Ấm áp tình người giữa mùa lũ dữ

(Arttimes) - Cùng hướng về đồng bào miền Trung, chia sẻ những khó khăn mà người dân miền Trung phải chịu trong trận đại hồng thủy vừa qua. Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 và Trung tâm Hue Sa Việt Nam đã trao đến tận tay những người dân nhiều phần quà ý nghĩa.

Ngày 07-11 Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 và Trung tâm Hue Sa Việt Nam đã trao  300 suất quà, trị giá 260 triệu đồng gồm mỗi suất từ 500.000₫ - 1.000.000₫ tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác đến cho các hộ dân vùng lũ tại xã Tùng Lộc và xã Song Kim Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ấm áp tình người giữa mùa lũ dữ - 1 Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 và Trung tâm Hue Sa Việt Nam trao 180 suất quà và 135 triệu đồng cho bà con xã Tùng Lộc. Ấm áp tình người giữa mùa lũ dữ - 2 Đại diện công ty cũng đã trao quà tại ubnd xã Kim Song Trường.

Là những xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua, đời sống của người dân hết sức khó khăn. Sau lũ, việc khôi phục lại cuộc sống còn gặp nhiều những vất vả. Thấu hiểu được nỗi niềm ấy, đoàn đã đi đến một số gia đình bị ngập lụt nặng có hoàn cảnh khó khăn, ngoài những phần quà của Công ty, các anh chị em trong đoàn đã bỏ tiền cá nhân của mình trao cho những hoàn cảnh éo le.

Ấm áp tình người giữa mùa lũ dữ - 3 Người dân vui mừng nhận quà.

Tại buổi trao quà, chính quyền của 2 xã đã gửi lời cảm ơn công ty cùng các anh chị em trong đoàn đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ người dân trên địa bàn 2 xã bị ảnh hưởng của bão lũ trong thời gian vừa qua.

Xã Tùng Lộc và Song Kim Trường được coi là "rốn lũ" của huyện Can lộc, mỗi khi lũ về, nơi đây giống như một "ốc đảo" giữa mênh mông biển lũ.

Với những phần quà dù còn bé, nhưng đó là tình cảm, tấm lòng của anh em trong đoàn gửi đến bà con miền Trung. Tiếp nối truyền thống quý báu của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, trao đi những yêu thương sẽ giúp người dân có động lực để vượt qua, cố gắng vực dậy sau bão.

None

Phúc Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cá hóa long (truyện ngắn)

Cá hóa long (truyện ngắn)

Có những nơi không phải ai cũng có thể tiếp cận, có những chốn không ai biết điều gì diễn ra bên trong, có những người thuộc một thế giới khác, một cuộc sống tách biệt với số đông đang chạy vòng quanh như chiếc đèn cù, ngày và đêm với họ chỉ là quy luật tượng trưng, không có ý nghĩa lo toan cơm áo, gạo tiền, thậm chí không phải bận tâm bất cứ điều gì đang diễn ra ở cái nơi nhi