Thêm lời khai của nghi phạm ám sát ông Abe, hé lộ mục tiêu thứ hai

Nghi phạm ám sát ông Abe Shinzo – Yamagami Tetsuy – khai với cảnh sát rằng cựu Thủ tướng Nhật không phải mục tiêu duy nhất của hắn.

Thêm lời khai của nghi phạm ám sát ông Abe, hé lộ mục tiêu thứ hai - 1

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắt giữ tại hiện trường (ảnh: NHK)

"Nghi phạm khai rằng hắn có ác cảm với một tổ chức và gây án vì cho rằng ông Abe có liên quan đến tổ chức đó", đại diện cảnh sát tỉnh Nara (Nhật Bản) cho biết trong cuộc họp báo hôm 8.7.

Mainichi (báo Nhật) dẫn nguồn thạo tin cho hay, nghi phạm ám sát ông Abe khai tại đồn cảnh sát rằng, hắn có ý định tấn công lãnh đạo của một nhóm tôn giáo (giấu tên).

Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Yamagami thừa nhận tất cả cáo buộc nhằm vào hắn và nhắc đến tên một nhóm tôn giáo.

“Tôi muốn tấn công lãnh đạo cao cấp (của nhóm tôn giáo)”, nghi phạm khai.

Tuy nhiên, lãnh đạo nhóm tôn giáo này không có mặt ở hiện trường khi nghi phạm ra tay với cựu Thủ tướng Nhật Bản.

Ngoài lời khai trên, Yamagami cung cấp thêm một số lời khai vô nghĩa khác. Cảnh sát tỉnh Nara đang điều tra sâu hơn để xác định xem liệu nghi phạm có mắc bệnh tâm thần hay có đủ năng lực hành vi để chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Trước đó, đài NKH (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay, nghi phạm nói hắn “không hài lòng” với ông Abe nên nảy ra ý định ám sát. Nghi phạm cũng khẳng định không có thù oán cá nhân với cựu Thủ tướng nhật Bản.

Hôm 8.7, cảnh sát đã nhanh chóng khám xét nhà của Yamagami và phát hiện chất nổ trong nhà nghi phạm, NHK đưa tin.

Tổ chức họp báo sau cái chết của ông Abe, các bác sĩ tại Đại học Y Nara cho biết, cựu Thủ tướng Nhật “không còn dấu hiệu sự sống” khi được đưa tới bệnh viện. Tổng cộng 20 y bác sĩ tham gia cấp cứu cho ông Abe, nhưng các nỗ lực truyền máu, hồi sức tim phổi đều không có kết quả.

Fukushima – bác sĩ trực tiếp điều trị cho ông Abe – cho biết, nguyên nhân khiến ông Abe tử vong là do mất quá nhiều máu. Ông Abe bị một viên đạn găm sâu, nằm sát tim. Một viên đạn khác bắn vào cổ.

Mainichi, NHK

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si