Kỳ lạ SEA Games: Thái Lan "hô biến" tất cả quốc kỳ các đội thành cờ Việt Nam

(Tin thể thao, tin SEA Games) Sự cố hiển thị quốc kỳ tại chung kết Audition SEA Games 33 khiến người xem bật cười khi mọi đội đều mang cờ Việt Nam. Giữa “hạt sạn” kỹ thuật, tuyển Audition Việt Nam vẫn tỏa sáng với cú đúp HCV ấn tượng.

Sự cố khó tin trên màn hình thi đấu: SEA Games “một màu”

Tối 12/12, SEA Games 33 lại khiến người hâm mộ được phen… bật cười khi ban tổ chức (BTC) tiếp tục mắc lỗi hiển thị quốc kỳ, lần này ở bộ môn thể thao điện tử biểu diễn Audition. Trong ván 1 vòng chung kết nội dung đơn nữ, màn hình thi đấu bất ngờ cho thấy quốc kỳ của cả sáu tuyển thủ đều là cờ Việt Nam, tạo nên hình ảnh “SEA Games một màu” hiếm có.

Kỳ lạ SEA Games: Thái Lan "hô biến" tất cả quốc kỳ các đội thành cờ Việt Nam - 1

Tất cả quốc kỳ các đội tham dự đều hiển thị thành cờ Việt Nam 

Trên thực tế, trận chung kết chỉ có hai đại diện Việt Nam góp mặt là Lê Thị Hoài Phương (Elina) và Tô Ý Linh. Tuy nhiên, lỗi kỹ thuật đã khiến toàn bộ quốc kỳ xuất hiện đều bị “hô biến” thành cờ đỏ sao vàng. Sự cố chỉ kéo dài trong vài giây, trước khi đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng ẩn phần hiển thị quốc kỳ để xử lý, nhưng chừng đó cũng đủ để trở thành khoảnh khắc bi hài được chia sẻ rộng rãi.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên nước chủ nhà Thái Lan để xảy ra những nhầm lẫn tương tự tại SEA Games 33. Trước đó, lỗi hiển thị quốc kỳ từng xuất hiện trên trang chủ đại hội, trong lễ khai mạc cũng như ở lịch thi đấu một số môn như bóng rổ 3x3. Chuỗi sai sót lặp lại cho thấy sự bất cẩn trong khâu hậu cần, kỹ thuật, khiến hình ảnh của kỳ đại hội phần nào bị ảnh hưởng.

Vượt qua “hạt sạn” kỹ thuật, Audition Việt Nam vẫn rực rỡ vàng

Dù sự cố quốc kỳ gây xôn xao, điều đó không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến màn trình diễn của các tuyển thủ. Trận chung kết đơn nữ Audition vẫn diễn ra căng thẳng, hấp dẫn đúng với tính chất của một trận tranh HCV tại SEA Games.

Trong bầu không khí ấy, Lê Thị Hoài Phương (Elina) đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để giành chức vô địch. Không dừng lại ở đó, chỉ trong một buổi tối, Hoài Phương còn cùng đồng đội đăng quang ở nội dung đôi nam nữ, hoàn tất cú đúp HCV đầy ấn tượng và trở thành công thần của đội tuyển Audition Việt Nam tại SEA Games 33.

Giữa những tiếng cười châm biếm vì lỗi kỹ thuật của ban tổ chức, thành tích của các tuyển thủ Việt Nam vẫn là điểm sáng lớn. Sự cố quốc kỳ có thể khiến người xem nhớ đến SEA Games 33 theo cách bi hài, và ban tổ chức nước chủ nhà hứa rằng sẽ không để sự cố tương tự xảy ra. 

Người hâm mộ “ngán ngẩm” vì lỗi quốc kỳ ở SEA Games 33

Chỉ sau lễ khai mạc, SEA Games 33 liên tiếp dính sự cố hiển thị sai quốc kỳ. Tối 9/12, chủ nhà Thái Lan nhầm cờ Indonesia thành Singapore, trước đó sai cờ ngay trên lịch thi đấu futsal. Sang ngày thi đấu đầu tiên, hàng chục lỗi tương tự xuất hiện ở nhiều môn, trong đó có bóng rổ. Sai sót lặp lại khiến người hâm mộ Đông Nam Á từ bức xúc chuyển sang… phì cười, còn ban tổ chức chịu áp lực lớn vì khâu kỹ thuật cẩu thả.

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Gia tộc giàu nhất nước Mỹ đang quản lý khối tài sản gần 500 tỷ USD như thế nào?

Gia tộc giàu nhất nước Mỹ đang quản lý khối tài sản gần 500 tỷ USD như thế nào?

Cổ phiếu Walmart tăng 25% từ đầu năm, đẩy giá trị thị trường của tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ tiến gần mốc 1.000 tỷ USD. Trong “cơn gió thuận” đó, gia tộc Walton – nắm giữ 45% Walmart tiếp tục củng cố vị thế là gia đình giàu nhất nước Mỹ với giá trị tài sản ước tính 482 tỷ USD. Vậy họ quản lý khối tài sản khổng lồ này ra sao, và mô hình đầu tư nào giúp quyền lự

Rò rỉ iPad mới dùng chip A19

Rò rỉ iPad mới dùng chip A19

Apple chuẩn bị ra mắt iPad mới với chip A19 và M4, dự kiến công bố vào mùa xuân 2024, hứa hẹn mang đến công nghệ AI tiên tiến.

Đừng để ngày cưới kém vui vì gánh nặng tài chính

Đừng để ngày cưới kém vui vì gánh nặng tài chính

Một lễ cưới trọn vẹn không nằm ở sự hoành tráng hay mức chi tiêu, mà ở niềm hạnh phúc và sự đồng thuận của hai người. Việc chạy theo những tiêu chuẩn xa hoa có thể khiến ngày vui trở thành áp lực tài chính kéo dài.

Một món quà từ người láng giềng và một chuyến đi vào phố thơ trong lòng tôi

Một món quà từ người láng giềng và một chuyến đi vào phố thơ trong lòng tôi

Tôi không nghĩ rằng một buổi chiều như bao buổi chiều khác lại mang đến cho tôi một món quà khiến lòng mình ấm lên lâu đến vậy. Đại tá Phạm Văn Lê, người cùng Tổ dân phố, trân quý trao vào tay tôi tập "Phố Tôi" - (Tập 2) với nụ cười hiền và câu nói giản dị:“Anh đọc cho vui, để biết phố mình còn nhiều điều đẹp lắm.”