World Cup 2022: "Nghiến răng" mua vé xem thi đấu với giá cao gấp 10 lần

Một người bán vé kiểu “chợ đen” ở Doha (Qatar) cho biết, anh ta bán vé với mức giá chênh lệnh lên tới 1.000% giá vé do FIFA phát hành trong những trận đấu có các ngôi sao bóng đá như Messi và Ronaldo tham gia.

World Cup 2022: "Nghiến răng" mua vé xem thi đấu với giá cao gấp 10 lần - 1

Một cổ động viên bóng đá giơ bảng “tôi cần vé” ở Doha, Qatar (ảnh: Reuters)

“Tôi chỉ bán vé trong những trận đấu lớn để có thể kiếm nhiều tiền nhất”, Reuters hôm 5/12 dẫn lời một người bán vé dạo ở Qatar.

Ashraf Ali – cổ động viên Ai Cập – đến sân vận động 974 (Doha) 6 giờ trước trận đấu giữa Argentina với Ba Lan (hôm 1/12) nhưng không thể mua được vé. Tuyệt vọng, Ali đứng trước sân vận động với tấm biển ghi dòng chữ “tôi cần vé”.

Một người bán vé dạo đã đề nghị số tiền 2.000 USD/vé với Ali. Số tiền này đắt gấp 9 lần giá vé do FIFA phát hành.

Đó là con số quá lớn đối với Ali, 30 tuổi, từ Ai Cập tới Qatar để thực hiện giấc mơ xem ngôi sao người Argentina Lionel Messi thi đấu. Ba mươi phút trước giờ bóng lăn, Ali mua được một vé giá 500 USD và chứng kiến ​​chiến thắng 2 – 0 của đội tuyển Argentina trước Ba Lan.

Theo Reuters, tình trạng người hâm mộ bóng đá tập trung gần các sân vận động để mua vé “chợ đen” ở Doha không phải chuyện hiếm. Trong các trận đấu căng thẳng hay có những ngôi sao bóng đá xuất hiện, giá vé “chợ đen” thường bị đẩy cao gấp 9 – 10 lần giá gốc.

Một số du khách nước ngoài không ngại chi tiền “khủng” để sở hữu vé xem World Cup, nhưng họ cũng phải đối mặt với rủi ro nếu mua vé “chợ đen”.

Qatar đã thông qua luật đặc biệt trong World Cup 2022, cho phép FIFA độc quyền bán vé. Theo luật, những người bán vé dạo bị phát hiện sẽ phải nộp phạt số tiền gấp 10 lần giá vé họ bán. Giới chức Qatar cũng có quyền hủy vé của người hâm mộ nếu phát hiện nó được mua từ “chợ đen”.

“Mục tiêu của FIFA là ưu tiên an toàn và bảo mật thông tin của tất cả người hâm mộ tới xem thi đấu World Cup. Chúng tôi đã quy định giá vé hợp lý cho giải đấu”, một quan chức FIFA nói với Reuters.

World Cup 2022: "Nghiến răng" mua vé xem thi đấu với giá cao gấp 10 lần - 2

Mua được vé xem World Cup với giá do FIFA phát hành không phải chuyện dễ đối với nhiều người hâm mộ (ảnh: Reuters)

Qatar cấm bán vé dạo, nhưng các đội cảnh sát tuần tra, camera an ninh bên ngoài sân vận động không đủ làm những tay bán vé dạo nản lòng. Thậm chí, du khách nước ngoài đến Qatar cũng có thể bán vé theo kiểu “chợ đen”.

“Thị trường bán vé kiểu chợ đen đang hình thành”, một du khách từ Pháp tới Qatar nói với Reuters, lưu ý rằng anh ta đã kiếm đủ tiền để ở lại Doha xem chung kết World Cup, thậm chí có cả lãi, nhờ bán vé dạo.

Hôm 3/12, giới chức Qatar kêu gọi những cổ động viên không có vé không nên tụ tập bên ngoài các sân vận động. Trước đó, hôm 1/12 và 2/12, một số nhóm cổ động viên đã cố gắng xông vào sân bóng mà không có vé.

Nhu cầu mua vé sẽ tăng dần khi World Cup bước vào những vòng đấu cuối cùng. Giá vé cũng sẽ bị đẩy lên cao hơn. Hôm 4/12, bên ngoài trung tâm bán vé chính thức của FIFA ở Doha, tiếng loa phát thanh liên tục lặp đi lặp lại: “Không còn vé”.

Chính Pháp – Reuters

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si