Triển lãm hoa và pha lê Tinh Tuyển Phương Hoa - Trải nghiệm thượng lưu chưa từng có
Giữa tầng 25 của cao ốc bên bờ sông Sài Gòn, một khu vườn ngập tràn hương hoa nở rộ và ánh sáng lấp lánh trong sự tĩnh lặng. Triển lãm “The Quintessence of Bloom – Tinh Tuyển Phương Hoa” là hành trình dành riêng cho giới thượng lưu – nơi hoa, pha lê và cảm xúc cùng thăng hoa trong một trải nghiệm tinh tuyển chưa từng có.
Tinh hoa hội tụ
Đối lập với sự sôi động của thành phố bên dưới, The Quintessence of Bloom – Tinh Tuyển Phương Hoa mở ra một thế giới tĩnh tại với ánh sáng dịu nhẹ, hương hoa thanh nhã cùng tiếng piano ngân vang. Khách mời được phục vụ cà phê thượng hạng, thưởng lãm nghệ thuật trong không gian thiết kế riêng để cảm và sống cùng cái đẹp, nơi mỗi bước chân, mỗi góc nhìn đều được tính toán để chạm đến cảm xúc sâu nhất.
Tinh Tuyển Phương Hoa quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác và sắp đặt hoa đương đại. Mở đầu hành trình tinh tuyển là Chiron Dương – nhiếp ảnh gia kiêm kiến trúc sư cảnh quan từng giành giải Picto Fashion Award (Pháp) – với bộ ảnh mang đậm phong cách sáng tác siêu thực của anh. Mỗi bức ảnh trong Hoa – Ngôn ngữ vĩnh cửu như một lát cắt mong manh nhưng sâu lắng, mượn bóng hình của hoa để khơi gợi triết lý về ký ức, vẻ đẹp cuộc sống và sự vĩnh cửu.
Tiếp đến là Hanneke Frankema (Hà Lan), một trong những tượng đài của nghệ thuật hoa đương đại toàn cầu, người từng đạt vị trí quán quân European Florist Championship danh giá. The Quintessence of Bloom trưng bày 6 tác phẩm của Hanneke được tái hiện tinh tế bởi Liti Florist. Mỗi tác phẩm đều được tạo tác tỉ mỉ, thủ công từ nhiều chất liệu khác nhau như tết dây, ghép giấy, bện rơm…. thành những khối hình trừu tượng, và sau cùng được thổi hồn bởi những cụm hoa, cỏ và cả ngũ cốc tạo nên những tác phẩm rực rỡ, căng tràn sức sống.
Triển lãm cũng đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam, giới mộ điệu được chiêm ngưỡng một sáng tác độc bản từ Harijanto Setiawan, bậc thầy nghệ thuật hoa thế giới nổi bật với phong cách Haribana giao thoa giữa Ikebana Nhật Bản và tinh thần kiến trúc đương đại. Harijanto đã thiết kế riêng cho triển lãm tác phẩm mang tên The Infinity Garden. Trên kết cấu xoắn ốc bằng kim loại, đèn LED, và sợi cước phản quang, hàng trăm cụm hoa chuyển sắc từ trầm ấm đến rực rỡ, phản chiếu trong làn sương mờ cùng những đốm sáng laser lấp lánh, tựa như một dải ngân hà bồng bềnh trong mây. Khu vườn hiện lên như một giấc mộng siêu thực, nơi người xem có cảm giác đang lạc bước giữa ranh giới của thực và ảo – nơi hoa không chỉ được nhìn thấy, mà còn được “cảm nhận”. “Hoa không chỉ là vật thể, chúng mang năng lượng, ký ức và cảm xúc” nghệ sĩ Harijanto chia sẻ.
Để mang “khu vườn vô cực” đến Việt Nam, hàng trăm loài hoa được tuyển chọn từ khắp thế giới, bảo quản trong điều kiện đặc biệt, và xử lý lại để có thể thích ứng theo khí hậu nhiệt đới. Mỗi chi tiết được chăm chút như một công trình kiến trúc sống – thể hiện sự tôn kính tuyệt đối với cái đẹp và sự cầu toàn của nghệ thuật thượng lưu.
“Tôi đã từng đi xem nhiều triển lãm hoa trên thế giới và Tinh Tuyển Phương Hoa của VPBank thực sự đã chạm đến đẳng cấp quốc tế với những tên tuổi có danh tiếng và tác phẩm có sâu nghệ thuật”, chị Phương Minh, một khách hàng tinh hoa nhận định.
Tuyệt tác pha lê giới hạn lần đầu ra mắt tại Việt Nam
Song hành cùng nghệ thuật hoa, người xem triển lãm còn lần đầu tiên trên toàn châu lục được thưởng lãm một bộ sưu tập pha lê tuyệt tác The Art of Craftsmanship từ Baccarat - nhà chế tác pha lê có lịch sử hơn 260 năm đến từ nước Pháp. Trong không gian được thiết kế tinh giản nhưng đẳng cấp, những tuyệt phẩm giới hạn tỏa sáng lấp lánh, tạo nên cuộc đối thoại giữa ánh sáng và kỹ nghệ tinh hoa.
Đó là bộ sưu tập Haute Couture chưa từng được công bố với những tác phẩm giới hạn chỉ từ 16 đến 25 phiên bản trên toàn cầu. Từng đường cắt hóa thành vũ điệu ánh sáng, từng góc vát phản chiếu ngàn tia lửa lung linh, tất cả được tạo tác từ sự chính xác tuyệt đối và kỹ nghệ điêu luyện bí truyền đã khiến giới quý tộc say đắm Baccarat suốt hàng thế kỷ.
Kiệt tác đèn chùm Printemps Bleu cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Được sáng tạo bởi nhà thiết kế quốc tế Steve Leung cùng nghệ nhân Baccarat, Printemps Bleu kết hợp pha lê trong suốt và xanh cobalt cùng chao đèn bằng sứ Limoges, nơi họa tiết Thanh Hoa được ẩn phía trong lớp sứ mỏng. Khi ánh sáng bừng lên, những cánh hoa xanh lam khẽ lay động, phản chiếu trong pha lê lấp lánh, tạo nên một vũ điệu ánh sáng vừa đương đại vừa trường tồn.
Từ chiếc gương Sun Mirror Heritage giới hạn 99 phiên bản mà một trong số đó thuộc về huyền thoại Marylin Monroe, đến đèn sàn Candelabra gợi nhắc những thiết kế dành riêng cho các Sa hoàng nước Nga, mỗi tác phẩm pha lê không còn là vật thể, mà trở thành một câu chuyện mang tính lịch sử, biểu đạt cho sự tinh xảo, quyền năng và vẻ đẹp vĩnh cửu.
Với quy mô, chiều sâu và tính độc bản, Tinh Tuyển Phương Hoa được đánh giá là một trong những sự kiện nghệ thuật xứng tầm dành cho giới tinh hoa. Một khách mời chia sẻ sau buổi thưởng lãm: “Tinh Tuyển Phương Hoa không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ khiến người ta thán phục. Đây không chỉ là triển lãm, mà là trải nghiệm thể hiện đúng tinh thần tinh tuyển, giới hạn và khác biệt.”
Tinh Tuyển Phương Hoa là sự kiện đặc quyền được tổ chức nhân dịp VPBank ra mắt VPBank Private – dịch vụ tài chính chuyên biệt dành riêng cho giới tinh hoa với các nền tảng và giải pháp hoạch định, quản lý tài sản và đầu tư hàng đầu được thiết kế dành riêng cho từng khách hàng. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 19/10 tại Riverfront Financial Centre, TP.HCM, chỉ dành cho những khách hàng nhận được giấy mời. |
Bình luận