Một vết nhiễm trùng nhỏ có thể đẩy bệnh nhân đái tháo đường vào cơn nguy kịch

Không thăm khám khi có dấu hiệu bệnh và không tuân thủ điều trị là hai sai lầm nghiêm trọng của không ít bệnh nhân đái tháo đường. Một trong những hệ luỵ họ gặp phải là nguy cơ nhiễm trùng nặng, đe dọa đến tính mạng.

Không tuân thủ điều trị, bệnh nhân hôn mê do đường máu tăng gấp 10 lần

“Bệnh tiểu đường của tôi cũng đã được vài năm rồi. Điều trị, ăn uống cũng thất thường. Lúc thì xuống hơn 5 phẩy, lúc thì hơn 10 phẩy. Thế mà không ngờ cái tiểu đường của tôi nó phát ra, ảnh hưởng đến cái chân” - bệnh nhân Đỗ Văn Minh (65 tuổi, Bắc Giang) chia sẻ về tiền sử bệnh và hoàn cảnh nhập viện của mình.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân Minh hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu, xuất huyết tiêu hoá, suy thận độ 2B và áp xe nặng nề vùng cẳng chân phải. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số đường huyết của bệnh nhân lên đến 78 mmol/l (cao gấp 10 lần bình thường).

Một vết nhiễm trùng nhỏ có thể đẩy bệnh nhân đái tháo đường vào cơn nguy kịch - 1

“Hôm cấp cứu, tôi tưởng chồng tôi chết chứ không sống được. Có lúc nâng dậy chồng tôi tự nhiên mắt trợn ngược lên, mồm méo xệch. Cũng may các bác sĩ kịp thời cứu chồng tôi qua cơn hoạn nạn” - vợ bệnh nhân vẫn bàng hoàng khi nhớ lại.

Chia sẻ về quá trình cấp cứu cho bệnh nhân, ThS. BS CKII. Bùi Thanh Tiến - Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết: “Bệnh nhân này là một trường hợp rất nặng, chúng tôi phải đặt ống nội khí quản, thông khí nhân tạo để bệnh nhân thở máy, truyền máu, huyết tương, truyền Insulin hạ đường máu, dùng kháng sinh mạnh. Đồng thời chúng tôi phải hội chẩn liên chuyên khoa và áp dụng nhiều biện pháp để điều trị tích cực cho bệnh nhân.”

Bỏ qua dấu hiệu bệnh, đến khi sốc nhiễm khuẩn mới biết bị tiểu đường

Đó là tình trạng của bệnh nhân C.N.Ánh, 62 tuổi, Hà Nội. Bệnh nhân này nhập viện khi đã sốt cao 4 ngày, được chẩn đoán có khối áp xe ở gan trái kích thước lớn gần 6cm, nhiễm trùng huyết ở mức độ nặng, chỉ số viêm tăng rất cao (procalcitonin tăng 50 lần, chỉ số viêm CRP tăng 40 lần).

“Khối áp xe của bệnh nhân Ánh vẫn ở giai đoạn sớm, chưa nhũ hoá. Nếu không có bệnh nền, bệnh nhân chỉ cần dùng kháng sinh mạnh, phối hợp là có thể thuyên giảm. Tuy nhiên, chỉ số đường huyết của bệnh nhân lúc vào viện cao gấp 4 lần so với chỉ số bình thường. Chính yếu tố này đã tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn từ khối áp xe đi vào máu, phát triển và gây nhiễm khuẩn huyết”, BS CKI. Đinh Quốc Anh - Phó khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Ánh chia sẻ.

Bệnh nhân cho biết gần đây ăn nhiều, uống nhiều nhưng lại giảm cân bất thường đến 6kg trong một tháng. “Nhà tôi không ai bị tiểu đường, tôi cũng không nghĩ mình bị. Vài tháng nay thấy mệt mỏi thì chỉ cho rằng đến tuổi sức khoẻ nó yếu đi thôi”, bệnh nhân C.N.Ánh cho biết.

Cơ chế ảnh hưởng hai chiều do hệ miễn dịch suy giảm

Ở cả hai trường hợp trên, bệnh nhân đều phải điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực do tình trạng nhiễm trùng nặng.

Lý giải điều này, ThS. BS CKII. Bùi Thanh Tiến cho biết: “Bệnh nhân đái tháo đường khi bị nhiễm trùng sẽ rất nặng do hệ miễn dịch suy yếu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Đồng thời các bệnh lý cấp tính do vi khuẩn, vi rút cũng kích thích cơ thể sinh ra hoóc môn kháng insulin khiến đường máu càng tăng cao. Cơ chế hai chiều này sẽ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng.”

Một vết nhiễm trùng nhỏ có thể đẩy bệnh nhân đái tháo đường vào cơn nguy kịch - 2

ThS. BS CKII. Bùi Thanh Tiến giải thích cơ chế nhiễm trùng nặng ở bệnh nhân đái tháo đường

Cụ thể, tế bào miễn dịch trong cơ thể bệnh nhân đái tháo đường bị suy yếu, không có khả năng đối phó với các tác nhân gây bệnh. Đường huyết cao cũng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Một vết thương nhỏ cũng đủ để vi khuẩn sinh sôi, phát triển.

Ở bệnh nhân tiểu đường, các triệu chứng nhiễm trùng thường không điển hình, khá mờ nhạt. Bệnh nhân thường chỉ sốt nhẹ, nhiệt độ dao động 37-38 độ C, người mệt mỏi, ăn uống kém,... nên dễ chủ quan đến khi triệu chứng nặng hơn thì tình trạng bệnh đã rất nghiêm trọng.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo đối bệnh nhân tiểu đường cần tuân thủ điều trị, có chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp. Khi có những biểu hiện bất thường, bệnh nhân cần đến ngay bệnh viện để thăm khám, xét nghiệm và được chỉ định phương pháp điều trị hợp lý.

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu