"Chàng thơ" Lê Công Hoàng: Cái duyên sẵn đợi với điện ảnh độc lập

Xuất phát điểm là một sinh viên ngành Ngân hàng của Đại học Văn Lang, chưa từng tham gia diễn xuất nhưng như một cái duyên sẵn đợi, Lê Công Hoàng lần lượt góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh độc lập gây được tiếng vang như "Cha và con và...", “Thưa mẹ con đi”... Mới đây nhất, bộ phim "Tro Tàn Rực Rỡ" chuyển thể truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư do anh thủ vai chính gặt hái được thành công khi tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Tokyo 2022.

Tối 24/10, Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022 chính thức khai mạc, trong khuôn khổ sự kiện điện ảnh này, bộ phim “Tro Tàn Rực Rỡ” (Tựa tiếng Anh: “Glorious Ashes”) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên – đại diện duy nhất của Việt Nam sẽ tranh giải ở hạng mục Competition. 

Dựa trên 2 truyện ngắn “Tro Tàn Rực Rỡ” và “Củi mục trôi về” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bộ phim xoay quanh câu chuyện của ba người đàn bà, cách họ yêu và tìm cách giữ người đàn ông của mình. Trong đó, tình của Hậu với chồng như tình giữa nô lệ và chủ nô, tình của Nhàn với người đàn ông của cô như tình mẹ với con và tình của Loan Khùng với Khang, kẻ đã từng cưỡng hiếp cô năm 12 tuổi là tình với kẻ thù.

Trong sự tối giản từ hình ảnh, chuyện động máy quay, màu sắc hay nhịp điệu, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tìm đến vẻ đẹp của những điều bất thường mà những nhân vật dành cho người đàn ông của họ. Câu chuyện phim càng về cuối càng bạo liệt với những đám cháy, lửa và những hành động bạo lực.

"Chàng thơ" Lê Công Hoàng: Cái duyên sẵn đợi với điện ảnh độc lập - 1

Đoàn phim "Tro Tàn Rực Rỡ" xuất hiện rạng rỡ tại thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo 2022 (Ảnh ngoisao.net)

“Nhưng kịch tính hay căng thẳng không phải là những thứ mà tôi chủ ý đi tìm. Tôi đi tìm vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của những nhân vật. Những nhân vật của tôi hoang sơ và bản năng, giống như miền đất hoang sơ mà họ đang sống. Tôi đi tìm những ứng xử rất khác biệt, tinh tế và đầy tình cảm của những người phụ nữ này khi đối diện với sự ghẻ lạnh, sự ghen tuông, hay lớn hơn là bạo lực, thậm chí là những tai hoạ xảy ra trong đời sống của họ”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ.

Ngoài sự góp mặt của những diễn viên như NSƯT Ngọc Hiệp, NSƯT Hạnh Thúy, Phương Anh Đào, Ngô Quang Tuấn, Bảo Ngọc Doling..., bộ phim gây ấn tượng với vai diễn của “chàng thơ” điện ảnh độc lập Lê Công Hoàng.

Trong phim, Lê Công Hoàng vào vai nhân vật chính Dương – chồng của Hậu. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định, vai Dương trong “Tro Tàn Rực Rỡ” là một vai khó, không được nói gì nhưng phải thể hiện được tình yêu tuyệt vọng và Lê Công Hoàng đã thể hiện sinh động.

Bên thềm Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022, phóng viên Thời báo Văn học Nghệ thuật (Arttimes.vn) đã dịp trò chuyện với diễn viên chính Lê Công Hoàng, lắng nghe những chia sẻ thú vị của anh về bộ phim này.

