"Thánh hẹn hò qua mạng TQ": Lừa tình mẹ, hẹn hò con trai rồi lừa tiền cả hai

Gã đàn ông tiếp cận người phụ nữ trung tuổi rồi sau đó còn hẹn hò cả với con trai của người phụ nữ này. Trong thời gian hẹn hò gần 5 năm, gã đàn ông liên tục lừa tiền 2 mẹ con.

"Thánh hẹn hò qua mạng TQ": Lừa tình mẹ, hẹn hò con trai rồi lừa tiền cả hai - 1

Hai mẹ con bị gã đàn ông lừa tình và lừa tiền trong gần 5 năm. Ảnh minh họa: SCMP

Tờ SCMP hôm 15/8 đưa tin, gã đàn ông họ Song bị kiện ra tòa án quận Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vì cáo buộc lừa dối một phụ nữ trung tuổi qua mạng xã hội WeChat và mạo danh là con gái hẹn hò với con trai của người phụ nữ này trên mạng. 

Song khai trước tòa rằng đã gặp Jiang, một phụ nữ trung tuổi, vào năm 2018 trên một con phố ở quận Hội Ninh và biết Jiang đã ly hôn. Cả hai đã nói chuyện và cho nhau tài khoản WeChat. Không lâu sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Song và Jiang bắt đầu hẹn hò. 

Cuối năm 2018, Song nói với Jiang rằng có thể giới thiệu cho Li, con trai của Jiang, một người bạn gái xinh đẹp. Thực tế, Song lập một tài khoản Wechat khác, mạo danh là một cô gái xinh đẹp, kết bạn và bắt đầu hẹn hò qua mạng với Li. 

Mục đích của Song không gì khác là lừa tiền 2 mẹ con Jiang và Li. Song nói rằng đã "say nắng" bà Jiang và thuyết phục người phụ nữ này cho mượn 70.000 nhân dân tệ (hơn 240 triệu đồng). Lý do Song đưa ra là anh ta cần tiền để trả lương cho công nhân trong trang trại và thanh toán các khoản vay lãi.  

Tại tòa, Song còn khai nhận đã giả danh con gái, dụ dỗ Li đưa cho mình hơn 60.000 nhân dân tệ (hơn 207 triệu đồng) để giúp một người bạn thanh toán viện phí cho con. 

Vụ lừa đảo kéo dài đến tháng 2 năm nay thì vỡ lở khi mẹ con Jiang và Li trình báo cảnh sát. 

Phiên tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết công khai về vụ án lừa đảo này. 

Một bài đăng trên mạng xã hội về vụ lừa đảo thu hút hơn 60.000 bình luận của cư dân mạng, chỉ tính riêng trên mạng xã hội Weibo. 

"Tôi có thể gọi gã này là thánh hẹn hò trên mạng", một cư dân mạng viết. "Ngay cả trong tiểu thuyết cũng không có câu chuyện nào như thế này", một người khác bình luận. 

"Thật kỳ lạ khi cậu con trai chưa bao giờ gặp bạn gái trong ngần ấy năm mà vẫn tin tưởng giao tiền", người thứ 3 viết. 

Lâm Nhã Du - SCMP

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu