"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội

Nhiệt độ ở Hà Nội đang xuống thấp nhất kể từ đầu mùa Đông, chỉ 10 - 12 độ C và mưa nhẹ. Dù vậy, vì mưu sinh, có những người vẫn miệt mài lao động trong cái rét cắt da cắt thịt.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 1

Màn đêm buông xuống và gió lạnh buốt thấu xương. Khi nhà nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ thì không ít người vẫn cần mẫn với gánh hàng rong trên đường, các bác lao công vẫn cần mẫn làm việc.

  "Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 2

Ghi nhận của PV Báo điện tử Tổ Quốc trên nhiều tuyến phố Hà Nội, nhiều người lao động đã phải đốt lửa để xua bớt giá lạnh về đêm.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 3

"Trời mấy hôm nay trở lạnh, càng về đêm càng rét buốt nên tôi phải kiếm củi để sưởi cho ấm" - Ông Công - bảo vệ bãi xe trên đường Hoàng Cầu chia sẻ.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 4

Một người chạy xe ôm tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ khách ở khu chợ Long Biên.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 5

"Thời tiết quá lạnh, chẳng ai muốn ra đường giờ này nhưng vì mưu sinh nên đành cố gắng chứ biết làm sao", chị Thư - bán nước đầu chợ đầu mối Long Biên chia sẻ.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 6

Không khó để bắt gặp những đống lửa của người dân đốt lên để xua tan cái lạnh về đêm.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 7

Tại một số chốt an ninh, các chiến sĩ cảnh vệ đã trang bị thêm quạt sưởi trong ca trực đêm.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 8

Càng về đêm thời tiết càng lạnh, trời có mưa nhẹ nên càng buốt giá. Những người công nhân môi trường miệt mài với công việc thường nhật, giữa những cơn gió hun hút dọc phố phường.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 9

Dù trời không mưa nhưng người chở hoa quả từ chợ đầu mối này vẫn mặc thêm áo mưa vì quá lạnh.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 10

"Trời lạnh, khách đi đường thường chọn taxi, nên những người lái xe ôm càng vắng khách. May ra thì được một vài khách, khó khăn vất vả lắm!" - anhThường - chạy xe ôm ở Long Biên cho hay.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 11

Chợ Long Biên là khu chợ "không ngủ". Dưới làn mưa của đợt rét đậm rét hại đầu tiên này, những người gánh thuê vẫn oằn mình vận chuyển hàng.

"Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 12   "Thân cò" mưu sinh trong đêm đông rét buốt ở Hà Nội - 13

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt động tại Thủ đô Hà Nội tiếp tục giảm. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 -12 độ C, nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C.

Theo Tổ quốc

Nguồn toquoc.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một vài ký ức về nhà văn Kiều Vượng

Một vài ký ức về nhà văn Kiều Vượng

Năm 1995, khi mới chuyển về thành phố Thanh Hóa dạy học, tôi được bạn bè giới thiệu mua căn nhà ở mảnh đất trũng ven đê sông Hạc, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa bên cạnh mương nước sủi bọt đen ngầu, xung quanh có mấy nhà dân thưa thớt. Giá mảnh đất cùng căn nhà lúc đó bằng một cái xe máy Babeta rách.

Chị Thu (truyện ngắn)

Chị Thu (truyện ngắn)

Đêm tháng Chạp. Cái rét tê người. Những cơn gió đập liên hồi vào cánh cửa gỗ lỏng then khiến Lan không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi, cô đành ngồi dậy, cầm thanh sắt nhỏ vẫn để chân giường, bước co ro ra chèn cửa cho chắc. Không còn tiếng động khó chịu nữa.