Thủ lĩnh Wagner nói "quân đội Ukraine bị hủy hoại" vì giao tranh ở Bakhmut

Việc cố gắng giữ thành phố Bakhmut ở vùng Donbass đang khiến Kiev phải trả giá đắt, thủ lĩnh lực lượng đánh thuê Wagner của Nga, Evgeny Prigozhin tuyên bố.

Thủ lĩnh Wagner nói "quân đội Ukraine bị hủy hoại" vì giao tranh ở Bakhmut - 1

Một chiến binh Wagner làm nhiệm vụ tuần tra.

Ông Prigozin cho rằng, quân đội Ukraine đang bị hủy hoại vì giao tranh ở Bakhmut. Những tổn thất mà lực lượng Wagner hứng chịu cho đến nay là xứng đáng và vì lợi ích quốc gia của Nga, ông Prigozhin nói.

"Trận đánh tại Bakhmut về cơ bản đã phá hủy lực lượng chính quy đối phương. Nhiều đơn vị nước ngoài đang được bổ sung vào biên chế quân đội Ukraine", ông Prigozhin cho biết, kêu gọi toàn bộ các đơn vị ở phía bắc và nam Bakhmut tiếp tục đẩy mạnh tiến quân.

Ông Prigozhin cho rằng, giao tranh ở Bakhmut không phải là một trận đánh đơn thuần, mà là "giao tranh chung" đại diện cho toàn bộ cuộc xung đột, nơi các lực lượng Wagner đối đầu với quân chính quy Ukraine và các lực lượng nước ngoài. Ông Prigozhin dự đoán chiến thắng cùa Wagner ở Bakhmut sẽ là sự kiện mang tính bước ngoặt, đảm bảo chiến thắng cuối cùng với Nga.

"Ngay cả trong trường hợp lực lượng Wagner bị hủy hoại ở Bakhmut thì quân đội Ukraine cũng chịu kết cục tương tự, nghĩa là chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử", ông Prigozhin nhấn mạnh.

Giao tranh ở Bakhmut trong nhiều tháng qua đã trở thành cuộc đụng độ ác liệt nhất trên chiến trường Ukraine. Nga và Ukraine đều khẳng định quyết tâm nhằm đạt được mục tiêu ở Bakhmut. Giới quan sát phương Tây cho rằng, Bakhmut không còn đóng vai trò quan trọng hàng đầu và quân đội Ukraine nên rút lui để bảo toàn lực lượng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không từ bỏ Bakhmut.

Trong thông báo ngày 29/3, Ukraine thừa nhận bước tiến của Nga ở Bakhmut nhưng không nêu diễn biến chi tiết. "Lực lượng đối phương đã đạt một số thành công trong tiến công ở Bakhmut. Các binh sĩ của chúng tôi đang tiếp tục bám trụ thành phố và đẩy lùi nhiều đợt tập kích", Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.

Hoàng Anh - RT

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu