Kết quả bóng đá West Ham - Brentford: Rượt đuổi nghẹt thở, luân lưu cân não (FA Cup)

(Vòng 5) West Ham đã giành vé vào tứ kết FA Cup lần đầu tiên sau 10 năm, sau khi đánh bại đối thủ cùng thành phố Brentford trên chấm luân lưu.

Trong trận đấu đầy kịch tính, đội trưởng Jarrod Bowen mở tỷ số cho West Ham ở phút 19 với pha dứt điểm cận thành sau khi hàng thủ Brentford xử lý không tốt tình huống phạt góc. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, tiền đạo Igor Thiago đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng bàn thắng thứ 20 của anh từ đầu mùa.

Kết quả bóng đá West Ham - Brentford: Rượt đuổi nghẹt thở, luân lưu cân não (FA Cup) - 1

West Ham ăn mừng sau khi giành vé vào tứ kết FA Cup

West Ham nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn khi Bowen đánh lừa thủ môn Kelleher trên chấm phạt đền ở phút 34, sau khi Michael Kayode phạm lỗi với Adama Traore trong vòng cấm.

Tưởng chừng “Búa tạ” đã cầm chắc chiến thắng, nhưng Brentford gỡ hòa ở phút 80 khi Igor Thiago tiếp tục ghi bàn trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Summerville với Kayode, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Hai đội không ghi thêm bàn trong 30 phút hiệp phụ. Trên loạt sút luân lưu, Ouattara trở thành tâm điểm với cú đá Panenka hỏng ăn, trước khi Mavropanos thực hiện thành công quả sút quyết định, giúp West Ham giành chiến thắng 5-3 và thiết lập cuộc tiếp đón Leeds United ở vòng tứ kết FA Cup.

Tỷ số chung cuộc: West Ham 2-2 Brentford (Hiệp 1: 2-1)

Luân lưu: West Ham 5-3 Brentford

Ghi bàn (kiến tạo)

West Ham: Bowen (19') (34' phạt đền)

Brentford: Igor Thiago (28', Collins) (81' phạt đền)

Đội hình xuất phát

West Ham: Areola, Walker Peters, Mavropanos, Disasi, Scarles, Soucek, Kante, Bowen, Fernandes, Traore, Pablo

Brentford: Kelleher, Lewis Potter, Collins, Ajer, Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Schade, Damsgaard, Ouattara, Igor Thiago

Sỹ Ánh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúng ngày kỉ niệm 81 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) tôi mới được đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến thăm mới thấy sai lầm là đã không thể đến sớm hơn, dù biết thông tin về nhà lưu niệm từ lâu, ít nhất cũng 11 năm trước khi NXB Quân đội nhân dân cho ra mắt cuốn “Võ Đại tướng với Điện Biên Phủ” của tôi. Rồi 10 năm sau, nhân d