"Chàng thơ" Lê Công Hoàng: Cái duyên sẵn đợi với điện ảnh độc lập - 2

Cặp diễn viên Lê Công Hoàng - Bảo Ngọc Doling tại LHP quốc tế Tokyo (Ảnh ngoisao.net)

- Xin chào diễn viên Lê Công Hoàng, chúc mừng bộ phim “Tro tàn rực rỡ” tranh giải chính thức tại Liên hoan Phim Tokyo 2022! Tôi tò mò về cơ duyên anh đến với bộ phim này, Lê Công Hoàng có thể tiết lộ được không?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Cũng rất tình cờ! Một hôm đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gọi điện cho tôi và kể về dự án, cũng như hẹn gặp để trao đổi về vai Dương trong phim. Trong buổi hẹn đầu tiên, qua những câu chuyện kể và vài tấm hình chụp từ chính tay anh Chuyên, tôi hoàn toàn bị câu chuyện thu hút và tin rằng mình có tố chất và phù hợp để đảm nhiệm vai diễn này. Nhưng sau rất nhiều buổi như thế, nói chuyện trao đổi về nhân sinh quan cuộc đời thì tôi mới được anh Chuyên chính thức “chọn mặt gửi vàng”.

- So với nguyên tác văn học của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, “chất riêng” của bản điện ảnh “Tro Tàn Rực Rỡ” thể hiện ở góc độ nào, thưa anh?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Ai có dịp nghe anh Chuyên nói chuyện thôi đã có thể hình dung được cả không khí, hơi thở, bối cảnh, không gian, cảm xúc… của cả câu chuyện rồi, không phải ai cũng có tài năng làm được điều đó. Về “chất riêng”, mình nghĩ hoàn toàn chất của Bùi Thạc Chuyện sẽ đậm nét và không lẫn vào chất của Nguyễn Ngọc Tư được đâu. Trên bàn ăn (nhậu), hai anh chị cũng là hai “chất chơi” rất khác biệt mà!

- Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận định vai Dương trong“Tro tàn rực rỡ” là một vai diễn khó, anh cảm nhận về nhân vật của mình như thế nào?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Dương trong hình dung và kịch bản anh Chuyên viết thật sự là một vai rất khó, được xây dựng bối cảnh và chiều sâu để từng cảm xúc, nét mặt hay hành động đều đã có lý do đằng sau rồi. Khó là như vậy nhưng vì mọi hình dung của anh Chuyên đều rất con người, đời sống và thật sự rõ ràng nên khi Hoàng hoà mình vào không khí, bối cảnh của phim thì chỉ việc sống như Dương thôi mà, Dương đã ở đó sẵn rồi, không cần diễn gì cả.

Dương là chàng trai được làm điều mình thích từ nhỏ nhưng đổi lại là những thiếu thốn và mất mát về tâm lý và tình thương khác nên cậu lớn lên với tính cách khá khép kín và không thể hiện cảm xúc với người thân nhiều, cả thế giới của Dương thật sự rộng lớn và xoay vần gói gọn trong đầu cậu mà thôi. Không ai và chẳng ai có thể nắm bắt được.

"Chàng thơ" Lê Công Hoàng: Cái duyên sẵn đợi với điện ảnh độc lập - 3

Diễn viên Lê Công Hoàng (Ảnh: NVCC)

- Phân cảnh nào trong phim khiến anh xúc động nhất?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Hiện tại Hoàng chưa được xem phim, nhưng trong kịch bản, có 1 cảnh cô vợ “hờ” của Dương là Hậu được mẹ Dương đưa đi đẻ trong một bối cảnh rất đỗi chua xót, một sự tuần hoàn của số phận người phụ nữ mà ở đó đàn ông là nguyên nhân vẫn luôn lẩn tránh trách nhiệm. Cảnh đấy có lẽ khi được xem phim Hoàng sẽ xúc động lắm! 

- Thông điệp lớn nhất mà bộ phim gửi gắm tới khán giả là gì, thưa anh?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Tôi nghĩ bộ phim không cố đưa ra một thông điệp ý nghĩa nào cả, chỉ mô tả chân thực lại những mảnh đời nhiều gia vị sống cùng nhau quanh quẩn ở một mỏm đất có 2 bờ, ngăn giữa bởi một nhánh sông… Và mỗi người xem sẽ có sự cảm nhận và rút ra cho mình một vài ý nghĩa liên kết với bản thân mà thôi.

Riêng mình thì ý nghĩa tự rút ra cho bản thân cũng giống như cái tên của phim vậy. Mọi sự trên đời đều sinh ra, vận động, phát triển và lụi tàn, nhưng mà tàn đi làm sao cho rực rỡ thì là do bàn tay ta quyết định.

