Đã rõ tung tích 2 cựu binh Mỹ mất tích khi tham chiến ở Ukraine

Trả lời phỏng vấn của RT (báo Nga), 2 cựu binh Mỹ cho biết, họ đã đầu hàng quân đội Nga sau khi bị các chỉ huy Ukraine bỏ rơi.

Đã rõ tung tích 2 cựu binh Mỹ mất tích khi tham chiến ở Ukraine - 1

Alexander Drueke – cựu binh Mỹ tham chiến ở Ukraine (ảnh: RT)

Alexander Drueke và Andy Huynh – 2 cựu binh Mỹ tới Ukraine tham chiến – hiện đang bị giam giữ trong một trại giam do phe ly khai kiểm soát ở Donbass. Trước đó, có thông tin cho rằng họ bị quân đội Nga bắt làm tù binh.

Trả lời phỏng vấn của RT, Drueke cho biết mình từng tham chiến trong lực lượng của Mỹ ở Iraq. Trong khi đó, Huynh làm việc cho lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa (Nhật Bản). Drueke và Huynh đầu hàng chỉ vài giờ sau khi được gửi ra chiến đấu ở tiền tuyến Kharkiv (Ukraine) hồi tuần trước.

Nhà Trắng cho biết, nếu phát hiện tung tích của Alexander Drueke và Andy Huynh, Mỹ sẽ làm hết sức để đưa họ trở về.

“Chúng tôi phải chiến đấu với trang bị kém cỏi”, Huynh nói.

Huynh cho biết, mình và Drueke được cử tới một vị trí cảnh giới ở Kharkiv để yểm trợ cho lực lượng Ukraine rút lui. Xe tăng Nga truy đuổi đến và Huynh phải chống trả.

“Khi xe tăng bắn phát đầu tiên, tôi đã chuẩn bị sẵn khẩu súng chống tăng (RPG) của mình”, Huynh kể lại và cho biết mình ngắm bắn xe tăng Nga nhưng không trúng.

Sau khi binh sĩ Ukraine rút lui, Drueke và Huynh “bỏ chạy và trốn vào hố công sự”, chờ lực lượng Nga đi qua.

2 cựu binh Mỹ bị bỏ lại và lạc đường. 2 người đi xuyên qua khu rừng trong vài giờ và Drueke kể rằng họ bị lạc vào một ngôi làng. Tại đây, Drueke và Huynh gặp phải đội tuần tra của Nga và lập tức đầu hàng.

Trong tình trạng bị giam giữ, nguy cơ đối với Drueke và Huynh là rất cao. Tuần trước, Cộng hòa Donetsk tự xưng đã kết án tử hình đối với 3 “lính đánh thuê”, trong đó có 2 công dân Anh.

Đã rõ tung tích 2 cựu binh Mỹ mất tích khi tham chiến ở Ukraine - 2

Mỹ đã khuyến cáo công dân không nên đến Ukraine tham chiến chống lại Nga (ảnh: RT)

Drueke và Huynh cho biết, sau khi tới Ukraine, họ đã phải lang thang nhiều nơi để xin gia nhập vào một lực lượng phù hợp. Tuy nhiên, cả 2 đều thất vọng và cáo buộc các chỉ huy người Ukraine rất “tham nhũng”.

“Truyền thông phương Tây nói rằng quân đội Ukraine được trang bị tốt và chiến đấu ngoan cường. Khi tới đây, tôi thấy điều đó không hề đúng sự thật”, Huynh nói với RT.

“Những cựu binh như tôi đang nghĩ đến việc tham chiến cùng quân đội Ukraine, xing đừng”, Drueke nói.

2 cựu binh Mỹ cho biết, sau khi đầu hàng, họ được quân đội Nga đối xử tử tế, được cho ăn, ngủ ấm và phát thuốc lá. Tuy nhiên, Drueke nói đã nghe đồn rằng mình và Huynh có thể bị lãnh án tử hình.

“Mẹ ơi, con chỉ muốn mẹ biết con vẫn còn sống và con hy vọng được về nhà sớm nhất có thể. Vì vậy, mẹ hãy chăm Diesel giúp con. Con yêu mẹ”, Drueke gửi lời tới mẹ và nhắc đến tên chú chó cưng.

Vương Nam – RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn