Nga nói Mỹ “trực tiếp can dự” vào xung đột Ukraine

Nga nói Mỹ cung cấp thông tin về tình hình chiến sự để Kiev phóng tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga nói Mỹ “trực tiếp can dự” vào xung đột Ukraine - 1

Quan chức Ukraine nói Mỹ có quyền yêu cầu hủy đợt tấn công bằng hệ thống HIMARS.

Theo báo Anh Guardian, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Washington “trực tiếp can dự” vào xung đột Ukraine, bằng cách cung cấp thông tin về tình hình chiến sự, dẫn tới các đợt phóng tên lửa và rocket tầm xa của Ukraine ở vùng Donbass và nhiều nơi khác.

“Tất cả những điều này cho thấy Washington trực tiếp can dự vào xung đột, trái với những tuyên bố của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị trang thiết bị vũ khí và đạn được lên tới 8 tỉ USD. Hôm 1/8, Mỹ đã công bố gói hỗ trợ mới nhất trị giá 550 triệu USD, nhưng Washington luôn khẳng định không can dự vào cuộc xung đột hay có xung đột với Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố sau khi Vadym Skibitsky, phó cục trưởng Cục Tình báo quân đội Ukraine, cho biết các hình ảnh vệ tinh có đột nét cao và thông tin được cung cấp thời gian thực giúp Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS một cách hiệu quả.

Ông Skibitsky cũng nói rằng Mỹ trực tiếp giám sát hoạt động của các hệ thống HIMARS và Washington có quyền yêu cầu quân đội Ukraine hủy phóng rocket nếu cảm thấy không cần thiết.

Ông Skibitsky cũng phủ nhận Mỹ trực tiếp cung cấp vị trí mục tiêu để quân đội Ukraine tấn công, nói rằng các cố vấn Mỹ chỉ đóng vai trò tư vấn.

Cũng trong ngày 2/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova nói với hãng thông tấn RIA Novosti: “Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine không chỉ đi kèm với hướng dẫn sử dụng, mà trong trường hợp này, còn trực tiếp đóng vai trò chỉ định mục tiêu”.

“Không có tuyên bố nào xác thực về sự can dự của Mỹ trong xung đột Ukraine như tuyên bố đó”, bà Zakharova đề cập những tuyên bố của ông Skibitsky, theo Guardian.

Tính đến ngày 1/8, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 16 hệ thống HIMARS, giúp Kiev giáng đòn gây thiệt hại cho các lực lượng Nga ở tỉnh Kherson và vùng Donbass.

Hoàng Anh - Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu