Em gái ông Kim Jong Un tiết lộ thông tin ít người biết trong dịch Covid-19

Bà Kim Yo Jong cho hay, trong bối cảnh đợt sốt bùng phát ở Triều Tiên, bản thân ông Kim Jong Un cũng mắc “sốt cao”, nhưng ông vẫn không ngừng làm việc.

Em gái ông Kim Jong Un tiết lộ thông tin ít người biết trong dịch Covid-19 - 1

Ông Kim Jong Un trong một cuộc họp về phòng chống dịch bệnh (ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo nước này – ông Kim Jong Un – tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới nào trong hơn 1 tuần qua.

“Chủ tịch Kim Jong Un long trọng tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 xâm nhập vào lãnh thổ nước ta và bảo vệ cuộc sống, sức khỏe người dân”, KCNA đưa tin hôm 11/8.

Theo KCNA, với thành công sau 3 tháng phòng chống Covid-19, ông Kim đã quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh, cần tiếp tục cảnh giác và duy trì tinh thần chống dịch nghiêm ngặt ở biên giới để ngăn chặn Covid-19 cũng như dịch bệnh nguy hiểm khác như đậu mùa khỉ.

Theo ông Kim Jong Un, Triều Tiên phải duy trì “hàng rào chống dịch” mạnh mẽ cho đến khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu do Covid-19 chấm dứt.

Giới phân tích cho rằng, tuyên bố chiến thắng dịch bệnh của ông Kim Jong Un có thể là bước khởi đầu để Triều Tiên khôi phục kinh tế - thương mại trong bối cảnh nước này vẫn chưa mở cửa biên giới.

Theo KCNA, sau khoảng 3 tháng đối phó với dịch bệnh, nước này chỉ ghi nhận 74 người tử vong do “mắc sốt”. Đây là “điều kỳ diệu” so với các quốc gia khác.

“Các đại biểu đã hò reo, ca ngợi những thành tựu và sự cống hiến cho người dân của Chủ tịch Kim Jong Un nhằm mang tới chiến thắng rực rỡ ghi dấu lịch sử”, KCNA viết.

Trong bài viết, KCNA cũng dẫn lời bà Kim Yo Jong – em gái ông Kim Jong Un. Bà Kim Yo Jong cho hay, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở Triều Tiên, bản thân ông Kim Jong Un cũng mắc “sốt cao”.

“Dù ốm nặng vì sốt cao nhưng ông ấy vẫn không thể nghỉ ngơi khi nghĩ về những người cần được chăm sóc trong cuộc chiến chống dịch bệnh”, bà Kim Yo Jong nói.

Theo bà Kim Yo Jong, nguyên nhân khiến Covid-19 xâm nhập Triều Tiên là do “những thứ đáng nghi ngờ” có nguồn gốc từ miền Nam (Hàn Quốc). Bà Kim Yo Jong cảnh báo, Triều Tiên không chỉ tiêu diệt Covid-19 mà còn có thể đáp trả mạnh tay giới chức Hàn Quốc.

Hôm 12/5, Triều Tiên thông báo ca mắc Covid-19 đầu tiên và sau đó thực hiện phong tỏa toàn quốc. Sau 3 tháng chống dịch, nước này ghi nhận khoảng 4,8 triệu ca “mắc sốt. Số ca sốt được ghi nhận hàng ngày ở Triều Tiên đạt đỉnh vào ngày 15/5 với 392.920 trường hợp.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên khuyến khích người dân điều trị sốt tại nhà bằng các loại thuốc hạ sốt, kháng sinh và các loại trà thảo dược.

Chính Pháp - SCMP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si