Đào khoai tây ở vườn sau nhà, người phụ nữ Ukraine phát hiện hàng loạt vũ khí chết chóc

Một người dân sống ở thành phố Zhitomir, miền tây Ukraine, gần đây phát hiện hàng loạt đạn súng cối, vũ khí chống tăng và lựu đạn được chôn ở khu vườn sau nhà.

Đào khoai tây ở vườn sau nhà, người phụ nữ Ukraine phát hiện hàng loạt vũ khí chết chóc - 1

Hàng chục quả đạn súng cối, mìn chống tăng và lựu đạn được tìm thấy ở khu vườn nhà dân tại miền tây Ukraine.

Cảnh sát Ukraine xác nhận thông tin tìm thấy một lượng lớn vũ khí từ thời Thế chiến 2 trong nhà một người dân. Người phụ nữ tìm thấy vũ khí khi đào khoai tây ở khu vườn sau nhà và đã báo cảnh sát.

Nhà chức trách Ukraine đã tạm thời phong tỏa khu vực, cử chuyên gia về chất nổ tới hiện trường. Theo một tuyên bố đăng trên trang Facebook, cảnh sát thành phố Zhitomir nói các vũ khí từ thời Thế chiến 2 được tìm thấy vào ngày 11/9.

Người phụ nữ thông báo với cảnh sát về việc tìm thấy các vật thể giống như đạn dược, được chôn ở khu vườn sau nhà. Người phụ nữ không tìm cách đào lên hết mà liên hệ với nhà chức trách.

Cảnh sát thành phố Zhitomir tìm thấy tổng cộng 82 quả đạn cối, 3 quả mìn chống tăng và 8 quả lựu đạn được chôn cách căn nhà nơi người phụ nữ sinh sống khoảng 15 mét.

Cảnh sát nói người phụ nữ đã lựa chọn đúng khi thông báo với nhà chức trách ngay từ sớm. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân thông báo ngay nếu tìm thấy các vật thể đáng ngờ hoặc không xác định.

"Các vũ khí và đạn dược cần được giữ nguyên tại chỗ vì chúng tạo ra nguy hiểm với chính bạn và những người xung quanh", cảnh sát thành phố Zhitomir ở phía tây Ukraine cho biết, nhấn mạnh rằng người dân không được đem các vật thể này vào trong nhà.

Thay vào đó, người dân nên đánh dấu nơi vật thể được tìm thấy và báo ngay với nhà chức trách, cảnh sát cho biết.

Hoàng Anh - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Cồn quê xứ” và một số gương mặt thơ Bình Định

“Cồn quê xứ” và một số gương mặt thơ Bình Định

Không biết khi in “Cồn quê xứ” (Nxb Hội Nhà văn, 2025), các nhà thơ đương đại Bình Định có liên tưởng gì với nhóm “Bàn thành tứ hữu” năm xưa hay không, chỉ biết, trong không gian đương đại, việc in chung một tập thơ là một điều vô cùng thú vị. Thú vị ở chỗ, vấn đề không phải một tập thơ (bởi điều này dường như quá dễ), mà có lẽ ở rất nhiều cộng cảm: về văn hóa, văn