Hai thành tựu kỹ thuật về công nghệ xây dựng của Midea được đánh giá “dẫn đầu quốc tế”!

Vào ngày 27 tháng 11, Liên đoàn Công nghiệp Máy móc Trung Quốc đã tổ chức Cuộc họp Đánh giá Thành tựu Công nghệ Xây dựng Midea tại Trùng Khánh. Sau khi được thẩm định bởi 2 chuyên gia đứng đầu của Học viện Kỹ thuật Trung Quố, "bộ điều khiển cơ điện hiệu suất cao tích hợp bộ ly tâm biến tần từ trường" và "hệ thống kiểm soát môi trường toàn cầu tối ưu hóa phối hợp toàn thời gian cùng các công nghệ và ứng dụng chủ chốt về vận hành, bảo trì thông minh” Hai công nghệ thu được đã đạt đến trình độ “dẫn đầu quốc tế” và đã vượt qua quá trình thẩm định.

Hai thành tựu kỹ thuật về công nghệ xây dựng của Midea được đánh giá “dẫn đầu quốc tế”! - 1

Ban giám khảo của cuộc họp thẩm định này bao gồm Tan Jianrong, viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, Chen Xuedong, viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, Li Jiang, chủ tịch Viện Kiểm tra Sản phẩm Cơ và Điện Tổng hợp Hợp Phì, Zhang Hua, phó Chủ tịch Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, Wang Ruzhu, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đại học Giao thông Thượng Hải, Công ty TNHH Viện Hàn lâm Khoa học Xây dựng Trung Quốc. Phó kỹ sư trưởng chuyên nghiệp Di Yanqiang, Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, Giáo sư Xu Tân Hoa Xã, Giáo sư Đại học Trùng Khánh Lu Jun, Giáo sư Đại học Giao thông Tây An Liu Yingwen và chín chuyên gia khác. Cuộc họp thẩm định do Ma Jingkun, Giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Máy móc Trung Quốc chủ trì.

Hai thành tựu kỹ thuật về công nghệ xây dựng của Midea được đánh giá “dẫn đầu quốc tế”! - 2

Hiện tại, dự án đã cấp phép cho 42 bằng sáng chế phát minh. Thiết bị ly tâm biến tần biến thiên từ trường được phát triển trong dự án này là sản phẩm máy ly tâm biến tần không dầu thế hệ mới nhất được Midea phát triển độc lập với quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ cốt lõi hoàn toàn độc lập, có đặc tính hiệu quả cao, không dầu, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nó đã được sử dụng trong Ô tô Trường An, Đường sắt Bắc Kinh-Trương Gia Khẩu, Tàu điện ngầm Thâm Quyến, Đại lễ đường Nhân dân tỉnh Hà Nam, Tập đoàn Shanneng Thành phố Nam Trung Quốc, Bệnh viện Nhân dân Thứ ba Thường Châu, Trung tâm Đánh giá An toàn Y sinh và Kiểm tra Thiết bị Y tế Thâm Quyến.

Để đáp ứng mức tiêu thụ năng lượng cao của các hệ thống kiểm soát môi trường, các phòng máy tính hiệu quả tích hợp tối ưu hóa tham số thiết kế, hệ thống điều khiển tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao, gỡ lỗi, vận hành và bảo trì tinh tế đã xuất hiện vào thời điểm lịch sử và đã được quảng bá và áp dụng mạnh mẽ trong ngành này trong những năm gần đây.

Trong tương lai, Midea Building Technology sẽ tuân thủ chiến lược carbon kép, tiếp tục tăng cường ứng dụng và quảng bá hai công nghệ "hàng đầu quốc tế", cung cấp cho người dùng các giải pháp xây dựng xanh hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, đồng thời tăng tốc ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải và phát triển thành phố thông minh, xây dựng và góp phần bảo vệ môi trường và phát triển xã hội bền vững.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si