Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng"

Những cơn ngứa như muốn phát điên, chỉ muốn cào lớp da ra để gãi, tay chân lúc nào cũng nổi sẩn, da khô, nứt nẻ như mắc bệnh nan y… chính là những gì mà anh Kiên (Kiến Xương, Thái Bình) phải chịu đựng vì viêm da cơ địa. Nhưng thật may mắn sau gần 10 năm chịu đựng, anh đã tìm ra cách giải thoát căn bệnh này!

Khổ sở vì bệnh tái phát liên tục

Sau khi học xong đại học, anh Kiên ở lại thủ đô lập nghiệp. Với năng lực và sự quyết tâm của mình, 5 năm sau anh cũng được đề bạt lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Tưởng chừng cuộc sống cứ êm đềm trôi đi bên gia đình nhỏ, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, anh bị viêm da cơ địa, liên tục tái phát khiến anh vô cùng khổ sở.

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 1

Gia đình hạnh phúc của anh Kiên

Anh Kiên cho biết: “Ban đầu chỉ là những nốt mẩn ngứa ở bàn tay, anh cũng không để ý lắm vì nghĩ dị ứng thông thường. Nhưng càng ngày những mụn đỏ li ti lan ra càng rộng, nhất là ở các kẽ và lòng bàn tay gây ngứa ngáy, thậm chí chỉ muốn cào da ra. Khổ nhất là khi thời tiết hanh khô, da sần lên, nứt nẻ, bong tróc, chảy máu, mất tự tin vô cùng…”

Khi đó, chị Nga – vợ anh Kiên có đun lá trầu không để anh ngâm hàng ngày nhưng đều không có tác dụng. Thấy vậy, chị ra hiệu thuốc mua 1 tuýp kem 7 màu. Bôi khoảng 2 ngày thì tình trạng đỡ đi nhưng chỉ được hơn một tuần lại tái phát. Cứ thế, càng ngày bệnh càng nặng hơn, các vùng viêm da còn lan ra cả hai bàn chân.

Tự ti mỗi khi phải gặp gỡ đối tác

“Tự ti” chính là cảm giác kinh khủng nhất mà anh Kiên phải trải qua khi bị viêm da cơ địa. Quanh năm, tay chân lúc nào cũng căng cứng, sần sùi, nứt toác và chảy máu. Người nào hiểu cho thì không sao, chứ người không hiểu lại nghĩ anh bị mắc bệnh nan y.

“Nhớ có lần, anh phải đi gặp đối tác nước ngoài để chốt hợp đồng đúng lúc bệnh tái phát nặng, da tay sần sùi, bong tróc, nứt nẻ. Khi vừa định bắt tay thì đối tác thẳng thắn từ chối. Lần đó, anh cũng bị tuột mất hợp đồng, có lẽ anh đã bị mất thiện cảm ngay từ đầu…” – anh thoáng buồn chia sẻ.

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 2

Viêm da cơ địa khiến anh vô cùng tự ti

Sau lần đó, anh Kiên hiểu rằng nếu không điều trị bệnh sớm thì chắc phải bỏ nghề. Anh lên mạng thấy một loại kem đông y cam kết khỏi hoàn toàn viêm da. Nghe tư vấn bùi tai nên nên anh đặt mua một lộ trình về dùng. Bôi được vài hôm anh thấy đỡ hẳn, nhưng sau đó lại tái phát mạnh hơn, tay anh bong tróc nhiều lớp, khô ráp, thậm chí bị chảy nước và có mủ. 

Thoát bệnh nhờ tư vấn của Phó Giáo sư

Tiền mất tật mang vì dùng kem Đông y, anh Kiên đã xác định cả đời sống chung với bệnh.

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 3

PGS.TS.BS Trần Đăng Quyết giải đáp về bệnh viêm da cơ địa trên truyền hình VTC14

Trong một lần tình cờ xem chương trình tư vấn trên VTC14 về chủ đề viêm da cơ địa, anh may mắn được kết nối trực tiếp với PGS.TS Trần Đăng Quyết. Tại đây, anh đã được tư vấn kem bôi SODERMIX® nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp. Đây là một sản phẩm từ tự nhiên, không Corticoid giúp giảm nhanh các triệu chứng viêm ngứa, mẩn đỏ, bong tróc và ngăn ngừa tái phát bệnh. Không chờ đợi thêm, anh Kiên liên hệ đến tổng đài 1800.6225 đặt mua 2 hộp về sử dụng.

Hàng ngày, dù bận tới đâu thì anh Kiên cũng không quên bôi SODERMIX® 3 lần mỗi ngày và kết quả thật bất ngờ: “Kem này bôi tốt thật em ạ. 2-3 ngày đầu anh thấy da mềm hơn và đỡ ngứa hẳn, nhất là về ban đêm. Đến ngày thứ 6 thì các vùng da không còn sần lên, mềm lại, vết nứt cũng lành dần”.

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 4

Tay anh Kiên đã đỡ được rất nhiều khi dùng SODERMIX®

Biết được SODERMIX® có tác dụng ngăn ngừa tái phát nên dù bệnh đã ổn định thì anh Kiên vẫn bôi đều đặn để bảo vệ da. “Cả đợt chuyển mùa vừa rồi, thời tiết thay đổi liên tục nhưng anh chỉ bị tái nhẹ thôi. Chớm bị là anh bôi liền 3 lần mỗi ngày, thế là ổn ngay, chứ không bị nặng nề như trước.”  – anh hồ hởi chia sẻ!

