Đừng để Covid làm gia tăng khoảng cách xã hội

(VHNT) - Bất bình đẳng là vấn đề muôn thuở của xã hội. Nhưng khi cơn bão mang tên Covid-19 càn quét tới, "căn bệnh" này lại càng thêm trầm trọng.

Trong xã hội luôn có người giàu và người nghèo. Đó là một quy luật không thể tránh khỏi ở bất cứ quốc gia và nền văn minh nào. Sự khác biệt chỉ là khoảng cách giữa 2 thành phần này ra sao mà thôi.

Ở những nước có nền kinh tế phát triển và ổn định nhiều năm qua như các quốc gia ở Bắc Âu, tình trạng bất bình đẳng trong xã hội đã được giảm xuống một cách đáng kể. Nhưng với những quốc gia đang phát triển, rất khó để thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo và xa hơn là sự bình đẳng giữa các thành phần của xã hội.

Và tình trạng này càng lộ rõ trong thời buổi dịch bệnh. Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng trên toàn thế giới. Theo thống kê mới nhất, số người nhiễm đã lên tới hơn 20 triệu trong khi số ca tử vong rơi vào khoảng 745.000.

Đó là những con số đầy báo động về tình hình sức khỏe của con người trên Trái đất. Nhưng ngoài những hệ lụy về y tế hay kinh tế, đại dịch Covid-19 cũng khoét sâu thêm vấn đề bất bình đẳng.

Theo báo cáo năm 2020 của Liên hợp quốc (LHQ), tỷ lệ người nghèo cùng cực được dự báo sẽ tăng lần đầu tiên sau 22 năm do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo những phân tích cập nhật, báo cáo của cơ quan LHQ dự báo khoảng 71 triệu người có nguy cơ rơi trở lại tình cảnh nghèo đói cùng cực trong năm nay khi dịch bệnh lây lan và trở thành nguyên nhân gây suy giảm kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ Cuộc Đại suy thoái trong năm những năm 30 của thế kỷ 20.

Khoảng 58 triệu trong số 71 triệu người là người lao động sống dựa vào các hoạt động kinh tế không chính thức và thu nhập của họ ước tính sẽ giảm khoảng 60% trong tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng dịch Covid-19. Số lao động này bao gồm khoảng 32 triệu người tại Nam Á và khoảng 26 triệu người tại khu vực Nam sa mạc Sahara.

Cũng theo nghiên cứu của LHQ, Hệ số Gini (hệ số đo mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập) đã giảm ở 38/84 quốc gia. Trong số này, đa số là những nước đang phát triển.

Nhóm người dễ bị tổn thương nhất khi đại dịch Covid-19 tràn tới là người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, người di cư và người tị nạn. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho ảnh hưởng của đại dịch với sự bất bình đẳng.

Đừng để Covid làm gia tăng khoảng cách xã hội - 1

(VHNT) - Bất bình đẳng là vấn đề muôn thuở của xã hội. Nhưng khi cơn bão mang tên Covid-19 càn quét tới, "căn bệnh" này lại càng thêm trầm trọng

Người già chính là những người dễ mắc bệnh và dễ tử vong nhất. Trong khi đó, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ, người di cư và người tị nạn là những nhóm người không hoặc ít có điều kiện để đối phó với dịch bệnh.

Khi dịch bệnh xảy ra, một người giàu và có điều kiện có thể không cần ra khỏi căn biệt thự của mình mà vẫn có thể sống thoải mái. Họ chỉ cần chi tiền cho các dịch vụ giao đồ và tận hưởng mọi tiện ích. Đối với họ, đây chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi và khám phá những điều mới mẻ.

Nhưng với những người không có nhiều tiền, dịch bệnh thực sự là cơn ác mộng. Họ bị mất việc làm, không có nguồn tiền dự trữ và bị buộc phải ở nhà với cái bụng đói. Với họ, mồ hôi ngừng rơi là miệng ngừng nhai.

Họ đâu có thể thành thơi ngồi nhà đọc sách, xem phim hay tập yoga như những người có điều kiện. Họ chỉ biết ngồi nhìn nhau và hy vọng ngày mai hết dịch để còn lao ra đường kiếm cơm.

Và không chỉ không có tiền để sống, người nghèo còn không được tiếp cận y tế một cách đầy đủ như những người có điều kiện. Họ không có tiền để mua khẩu trang và cũng chẳng thể kham nổi chi phí chữa bệnh đắt đỏ.

Những người lao động chân tay đã phải vô cùng khổ sở trong thời gian đại dịch Covid-19 nổ ra.

Ở Việt Nam, những lao động kiểu này cũng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nhanh nhạy và quyết tâm không để cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Chính phủ đã hết sức hỗ trợ. Những cây gạo ATM mọc lên khắp nơi, những khu cách ly được hỗ trợ đầy đủ, khẩu trang, nước rửa tay được cung cấp đầy đủ, không để xảy ra tình trạng thiếu thốn. Và như đã thấy, chúng ta đã thu lại những kết quả xứng đáng.

Mặc dầu vậy, ở bình diện chung Covid-19 vẫn đang thực sự là cơn ác mộng với nhân loại. Và không chỉ là một bệnh dịch thông thường, nó còn đủ hiểm ác, đủ thời gian để khoét sâu vào cái khoảng cách giàu - nghèo trong các xã hội.

Văn Giang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dưới mái nhà chung đại đoàn kết dân tộc: Tiếp thêm niềm tin, động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ

Dưới mái nhà chung đại đoàn kết dân tộc: Tiếp thêm niềm tin, động lực sáng tạo cho văn nghệ sĩ

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lớn cùng không ít khó khăn, thách thức. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dấu mốc cho thấy tư duy đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức

Triệu fan bùng nổ vì bàn thắng 200 triệu bảng, VAR khiến Pep mất vui ngày chia tay

Triệu fan bùng nổ vì bàn thắng 200 triệu bảng, VAR khiến Pep mất vui ngày chia tay

(Clip phút90+) Khi những giây cuối cùng của mùa giải trôi về vạch đích, bóng đá lại chứng kiến những kịch bản điên rồ và giàu cảm xúc nhất. Nơi một bàn thắng muộn định đoạt số tiền 200 triệu bảng, nơi những huyền thoại vĩ đại nói lời chia tay trong nước mắt, và nơi công nghệ VAR một lần nữa trở thành tâm điểm ở phút bù giờ quyết định.

Bruno Fernandes & Harry Kane: 2 ông vua kỷ lục và hành trình đi vào lịch sử

Bruno Fernandes & Harry Kane: 2 ông vua kỷ lục và hành trình đi vào lịch sử

(Clip ngôi sao tỏa sáng) Tuần qua, thế giới bóng đá chứng kiến những cột mốc vô tiền khoáng hậu bị xô đổ. Tại xứ sở sương mù, Bruno Fernandes chính thức chạm mốc 21 kiến tạo để một mình độc chiếm kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong khi đó tại nước Đức, Harry Kane khép lại mùa giải lịch sử với cú hat-trick ở trận chung kết Cúp Quốc gia, cán mốc 61 bàn thắng trên

Ma trong “Linh hồn ký ức”

Ma trong “Linh hồn ký ức”

Cầm tập truyện ngắn “Linh hồn ký ức” vừa ấn hành năm 2025 của Phạm Công Thắng, ngay lập tức tôi nổi máu tò mò khi tác giả bảo rằng đây là “tập truyện ngắn ma mị - tâm linh”. Tôi đọc ngay trang 191, trang cuối cùng - trang mục lục. Các tiêu đề của 20 truyện ngắn đã thực sự cuốn hút tôi: “Ảo mộng Tân Đảo”, “Bí mật ngôi biệt thự ma”, “Bản án địa ngục”, “Bóng ma trong