- Anh có thể chia sẻ thêm về những kỷ niệm đáng nhớ đối với bộ phim?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ chứ! Nhưng nhớ nhất là tôi được đón sinh nhật tròn 30 tuổi ở bối cảnh lúc đang quay “Tro Tàn Rực Rỡ”. Rồi những ngày tháng trước khi quay, mình lang thang cùng anh Quang Tuấn hơn nửa tháng trời ở Cà Mau để đi làm than, đi phơi nắng, ra biển đánh cá, sống cùng người dân ở Cà Mau, đến mức chỉ cần mỗi sáng ngồi vào quán cafe là mọi người ở đó biết mình sẽ uống gì luôn rồi.

- Từ những ngày đầu “tay ngang” lấn sân điện ảnh, đến với bộ phim này, Lê Công Hoàng thấy mình trưởng thành trong diễn xuất như thế nào?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Tôi vẫn luôn là một tay ngang thôi mà! (cười). Nếu có trưởng thành thì là trưởng thành bản thân mình để hiểu cuộc đời, biết chấp nhận, để thấm cái bối cảnh nhân sinh, để hiểu và cảm thông cho nhân vật, để biết cách thả lòng và hoà mình thành nhân vật sâu hơn, rõ nét hơn. Đấy cũng có thể được xem là sự trưởng thành trong diễn xuất rồi nhỉ!

- Có duyên với những vai diễn của hàng loạt phim điện ảnh độc lập, trong tương lai, liệu anh có tiếp tục phát triển sự nghiệp với dòng phim này?

Diễn viên Lê Công Hoàng: Mình nghĩ là hãy để duyên số quyết định, còn hiện tại mình dành nhiều thời gian và tâm huyết cho doanh nghiệp nhỏ của mình, đứa con tinh thần này đã bước sang tuổi thứ 8 và có 8 thành viên rồi.

- Thời báo Văn học Nghệ thuật xin cảm ơn diễn viên Lê Công Hoàng đã trả lời phỏng vấn. Chúc anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành công với điện ảnh trong tương lai!

Được phát hiện bởi đạo diễn Phan Đăng Di, Lê Công Hoàng dù mới lần đầu bước lên màn ảnh đã được chọn đóng vai chính – Vũ trong phim "Cha và con và..." lấy cảm hứng từ một nhân vật đặc biệt trong cuốn tiểu thuyết kinh điển của Dostoievsky. Và hành trình này đã đưa Hoàng đến thẳng Liên hoan phim Berlin, nơi bộ phim của Phan Đăng Di được chọn tranh giải “Gấu vàng” tại Liên hoan phim quốc tế danh giá này.

"Chàng thơ" Lê Công Hoàng: Cái duyên sẵn đợi với điện ảnh độc lập - 4

Lê Công Hoàng với vai chính đầu tay trong phim "Cha và con và...", bên cạnh nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến

Đến năm 2019, Lê Công Hoàng đóng một vai phụ trong phim “Thưa mẹ con đi” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Tác phẩm này đi tranh giải tại Liên hoan phim Busan và một số liên hoan phim tại Mỹ và Đài Loan. Năm 2021, Lê Công Hoàng đóng vai Ngọc hồi trẻ (Thái Hòa đóng khi trưởng thành) trong phim truyền hình ăn khách “Cây táo nở hoa”.

Phạm Hằng

#
Thiên hà thủy: Diên viên Lê Công Hoàng diễn xuất hay quá

Tin liên quan

Tin mới nhất

SUV hóa chiến binh: Kona N Line đấu Seltos X-Line, ai bá đạo hơn?

SUV hóa chiến binh: Kona N Line đấu Seltos X-Line, ai bá đạo hơn?

Khi các mẫu SUV đô thị không còn chỉ phục vụ di chuyển mà dần “khoác giáp” chiến binh, Hyundai Kona N Line và KIA Seltos X-Line nổi lên như hai kẻ tiên phong. Một bên thiên về sức mạnh và cảm xúc lái thuần khiết, một bên theo đuổi tiện nghi và cá tính đô thị.