Nhờ SODERMIX®, anh Kiên đã không cần lo lắng đến bệnh viêm da cơ địa đeo đẳng suốt 10 năm qua. Còn với các độc giả khác, nếu bạn cũng đang gặp vấn đề giống anh Kiên thì hãy gọi điện đến tổng đài 1800.6225 để được tư vấn nhé!

BẤM VÀO ĐÂY để tìm nhà thuốc bán SODERMIX® gần nhất

Hoàn lại 100% tiền nếu không giảm ngứa và phục hồi da sau một liệu trình

Được nhập nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, với hơn 10 năm có mặt trên thị trường, SODERMIX® vô cùng tự tin với chất lượng sản phẩm. Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, SODERMIX® cam kết sẽ hoàn lại 100% tiền nếu không giảm nhanh ngứa ngay trong tuần đầu sử dụng và phục hồi da sau một liệu trình.

Thời gian đăng ký: Từ 00:00 ngày 30/11/2023 đến 23:59 ngày 31/05/2024

Cách thức đăng ký tham gia chương trình:

● Bước 1: Cá nhân gọi điện đến tổng đài miễn cước 1800.6225 để được hướng dẫn cụ thể và đăng ký tham gia chương trình

● Bước 2: Khách hàng gửi ảnh chụp vùng da bị tổn thương cho Dược sĩ chuyên môn phụ trách. Yêu cầu ảnh chụp rõ nét, rõ kích thước và vị trí.

● Bước 3: Sử dụng SODERMIX® theo liệu trình được hướng dẫn.

Lưu ý: Quý khách cần áp dụng liệu trình liên tục không ngắt quãng trong 2 tháng và sẽ được tư vấn cụ thể theo tình trạng da của mỗi cá nhân.

Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia chương trình, Quý khách vui lòng gọi đến tổng đài miễn cước 1800.6225

Thông tin chương trình xem TẠI ĐÂY

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 5

BẤM VÀO ĐÂY để tìm nhà thuốc bán SODERMIX® gần nhất!

SODERMIX® - Giải pháp dành cho người bị viêm da cơ địa, chàm ngứa, tổ đỉa

1. Tác dụng vượt trội

Với thành phần độc quyền từ Pháp là enzyme SOD chiết xuất từ cà chua xanh châu Âu, SODERMIX® mang lại tác dụng vượt trội hỗ trợ giảm các triệu chứng: viêm ngứa, mẩn đỏ, mụn nước. Đồng thời giúp làm mềm da, giảm khô da, bong tróc và lành các vết nứt nẻ.

2. Hỗ trợ ngăn ngừa tái phát viêm da hiệu quả

Đặc biệt, SODERMIX® có tác dụng phục hồi, tái tạo lại các tế bào da bị tổn thương và tránh sự tác động của các yếu tố kích thích bên ngoài. Từ đó giúp bảo vệ và ngăn ngừa tái phát viêm da khi dùng đều đặn 2-3 tháng.

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 6

3. SODERMIX® đạt tiêu chuẩn Chất lượng châu Âu

Được nhập nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp, với hơn 10 năm có mặt tại 100 quốc gia trên toàn thế giới, SODERMIX® vô cùng tự tin với chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, vừa qua, SODERMIX® xuất sắc được vinh danh “Thương hiệu số 1 Việt Nam về viêm da cơ địa” – giải thưởng do Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Châu Á cấp và giám sát chất lượng.

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 7

Viêm da cơ địa là bệnh lý mạn tính, hay tái phát nên để được tư vấn tốt nhất, hãy gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800.6225 để được giải đáp.

Viêm da chữa mãi không khỏi, Phó giáo sư mách mẹo này "mừng như bắt được vàng" - 8

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 “Mở trang sách-Tự hào Việt Nam”

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Hội sách Mùa Thu độc lập 2026 với thông điệp "Mở trang sách-Tự hào Việt Nam" sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 tại khu vực sân khấu chính, Phố Sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, theo báo Nhân dân.

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Ba anh em nhà văn họ Vũ

Trong một nhà có ba bố con viết văn (như gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi, cố nhà văn Hữu Mai), hay bố mẹ và con viết văn (như gia đình nhà thơ Chế Lan Viên - nhà văn Vũ Thị Thường và con gái Phan Thị Vàng Anh), đã là chuyện hiếm. Nhưng trong một nhà có ba anh em trai nhà văn thì càng xưa nay hiếm. Trong sở biết của mình, có lẽ ở Việt Nam - đất nước có truyền thống văn hiến, văn hóa, văn c

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

“Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?” – tiếng gọi từ miền ký ức

Có những người mẹ đã đi xa hàng chục năm, nhưng trong tâm thức của những người con, mẹ chưa bao giờ rời khỏi ngôi nhà, khỏi ký ức và khỏi những tháng năm của cuộc đời. Với “Mẹ ơi… Mẹ có nghe không?”, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng không chỉ viết một ca khúc tưởng nhớ người mẹ đã mất, mà còn viết bằng nỗi đau đã được thời gian lắng lại, bằng tình yêu dành cho đấng si