Trung Quốc: "Hồi sinh" thành công não người đông lạnh

Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc ở Đại học Phúc Đán, Thượng Hải gần đây thông báo đạt được bước đột phá khi "hồi sinh" thành công não người đông lạnh trong 18 tháng.

Trung Quốc: "Hồi sinh" thành công não người đông lạnh - 1

Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đạt bước tiến đột phá trong việc "hồi sinh" não người đông lạnh.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học Shao Zhi Cheng dẫn đầu đã tạo ra một phương pháp bảo quản lạnh mang tính đột phá gọi là MEDY.

MEDY là hỗn hợp các hợp chất hóa học như Methyl cellulose, Ethylene glycol, Dimethyl sulfoxide (DMSO) và Y27632. Phương pháp này giúp bảo tồn tính toàn vẹn của cấu trúc và chức năng của các tế bào thần kinh, cho phép bảo quản các mô não và bộ não nói chung.

Các cơ quan não ngâm trong MEDY được rã đông có hình dạng, sự phát triển và chức năng bình thường giống như khi chưa bị đông lạnh. Nhóm nghiên cứu phát hiện, ngay cả khi bị đông lạnh bằng phương pháp mới trong 18 tháng, các cơ quan não bộ sau khi được "rã đông" vẫn có thể tiếp tục phát triển và khoảng thời gian phát triển dài nhất mà nhóm nghiên cứu quan sát được là 150 ngày.

Thành tựu mới của các nhà khoa học Trung Quốc không chỉ phá vỡ các kỷ lục trước đó về công nghệ đông lạnh mà còn được công bố trên tạp chí học thuật uy tín Cell Reports, theo Tờ Hoàn Cầu.

Bước tiến này đem đến hứa hẹn không chỉ trong nghiên cứu về các rối loạn thần kinh mà còn mở ra những khả năng của công nghệ đông lạnh con người trong tương lai.

Giáo sư Joao Pedro Magalhaes đến từ Đại học Birmingham ở Anh mô tả công nghệ mới của các nhà khoa học Trung Quốc giúp ngăn chặn sự chết của tế bào và giúp bảo tồn chức năng thần kinh là kỳ diệu. 

Nghiên cứu được công bố đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng truyền thông xã hội ở Trung Quốc, theo tờ Hoàn Cầu. Nhiều cư dân mạng háo hức mong đợi "sự thức tỉnh trong cơ thể robot ở một kỷ nguyên mới".

Theo tờ Hoàn Cầu, bước tiến trong việc "hồi sinh" não người đông lạnh đặt ra những câu hỏi, rằng liệu tất cả thông tin và trí nhớ có được bảo tồn hay không? Hay con người thực sự có linh hồn?

Hoàng Anh - Hoàn Cầu

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu