Hà Nội: Hỗ trợ đổi xe máy mới cho người dân

(VHNT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề xuất hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ lấy xe máy mới với số tiền từ 2 đến 4 triệu đồng, nhằm mục đích giảm thiếu ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường.

Đề xuất hỗ trợ đổi xe máy cho người dân nằm trong chương trình nghiên cứu thí điểm đo kiểm khí thải và hỗ trợ đổi môtô, xe gắn máy cũ được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội và Hiệp hội xe máy Việt Nam phối hợp thực hiện.

Theo đó, Hà Nội sẽ lựa chọn 8 đại lý sửa chữa, bảo dưỡng xe máy để lắp đặt các thiết bị đo khí thải phương tiện trên tổng số 6 quận: Hà Đông, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Và 30 đại lý xe máy sẽ được lựa chọn để thí điểm chương trình đổi xe máy cũ.

Hà Nội: Hỗ trợ đổi xe máy mới cho người dân - 1 Người dân sẽ được hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe máy mới

Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn ngân sách Nhà nước giao cho Sở TN&MT. Được biết, xe được đưa đến kiểm tra khí thải sẽ được hỗ trợ bằng hiện vật có giá trị khoảng 300.000 đồng. Trong trường hợp người dân muốn đổi xe máy mới có thể được hỗ trợ từ 2 đến 4 triệu đồng.

Người dân Hà Nội muốn được hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe mới phải có đủ ít nhất hai điều kiện. Thứ nhất, chiếc xe của mình đăng ký trước năm 2002 và thứ hai là xe phải không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải.

Ngọc Bích None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si