Bầu cử Mỹ: California xác nhận kết quả, ông Biden có 279 phiếu thắng cử

Hôm 4/12, California xác nhận ông Joe Biden chính thức giành được phiếu bầu của cử tri đoàn bang này sau khi chiến thắng trước Trump trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tổng thư ký bang California Alex Padilla đã chứng nhận, chỉ định ông Biden là người thắng cử tại bang. Theo đó, ông Biden sẽ có 55 phiếu đại cử tri bang California.

Hãng tin AP nhận định, với sự bổ sung từ California, số đại cử tri cam kết bầu cho ứng viên đảng Dân chủ lên đến 279, cao hơn mốc tối thiểu 270 phiếu đại cử tri cần để đắc cử.

Theo lịch trình, hôm 14/12 tới đây, các đại cử tri của các bang sẽ nhóm họp để bỏ phiếu. Sau đó, phiếu bầu đại cử tri sẽ được kiểm tra trong một phiên họp chung ngày 6/1 của Quốc hội Mỹ.

Bầu cử Mỹ: California xác nhận kết quả, ông Biden có 279 phiếu thắng cử - 1

California xác nhận ông Joe Biden chính thức giành được phiếu bầu của cử tri đoàn bang này. (Ảnh: AP)

Sau bầu cử, Tổng thống Trump tung ra một loạt các thách thức pháp lý để lật ngược tình thế cuộc bầu cử khi khởi kiện tại nhiều bang chiến địa, cáo buộc gian lận bầu cử.

Tuy nhiên, ông Trump đã phải hứng chịu thất bại pháp lý khi tòa án ở các bang như Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin bác đơn kiện, cho rằng nhóm chiến dịch Trump không đưa ra đường bằng chứng thuyết phục.

None

Nguyễn Thủy (TH)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo số 1 của BTC Cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”

Thông báo số 1 của BTC Cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân”

Ban tổ chức cuộc vận động Sáng tác Văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” đã họp và thống nhất sửa đổi, bổ sung thể lệ cuộc vận động, theo đó: Bổ sung thêm thể loại truyện ngắn vào hạng mục văn học bên cạnh tiểu thuyết.; kéo dài thời hạn cuộc vận động sáng tác âm nhạc đến hết 30/10/2026.

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

“Mật ngữ thời gian”: Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm

Mỗi nền văn hóa đều có một ngôn ngữ của riêng mình. Có ngôn ngữ được viết bằng chữ, có ngôn ngữ được lưu giữ trong chất liệu, và có ngôn ngữ chỉ được cảm nhận bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn. Triển lãm “Mật ngữ thời gian” là cuộc gặp gỡ của ba ngôn ngữ ấy: "Dzi - Sơn mài và Giấy dó" để cùng kể một câu chuyện về trí tuệ, lòng từ bi và vẻ đẹp của di sản.