Xem phim miễn phí tại Viện Phim Việt Nam

Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim vào cửa miễn phí cho khán giả Hà Nội, với những bộ phim của điện ảnh Việt Nam.

Xem phim miễn phí tại Viện Phim Việt Nam - 1

Cảnh trong phim "Từ một cánh rừng". (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình chiếu phim diễn ra trong 3 ngày, từ 29 đến 31/8, tại rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Các buổi chiếu phim diễn ra vào 9 giờ sáng.

Ba bộ phim truyện được lựa chọn chiếu trong chương trình gồm “Từ một cánh rừng”, “Không có đường chân trời” và “Ám ảnh”, đều của điện ảnh Việt Nam.

“Từ một cánh rừng” của đạo diễn Đức Hoàn, phát hành năm 1978, với sự tham gia của các diễn viên Dũng Nhi, Văn Hiệp, Kim Thanh, Lê Khanh, Thu An, Hữu Mười, Bùi Bài Bình. Phim về đề tài thanh niên xung phong phá bom mở đường.

“Không có đường chân trời” của đạo diễn Nguyễn Khánh Dư, có sự tham gia của các diễn viên Bùi Cường, Trần Mạnh Cường, Thanh Quý, Đăng Khoa… Bộ phim được sản xuất vào năm 1986, thể hiện nỗi ám ảnh sợ hãi trong chiến tranh triền miên với không biết bao nhiêu người, trong đó có một cô gái thanh niên xung phong có tên Nga (Thanh Quý), nữ nhân vật duy nhất trong bộ phim lạc vào rừng sâu và may mắn gặp một tiểu đội đang tăng gia và tích trữ lương thực.

Qua nhân vật Nga, các nhà làm phim đã khai thác một khía cạnh khác trong cuộc sống chiến tranh ác liệt - khía cạnh tình yêu. Giữa bạt ngàn Trường Sơn, tiểu đội mất liên lạc với quân giải phóng, chờ đợi từng ngày trôi qua trong tuyệt vọng như một người mãi tìm cuối chân trời.

Thế rồi những đồng đội lần lượt ra đi, Nga phải lòng một người đồng đội, từ cuộc tình đó, Nga quyết tâm bảo vệ mầm sống là đứa con trong bụng giữa hoàn cảnh tàn khốc của chiến tranh.

“Ám ảnh” là bộ phim hình sự kinh dị của đạo diễn Bảo Nguyễn, phát hành năm 2016, với sự tham gia của các diễn viên Yaya Trương Nhi, Phương Mai, Hiếu Nguyễn, ca sĩ Minh Thuận, ca sĩ trẻ Trần Tuấn Lương... Phim xoay quanh câu chuyện bi kịch của một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố mang theo hy vọng đổi đời.

Lịch chiếu phim:

- Ngày 29/8/2023: Từ một cánh rừng

- Ngày 30/8/2023: Không có đường chân trời

- Ngày 31/8/2023: Ám ảnh

Địa điểm tổ chức: Rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian tổ chức: 9 giờ ngày 29/8 đến ngày 31/8.

Theo Hà Chi, Báo Nhân dân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Một lần thăm nhà văn, nhà viết kịch Hoàng Công Khanh

Khi đã ở tuổi 85, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, nhà văn Hoàng Công Khanh (1922 - 2010) vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, yêu đời, kiên trì theo đuổi con đường văn chương và không ngừng sáng tạo nghệ thuật. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu bài viết của nhà văn, họa sĩ Trần Nhương viết sau buổi chiều mưa lạnh cách đây gần 20 năm, khi ông đến thăm nhà văn

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

SCTV kiện toàn nhân sự lãnh đạo trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền nhiều biến động

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền đang có nhiều biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và xu hướng tiếp nhận nội dung của khán giả ngày càng mới, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhằm tăng cường năng lực điều hành, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai các nhiệm v

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Lý giải sức mạnh đáng sợ của Nhật Bản, thiếu điều gì để xưng bá World Cup?

Chưa bao giờ trong lịch sử, đội tuyển bóng đá Nhật tỏ ra mạnh mẽ như lúc này. “Samurai Xanh” mạnh đến mức độ nào? Họ có thể làm nên chuyện tại World Cup 2026? HLV Hajime Moriyasu bình thản tuyên bố: “Vô địch World Cup không bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng chúng tôi tự tin có thể thắng bất cứ đối thủ nào”!

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Nhạc, nghe bằng văn xuôi

Thơ, với những đặc điểm hình thức phổ biến của nó - như “vần” và “nhịp điệu” - mang sức mạnh khiến cho “nhạc tính” được vang lên trong văn bản ngôn ngữ và góp phần đáng kể vào việc hình thành cảm xúc nghệ thuật của người tiếp nhận. Vậy còn văn xuôi thì sao? Có thể “nghe” nhạc bằng văn xuôi và trong văn xuôi được không?