạng bất ổn tinh thần.

Trước những vụ việc này, giới chức trách khẳng định sẽ dỡ bỏ phong tỏa trên tất cả các khu tập thể dành cho lao động nhập cư trong vòng một tuần kể từ ngày 5.8, ngoại trừ khu kiểm dịch.

Singapore hiện ghi nhận hơn 54.000 trường hợp nhiễm Covid-19 với 27 ca tử vong, theo tờ The New York Times.

Theo thanhnien.vn

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận về 'ngôi nhà chung' đại đoàn kết

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn nhằm đưa bộ máy tham mưu chiến lược về dân vận trở về đúng nơi sát dân nhất, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Khai mạc ITE HCMC 2026 - Dấu mốc 20 năm kết nối du lịch Việt Nam với thế giới, mở ra chương phát triển mới

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đối thoại chính sách và trải nghiệm du lịch diễn ra từ ngày 27-29/8/2026, theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp bứt phá

Công nghiệp văn hóa đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa sang kiến tạo môi trường, thị trường cho sáng tạo và khơi thông nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để doanh nghiệp “dám bỏ vốn, dám sáng tạo và dám đi đường dài”, điều quan trọng là cần phải xây dựng được một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, bài viết đăng tải trên Cổng th

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ - Lời ru theo con suốt một đời

Mẹ sinh tôi vào một ngày tháng Bảy mùa hạ. Năm ấy trời đổ mưa bão bùng, nước sông La cuồn cuộn dâng cao như muốn cuốn phăng tất cả. Giữa đất khách quê người không một người thân thích, người chồng, tức cha tôi đã lặng lẽ bỏ đi. Mẹ phải tự mình vượt cạn trong một mái lều xiêu vẹo dựng tạm giữa vườn, xung quanh giông bão dập dồn không ngớt...